PhotoStory

Hoa phượng "nhuộm" đỏ sân trường ở phố núi Gia Lai

Thực hiện: Phạm Hoàng

(Dân trí) - Khi tiếng ve râm ran báo hiệu hè về, hoa phượng vào mùa khoe sắc rực rỡ nhất. Màu hoa "nhuộm" đỏ các sân trường ở phố núi Pleiku, Gia Lai gắn với bao kỷ niệm tuổi học trò.

Hoa phượng nhuộm đỏ sân trường ở phố núi Gia Lai - 1

Những ngày tháng 5, khắp các sân trường ở Gia Lai, hoa phượng bung nở rực rỡ. Vẻ đẹp ấy gắn liền với bao kỷ niệm của các thế hệ thầy, trò. Đến hẹn, vào mùa hè, nhiều người tìm đến các trường học để chụp ảnh kỷ niệm với màu hoa tươi thắm.

Hoa phượng nhuộm đỏ sân trường ở phố núi Gia Lai - 2
Hoa phượng nhuộm đỏ sân trường ở phố núi Gia Lai - 3
Hoa phượng nhuộm đỏ sân trường ở phố núi Gia Lai - 4

Hai cây phượng trong khuôn viên Trường Cao đẳng Gia Lai thu hút rất nhiều bạn trẻ, thầy cô giáo đến chụp ảnh.

Hai cây phượng "huyền thoại" ở phố núi được trồng gần sát nhau từ cách đây hơn 10 năm. Cây cao khoảng 15m, tán cây tỏa rộng 20m, vươn ra ngoài tường rào của trường. Năm nào, 2 cây phượng này cũng ra hoa dày đặc, lác đác trên cây chỉ còn vương ít lá xanh. 

Mỗi ngày, có hàng trăm lượt người vào trường để chụp ảnh lưu niệm. Người bảo vệ của trường cũng tạo điều kiện để cho mọi người chụp ảnh, nhưng luôn nhắc nhở giữ gìn vệ sinh chung, cấm không được hái hoa, bẻ cánh.

Hoa phượng nhuộm đỏ sân trường ở phố núi Gia Lai - 5
Hoa phượng nhuộm đỏ sân trường ở phố núi Gia Lai - 6
Hoa phượng nhuộm đỏ sân trường ở phố núi Gia Lai - 7

Bạn Nguyễn Thị Minh Thư (19 tuổi, người dân TP Pleiku) bộc bạch: "Cây phượng ở Trường Cao đẳng Gia lai gắn với nhiều kỷ niệm của em và bạn bè nơi phố núi từ thuở nhỏ. Mỗi chiều đi học về, em thường cùng các bạn đến đây chơi, chuyện trò dưới tán phượng. 

Nay em đã tốt nghiệp phổ thông nhưng vẫn thường rủ bạn bè đến chụp ảnh, nhớ về thời học trò".

Hoa phượng nhuộm đỏ sân trường ở phố núi Gia Lai - 8
Hoa phượng nhuộm đỏ sân trường ở phố núi Gia Lai - 9
Hoa phượng nhuộm đỏ sân trường ở phố núi Gia Lai - 10

Dưới mái trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (TP Pleiku) cũng có rất nhiều cây phượng đang khoe sắc, đỏ rực cả sân trường. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để các em học sinh trong nhà trường giải lao, vui chơi sau những giờ học căng thẳng.

Cô Nguyễn Hạnh, giáo viên nhà trường cho hay vào giờ ra chơi, thầy cô giáo và học trò vẫn thường chuyện trò, vui chơi dưới tán cây và chụp ảnh kỷ niệm.

"Có lẽ phượng là loài hoa góp phần gắn kết tình bạn bè, thầy trò dưới những mái trường nhiều nhất", cô Hạnh nói.