Cử nhân đại học 90 tuổi

(Dân trí) - Đó là bà Lucia Munoz ở thành phố Iquique (phía Bắc Chile). Hồi cuối tháng 1 vừa qua, bà đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp ở Trường Đại học Arturo Prat với đề tài “Bảo trợ xã hội và chế độ bảo hiểm xã hội dành cho người cao tuổi”.

Vì nhà nghèo, Monoz phải thôi học ở tuổi 13 để làm việc giúp gia đình. Sau đó, bà lớn lên rồi lấy chồng. Công việc nội trợ, chăm sóc 4 người con và người chồng bị ốm nặng khiến bà không thể theo đuổi giấc mơ học đại học.

Nhưng bà Monoz chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ này. Khi 61 tuổi, bà lấy bằng tốt nghiệp cấp 2 tại trường học buổi tối. Sau khi chồng qua đời, bà trở thành sinh viên đại học. Tham dự trên 20 khóa học cùng với những sinh viên trẻ đáng tuổi cháu mình, mặc dù đã cao tuổi, bà Munoz chưa bao giờ thấy học hành là việc khó khăn.

Vì trí nhớ không được tốt như những sinh viên trẻ, bà Munoz không thể học thuộc lòng tất cả các điều khoản của các luật lệ liên quan đến đề tài luận văn. Nhưng bà vẫn có cách riêng để hiểu những luật này bằng cách liên hệ với thực tế.

Ông Ramirez Francisco, Trưởng khoa Xã hội học ở Trường ĐH Arturo Prat rất cảm động về tấm gương học tập của bà Munoz. Ông cho biết bà Munoz đã nỗ lực không ngừng để hiểu bài trên lớp, thậm chí bà còn chọn cả những chuyên đề khó nhưng có nghĩa thực tế thay vì chọn những chuyên đề chỉ có tính lý thuyết.

Minh Huệ
Theo Tân Hoa Xã