Hàng chục học sinh “thất học” vì những khoản thu “xé rào”

(Dân trí) - Nhiều học sinh qua kỳ thi sát hạch đủ điểm vào lớp 10 hệ công lập Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đành nghỉ học vì không đủ tiền nộp đầu vào. Sở dĩ có việc này là vì nhiều năm qua, trường này đã có nhiều khoản thu “xé rào”, trái với quy định của Bộ GD-ĐT…

Học sinh điểm thấp “lấp” học sinh điểm cao?

 

Năm học 2006-2007 điểm xét tuyển vào lớp 10 hệ công lập Trường PTTH Mai Thúc Loan là 28,5 điểm. So với một số trường cấp 3 trên địa bàn huyện Thạch Hà thì đây là số điểm khá cao.

 

Được biết, trường Mai Thúc Loan tuy mới thành lập (tuyển sinh khoá đầu năm học 2001-2005) nhưng đã đạt nhiều thành tích trong việc dạy và học. Kỳ thi ĐH vừa qua, trường này cũng có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30. Nên được vào học trường này là ao ước của của nhiều em học sinh và nhiều bậc phụ huynh.

 

Thế nhưng, kỳ tuyển sinh lớp 10 vừa qua, có gần 20 em vượt qua kỳ thi sát hạch, đủ điểm để vào lớp 10 hệ công lập nhưng rút cuộc lại không đi học. Lý do là các em không thể đủ tiền đóng học phí, xây dựng và các khoản thu quá cao khác của trường.

 

Và để lấp vào “lỗ hổng chỉ tiêu”, trường này đã có phương án hạ điểm để lấy thêm cho đủ.

 

Trao đổi với Dân trí sáng 17/10, ông Đặng Quốc Duy - Hiệu trưởng nhà trường, quả quyết không có chuyện “lấy học sinh điểm thấp “lấp” học sinh điểm cao” như nhiều phụ huynh bàn tán. Ông Duy phân trần: “Sau khi biết một số em nghỉ học hình như là vì hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã động viên các em đến học. Chờ mãi sắp đến ngày khai giảng không thấy, nên trường mới quyết định hạ điểm tuyển từ 28,5 xuống còn 28 điểm để lấy thêm gần 30 em cho đủ chỉ tiêu...”

 

Những khoản thu “xé rào”

 

Chỉ sau hơn 5 năm thành lập, trường Mai Thúc Loan đã có một “cơ ngơi” bề thế trên mảnh đất trên 34.000m2. Để có được cơ sở vật chất đầy đủ này, hàng năm các khóa học sinh đã phải đóng những khoản xây dựng vượt quá rất nhiều so với quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.

 

Theo phản ánh của một phụ huynh, năm học 2006-2007, trường Mai Thúc Loan thu 400.000 đồng tiền xây dựng, 40.000 tiền san lấp mặt bằng, 150.000 tiền hỗ trợ giảng dạy...

 

Giải thích về những khoản thu “xé rào” trên, ông Duy cho rằng, mọi khoản thu đều có sự bàn bạc của BGH, Hội phụ huynh và có sự đồng ý của UBND huyện Thạch Hà.

 

Thậm chí khi hỏi về khoản tiền 40.000 đồng san lấp mặt bằng, ông Hiệu trưởng còn “tự hào”: “Tôi không phải khoe các anh nhưng đây là sáng kiến của nhà trường. Vì trước đây sân trường là bãi trũng, mưa xuống lõm bõm nước nên thay vì bắt học sinh lao động nhà trường đã giao cho mỗi học sinh đầu năm học thì phải đổ hai xe công nông đất đối với học sinh lớp 10, học sinh lớp 11 thì 1 xe. Học sinh không có đất thì trị giá bằng tiền là mỗi xe 20 ngàn đồng. Bởi thế sau gần 6 năm học trường mới được như bây giờ…”

 

Thế ông giải thích thế nào về sự khác nhau giữa tiền xây dựng và tiền san lấp mặt bằng? - “Thực chất đây cũng là tiền thay cho việc học sinh phải lao động thôi”, ông Duy trả lời.

 

Vì sao lại có khoản tiền xây dựng “trên trời” như đối với học sinh lớp 10 là 400 ngàn, học sinh lớp 11 là 360 ngàn đồng, học sinh lớp 12 là 320 ngàn đồng, ông Duy cho biết: “Cái này trường cũng đã làm tờ trình và được UBND huyện Thạch Hà đồng ý nên trường mới thu”.

 

Cũng theo Hiệu trưởng trường Mai Thúc Loan thì không riêng gì trường ông mà nhiều trường THPT khác như Lý Tự Trọng, Lê Quý Đôn, Nguyễn Trung Thiên… cũng thu tiền xây dựng với mức như trên và cũng được đồng ý của Huyện (?!).

 

Ngoài những khoản thu “xé rào” trên, trường Mai Thúc Loan còn thu mỗi em học sinh 150 ngàn đồng tiền hỗ trợ giảng dạy? - “Đây là khoản bao gồm tiền điện, tiền bảo vệ, tiền hoạt động ngoại khoá như tổ chức cho học sinh đi thực tế ngoài trời…”, ông Duy trả lời.

 

Được biết, trường PTTH Mai Thúc Loan có gần 2.000 học sinh. Học sinh của trường phần lớn là con em những người dân sống ven biển, cuộc sống có nhiều khó khăn, lo miếng ăn đã khó. Bởi thế, trước những khoản thu “trên trời” của trường THPT Mai Thúc Loan, nhiều phụ huynh học sinh phải để con em mình… thất học.

 

Nguyên Nghĩa - Văn Dũng