Cụ bà 81 tuổi, con liệt sỹ, 32 năm lo cái ăn chỗ ở cho học trò miền núi

Tiến Thành

(Dân trí) - Thương học sinh xã miền núi về trung tâm học không có chỗ ở, cụ Trần Thị Mác (Quảng Bình) đón các em về nhà, lo cái ăn, chỗ ngủ. Suốt 32 năm qua, căn nhà của cụ là chỗ trọ của nhiều thế hệ học sinh.

Căn nhà nhỏ ấm tình người

Căn nhà cấp 4 đơn sơ của cụ Trần Thị Mác (81 tuổi), nằm cuối ngõ nhỏ, ở thôn 2 Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đây là nơi ở miễn phí của nhiều thế hệ học trò, từ xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh về học tập tại Trường THPT Quảng Ninh.

Cụ bà 81 tuổi, con liệt sỹ, 32 năm lo cái ăn chỗ ở cho học trò miền núi - 1

Căn nhà nhỏ của cụ Mác là nơi ở miễn phí của nhiều thế hệ học trò (Ảnh: Tiến Thành).

Cụ Mác trước đây thường chèo thuyền ngược sông Long Đại, đưa hàng hóa dưới xuôi lên trao đổi sản vật với bà con xã miền núi Trường Sơn. Qua những lần trò chuyện, cụ Mác biết nhiều học sinh sau khi học xong lớp 9 đã nghỉ học vì trường THPT ở xa, cách trở. Không ít em do gia đình nghèo, không có tiền thuê trọ, việc học tập vì thế mà dang dở.

Trong khi nhà cụ Mác gần trường THPT, bởi vậy cụ đã bàn với chồng, đón học sinh xã Trường Sơn về nhà mình ở. Từ đó đến nay đã 32 năm, căn nhà nhỏ của gia đình cụ là nơi ở của nhiều thế hệ học sinh.

Cụ bà 81 tuổi, con liệt sỹ, 32 năm lo cái ăn chỗ ở cho học trò miền núi - 2

Cụ Mác và các em học sinh đang ở tại nhà của cụ (Ảnh: Tiến Thành).

"Năm ít thì 3-4 cháu, có năm gần cả chục cháu đến ở, tôi dành riêng 2 gian ngoài, kê thêm giường để các cháu ngủ, học tập. Cứ có đứa nào tốt nghiệp cấp 3 là tôi rất mừng, để các cháu vào cao đẳng, đại học, tương lai còn về xây dựng quê hương", cụ Mác chia sẻ.

Căn nhà cấp 4 của gia đình cụ Mác được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp nhưng tình cảm của cụ Mác dành cho học trò miền núi thì luôn rộng mở. Năm 2007, khi chồng mất vì bạo bệnh, con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông, cụ Mác vẫn nén nỗi đau, cố gắng vượt qua những khó khăn, tiếp tục cưu mang học sinh nghèo.

Cụ bà 81 tuổi, con liệt sỹ, 32 năm lo cái ăn chỗ ở cho học trò miền núi - 3

"Niềm vui lớn nhất là các cháu được đi học, có tương lai tốt đẹp. Cứ mỗi dịp Tết, các cháu từng ở nhà tôi lại kéo về thăm, mua quà tặng, nói chuyện trước đây, vui lắm", cụ Mác tươi cười kể (Ảnh: Tiến Thành).

Cụ Mác tâm niệm, phải giúp đỡ con em xã miền núi Trường Sơn, bởi đi học chính là con đường mang đến hy vọng thoát nghèo. Bản thân cụ là con liệt sỹ, là đảng viên hơn 55 năm tuổi Đảng.

"Căn nhà của tôi đã đón rất nhiều học sinh của xã Trường Sơn về ở, theo học cấp 3. Niềm vui lớn nhất là các cháu được đi học, có tương lai tốt đẹp. Cứ mỗi dịp Tết, các cháu từng ở nhà tôi lại kéo về thăm, nói chuyện trước đây, vui lắm", cụ Mác tươi cười kể.

"Còn sức khỏe, còn cưu mang học sinh nghèo"

Mỗi ngày, cụ Mác vẫn đi bộ xuống chợ, mua thực phẩm về nấu cơm, để những cô, cậu học trò có bữa ăn no đủ.

Cụ bà 81 tuổi, con liệt sỹ, 32 năm lo cái ăn chỗ ở cho học trò miền núi - 4

Hằng ngày cụ Mác vẫn đi bộ xuống chợ, mua thực phẩm về lo cơm nước cho học sinh đang ở nhờ tại nhà mình (Ảnh: Tiến Thành).

Nhiều bà con biết khó khăn của cụ, năm 2020 còn gom góp tặng nồi cơm điện cũ và chiếc tủ lạnh nhỏ, cụ mừng lắm. Hiện có 4 học sinh cấp 3 ở trọ tại nhà cụ Mác.

Các em được cụ yêu thương, chỉ bảo, ai cũng ngoan ngoãn, cố gắng học tập, phụ giúp cụ lúc rảnh rỗi.

"Cụ thương chúng cháu lắm, chăm lo cái ăn, giấc ngủ, nhắc nhở học hành. Cứ tan trường là chúng cháu về thay nhau phụ cụ làm việc nhà, dọn dẹp vườn tược, nấu ăn. Cụ luôn bảo, cụ còn sức, còn lo được, các cháu cứ yên tâm mà học hành. Căn nhà của cụ tuy nhỏ, nhưng tình thương luôn đong đầy, chúng cháu sẽ không bao giờ quên ơn của cụ", em Võ Thị Uyển Nhi, học sinh lớp 10, Trường THPT Quảng Ninh tâm sự.

Cụ bà 81 tuổi, con liệt sỹ, 32 năm lo cái ăn chỗ ở cho học trò miền núi - 5

Bữa cơm trưa ấm cúng của cụ Mác và các học sinh (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn chia sẻ, cả xã miền núi này, gần như ai cũng biết cụ Mác.

Trong số học sinh ở nhà cụ Mác, nhiều em đỗ đạt đại học, cao đẳng về xã làm giáo viên, cán bộ xã, nhiều người đã lập gia đình, có công việc ổn định. Cảm kích trước tấm lòng của cụ Trần Thị Mác, mới đây, lãnh đạo UBND xã Trường Sơn đã kết hợp với UBND xã Xuân Ninh tặng giấy khen cụ.

Cụ bà 81 tuổi, con liệt sỹ, 32 năm lo cái ăn chỗ ở cho học trò miền núi - 6

Lãnh đạo UBND xã Trường Sơn đã kết hợp với UBND xã Xuân Ninh tặng giấy khen cụ Mác (Ảnh: Minh Phong).

Cụ cho hay, con dâu và cháu nội hiện đã có nhà riêng. Cụ đã dặn dò con cháu rằng khi cụ "trăm tuổi", hãy thay cụ cưu mang học trò nghèo.

Niềm mong mỏi lớn nhất của cụ Mác sau này "nằm xuống", ai đó rộng lòng, dựng căn nhà thật kiên cố trên mảnh vườn của cụ, để cho học trò Trường Sơn về ở miễn phí, yên tâm học tập.