Hai ngày không tắm vì bận tiếp sức sĩ tử

(Dân trí) - “Áo đồng phục của em mấy ngày không giặt rồi”, “Nhóm tụi em 2 ngày nay không tắm” - câu nói tâm tình của các bạn sinh viên tình nguyện cho thấy mức độ khẩn trương của công việc các bạn đang làm.

Câu nói giống như đùa vì được thốt lên trong những phút cười giỡn cho đỡ mệt, ngỡ như thật vì những vạt áo đẫm mồ hôi bết chặt vào làn da nâu sạm vì cháy nắng. 
 
Thức dậy từ mờ sáng để chuẩn bị cơm chay miễn phí, sắp xếp chỗ ở phù hợp cho từng thí sinh, đưa đón sĩ tử đến trường thi... là một vài trong vô số những không tên mà mà các chiến sĩ áo xanh đảm nhiệm để kỳ thi diễn ra suôn sẻ.
 
Hai ngày không tắm vì bận tiếp sức sĩ tử
Khẩu hiệu của các “chiến sĩ vui tính” ở ĐH Sài Gòn: Cơm tình nguyện - nạp năng lượng, vững niềm tin - làm việc hết mình, giúp đỡ tận tình.
 
Hai ngày không tắm vì bận tiếp sức sĩ tử

Để có được những hộp cơm chay sốt dẻo, các bạn SV ĐH Luật phải chuẩn bị nấu cơm từ 2 giờ sáng. (Ảnh: Minh Hoàng)
 
Hai ngày không tắm vì bận tiếp sức sĩ tử
Các bạn sinh viên phát nước miễn phí cho thí sinh tại trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM. (Ảnh: Khuất Hậu)
 
Mở lối cho thí sinh ra khỏi cổng trường mỗi buổi thi xong.

Mở lối cho thí sinh ra khỏi cổng trường mỗi buổi thi xong.

Mở lối cho thí sinh ra khỏi cổng trường mỗi buổi thi xong.
 
Dù môn thi kết thúc đúng giờ tan tầm nhưng trước trường THCS Hà Huy Tập (Q. Bình Thạnh, TPHCM) - điểm thi của ĐH Tài chính - Marketing không xảy ra ùn tắc nhờ những chiếc áo xanh. 
 
Dắt bạn qua đường.
Dắt bạn qua đường.
 
Sĩ tử vội vã ra về nhưng các sinh viên tình nguyện vẫn ở lại để dọn dẹp “bãi chiến trường”.
Sĩ tử vội vã ra về nhưng các sinh viên tình nguyện vẫn ở lại để dọn dẹp “bãi chiến trường”.
 
Áo nâu cũng góp phần không nhỏ. (Ảnh: Minh Hoàng)

Áo nâu cũng góp phần không nhỏ. (Ảnh: Minh Hoàng)

Hồng Nhung