Tiếp vụ trẻ mầm non học trong kho chứa thuốc trừ sâu:

Đóng cửa lớp mầm non, trẻ ra... mương chơi

(Dân trí) - Sau khi <i>Dân trí</i> đưa tin về việc trẻ mầm non Phù Cầm (xã Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh) phải học trong kho chứa thuốc trừ sâu, lãnh đạo xã đã tổ chức hội nghị để giải quyết tình hình. Nhưng xem ra, con đường đến trường của các em còn nhiều gian nan…

Xã không biết vì không được dân báo

Trẻ mầm non thôn Phù Cầm phải học trong kho chứa thuốc trừ sâu từ năm 1993 nhưng mãi đến ngày 24/3/2008 lãnh đạo xã Dũng Liệt mới biết. Theo như giải thích của ông Dương Văn Hùng, phó chủ tịch xã Dũng Liệt là “địa phương không có đề xuất gì về kho chứa thuốc trừ sâu nên xã không biết”.

Từ bao năm nay, vấn đề trẻ mầm non học trong kho chứa thuốc trừ sâu đã được bàn thảo nhiều lần trong các cuộc họp thôn Phù Cầm và các cuộc họp phụ huynh học sinh.

 

Cô Nguyễn Thị Lệ, hiệu trưởng trường Mầm non xã Dũng Liệt cho biết: “Các phụ huynh thường kêu với tôi rằng trong phòng học của các cháu từ 3 đến 4 tuổi có mùi thuốc sâu. Mong muốn của đa số phụ huynh là di chuyển các cháu sang chỗ học khác để đảm bảo sức khỏe cho con em họ. Nhưng thôn quá nghèo nên không có kinh phí xây trường mới.”

 

Đích thân cô Lệ năm học nào cũng phải viết đề án xây dựng trường Mầm non cho trẻ Phù Cầm nhưng đều không có kết quả.

Hiện tại, xã đã giao cho địa phương tự giải quyết thông qua kết luận của hội nghị do xã Dũng Liệt tổ chức ngày 1/4/2008. Cụ thể: “Giao cho đồng chí hiệu trưởng trường Mầm non liên hệ với lãnh đạo thôn Phù Cầm tổ chức họp phụ huynh học sinh. Thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND xã đóng cửa hai lớp học mầm non thôn Phù Cầm trước 17 giờ ngày 4/4/2008. Đồng chí trưởng thôn Phù Cầm và cô hiệu trưởng liên hệ với đơn vị bạn để sắp xếp học sinh theo đúng độ tuổi, giáo án của trường và ngành học cấp trên đề ra…”.

Ngay buổi chiều ngày 4/4/2008 đã diễn ra một cuộc họp “khẩn cấp” giữa cô Nguyễn Thị Lệ, ông Ngô Đức Hanh (trưởng thôn Phù Cầm) và 38 phụ huynh học sinh. Nội dung cuộc họp là thông báo ý kiến chỉ đạo của xã về việc “đóng cửa hai lớp học mầm non” và di chuyển các cháu sang Chân Lạc và Lương Cầm để học. Tuy nhiên, đa số phụ huynh đều không đồng tình với chỉ đạo này. Lý do là việc đưa đón các cháu nhỏ đi học rất bất tiện.

Bà Chén, bà Thi đề xuất rằng có thể chuyển các cháu lớp 1 lên trường Tiểu học của xã để các cháu mầm non học tại thôn.

Theo bà Vương Thị Kim Nhiễu, phó chủ tịch HĐND xã Dũng Liệt, lãnh đạo xã đã tiến hành họp chi bộ thôn Phù Cầm và đưa ra phương án mượn nhà dân để các cháu học. Tuy nhiên, việc mượn nhà dân cũng chưa đi đến đâu vì đến hôm nay (10/4), các cháu mầm non vẫn phải nghỉ ở nhà chờ chỗ học.

Trường đóng cửa, các cháu ra mương chơi

Quyết định đóng cửa hai lớp học mầm non thôn Phù Cầm ngay lập tức đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các gia đình có con theo học.

“Bà nội mất, ông đi lấy vợ hai, thằng bé 5 tuổi nghỉ ở nhà không có người trông. Mình tôi làm 1,3 mẫu ruộng nên suốt ngày ở ngoài đồng. Quanh nhà lắm ao chuôm chỉ sợ nó ra đấy nghịch thì khổ!” - chị Trần Thị Hường, mẹ cháu Huy than thở.

Lúc trưa, chị Hường đi làm đồng về đã thấy bé Huy đi ra mương mò ốc, người lấm lem. “Nhà trường cứ cho nghỉ học như hiện nay, thì có khi tôi phải bỏ ruộng để ở nhà trông cháu”.

Còn anh Nguyễn Văn Quyết có con học lớp 5 tuổi thì lo nếu ông trưởng thôn không tìm được địa điểm cho các cháu mầm non học thì không biết cậu con lên lớp 1 thế nào. “Chỉ mong mỏi các cấp, các ngành xắn tay giúp các cháu có trường học mới. Nếu di chuyển các cháu đi nơi khác học cũng chỉ được một sớm một chiều chứ không thể học nhờ mãi được”.

Quảng Dân