Lễ khai giảng giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi không điện, không Internet

Công Bính

(Dân trí) - Giữa đại ngàn Trường Sơn, lần đầu tiên, học sinh tại nóc Ông Bình - điểm trường chưa có điện và Internet ở Quảng Nam - nghe tiếng trống trường, hát Quốc ca trong lễ khai giảng năm học mới.

Ngày 5/9, học sinh tại điểm trường nóc Ông Bình, thuộc Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn (xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đến trường dự khai giảng đặc biệt với nhiều điều mới.

Thầy Trương Công Một - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết đây là lần đầu tiên, các em học sinh tại điểm trường này được nghe tiếng trống khai giảng năm học mới. Các năm trước, thầy cô chỉ dùng miếng sắt gõ mấy tiếng thay cho tiếng trống, rồi các em vào học.

Lễ khai giảng giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi không điện, không Internet - 1

Thầy trò điểm trường nóc Ông Bình, thuộc Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn (xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) chuẩn bị khai giảng năm học mới (Ảnh: Tùng Quân).

Điểm trường nóc Ông Bình có 40 em học sinh, trong đó có 18 em mầm non, 22 em lớp 1 và 2. Trong bộ đồ mới tinh được mạnh thường quân tặng, có em đi chân trần lấm lem đến trường khai giảng với sự háo hức không thể tả.

Lễ khai giảng giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi không điện, không Internet - 2

Gương mặt trong veo của các em học sinh tại điểm trường nóc Ông Bình (Ảnh: Tùng Quân).

Điểm đặc biệt trong ngày khai giảng năm nay tại điểm trường này là các em đến trường học với đầy đủ đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập…

Điều làm các em học sinh, phụ huynh và giáo viên tại điểm trường xúc động hơn cả là tiếng trống trường, nhạc Quốc ca lần đầu tiên vang lên giữa đại ngàn Trường Sơn, trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Lễ khai giảng giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi không điện, không Internet - 3

Điểm trường nóc Ông Bình nằm cheo leo giữa rừng Trường Sơn (Ảnh: Tùng Quân).

Điểm trường Nóc Ông Bình do thầy Nguyễn Văn Nhân (26 tuổi, phụ trách khối tiểu học) và cô Hồ Thị Tý (32 tuổi, phụ trách lớp mầm non) đứng lớp. Nhận nhiệm vụ dạy học trò ở đây, thầy Nhân và cô Tý như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Thầy Một cho hay khi có việc gì, trường cứ nhắn tin vào điện thoại cho thầy Nhân, cô Tý. Khi nào có thời gian, thầy cô đi bộ lên ngọn đồi gần trường đưa điện thoại lên trời… dò sóng để liên lạc với trường hay gia đình. Có sóng cũng chỉ đọc tin nhắn, còn gọi thì sóng chập chờn, không nghe rõ.

Lễ khai giảng giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi không điện, không Internet - 4

Thầy giáo đánh trống khai giảng năm học mới. Lần đầu tiên các em học sinh tại điểm trường nghe tiếng trống khai giảng (Ảnh: Tùng Quân).

Thầy Trương Công Một cho hay Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn có 1 điểm trường chính và 11 điểm trường lẻ. Đa số điểm trường lẻ hiện xe máy có thể đi đến nơi, nhưng cũng còn nhiều điểm trường vừa đi xe máy, vừa đi bộ vài giờ mới đến. Cuộc sống của bà con đồng bào nơi đây phụ thuộc vào rừng, vào rẫy nên rất khó khăn.

Điểm trường Lang Lương, thuộc trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My) cũng nằm cheo leo giữa núi rừng. Cô Trà Thị Thu là giáo viên phụ trách tại điểm trường này.

Lễ khai giảng giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi không điện, không Internet - 5

Con đường đến trường của cô và trò tại điểm trường Lang Lương (Ảnh: Trà Thị Thu).

Cô Thu cho hay tại điểm trường này năm nay có 31 học sinh (17 HS mầm non, 14 HS tiểu học). Do cách ra điểm trường chính hơn 1 giờ đi xe máy và đi bộ, điểm trường vẫn còn bộn bề khó khăn.

Lễ khai giảng năm học mới năm nay diễn ra giản dị và trang trọng, với cờ hoa, ảnh Bác Hồ và những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu. Học sinh là con em đồng bào được bố mẹ đưa đến, với đồng phục mới tinh tươm, vẫn có em đi chân trần đến lớp.

Lễ khai giảng giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi không điện, không Internet - 6

Cô giáo đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024 (Ảnh: Trà Thị Thu).

Cô Thu chia sẻ dù cuộc sống của bà con còn rất khó khăn, nhưng để tạo không khí vui tươi dành cho các em và phụ huynh trong ngày khai giảng, cô một mình chuẩn bị mọi thứ.

Lễ khai giảng giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi không điện, không Internet - 7

Phụ huynh cùng cô trò chào cờ và hát Quốc ca trong lễ khai giảng năm học mới (Ảnh: Trà Thị Thu).

"Nơi đây còn rất khó khăn, chưa có điện, sóng điện thoại chập chờn, nước sinh hoạt phải nhờ bà con dẫn từ suối về, nhưng không vì thế mà buổi khai giảng của các em học sinh nơi đây kém phần trang trọng", cô Trà Thị Thu chia sẻ.