Giám thị Đỗ Việt Khoa: Phải bảo vệ tôi!

(Dân trí) - Ngay sau khi Dân trí có đăng tải <a href="http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/6/125487.vip">ý kiến phản hồi</a> của một bạn đọc với tiêu đề: “Để tố cáo tiêu cực chỉ cần lòng dũng cảm, chưa đủ”, vào tối qua, “Giám thị tố cáo” Đỗ Việt Khoa đã nhiều lần gọi điện cho chúng tôi yêu cầu cắt bỏ thông tin này đi.

Theo ông Khoa, việc bạn đọc này nêu trong bài viết của mình về vấn đề tố cáo của ông đối với một giám thị khác vào năm 2004 là không đúng sự thật. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi lại ông rằng, vậy vụ việc một đồng nghiệp bị ông tố cáo là xâm phạm thân thể nữ sinh mà ông đã từng trao đổi với chúng tôi trong buổi chiều 8/6 là vụ việc nào? Ông Khoa từ chối việc tiếp tục tiết lộ thông tin về việc này với lý do ông không muốn nhắc lại.

 

Chúng tôi có giải thích cho ông Khoa rằng đó chỉ là sự phản hồi của bạn đọc và bạn đọc thì thường có nhiều luồng ý kiến khác nhau và đương nhiên giám thị Đỗ Việt Khoa là “cây ngay” thì không bao giờ sợ “chết đứng”! Dù vậy, ông Khoa vẫn luôn khẳng định, hiện hành động tố cáo tiêu cực của ông đang được tôn vinh như một hành động anh hùng, vì thế, Dân trí cũng phải có trách nhiệm bảo vệ ông và vì rằng Dân trí là tờ báo đầu tiên để ông gửi gắm niềm tin tố cáo tiêu cực của mình.

 

Chúng tôi cũng có một niềm tin như giám thị Đỗ Việt Khoa: Việc tiêu cực tại Hội đồng thi Phú Xuyên A sẽ sớm bị phơi bày. Và ngay sáng nay, 26/6, đoàn Thanh tra của Sở GD-ĐT Hà Tây đã chính thức lên đường đi Phú Xuyên.

 

M.H

Dòng sự kiện: Giám thị tố giám thị