Món quà gói tay tặng cô giáo "tay ngang" trong lớp học 0 đồng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Suốt 2 năm mở lớp học 0 đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi chăm học ở Đà Nẵng, chị Hải lần đầu tiên nhận được quà 20/11 dành tặng một cô giáo "tay ngang".

Món quà nhỏ trong lớp học 0 đồng

Chiều cuối tuần, chị Thi Thị Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu, Đà Nẵng), lách qua chiếc xe bán thức ăn chen chúc ở góc chợ Cồn rồi đi thẳng vào Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng để chuẩn bị lớp học cho bọn trẻ nơi đây.

Món quà gói tay tặng cô giáo tay ngang trong lớp học 0 đồng - 1

Lớp học 0 đồng nằm ở Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng phường Hải Châu 2 (Ảnh: Hoài Sơn).

Đúng 17h, những em học sinh đã đến lớp và răm rắp ngồi vào chỗ ngồi. "Con chúc cô Hải ngày nhà giáo vui vẻ ạ", em Lê Hoài Gia Linh (học sinh lớp 4) nói và tặng cho chị một món quà nhỏ em đã chuẩn bị từ trước.

Cầm trên tay món quà, đọc dòng chữ nắn nót mà học trò viết tặng, chị Hải rơi nước mắt khi đây là lần đầu tiên chị nhận được quà 20/11 dành tặng một cô giáo "tay ngang".

Đây là lớp học 0 đồng của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hải Châu 2, diễn ra đều đặn vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Đa số các em theo học đều là con gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con của mẹ đơn thân không có điều kiện học thêm ngoài giờ.

Món quà gói tay tặng cô giáo tay ngang trong lớp học 0 đồng - 2

Món quà và lời chúc được học sinh gửi tặng đến chị Thi Thị Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hải Châu 2 (Ảnh: Hoài Sơn).

"Duyên cớ mở cái lớp này cũng chỉ vì thương tụi nhỏ sau đợt dịch Covid-19", chị Hải thổ lộ và cho hay năm 2021, dịch bệnh khiến nhiều em bị hổng kiến thức do học trực tuyến, gia cảnh lại khó khăn, không có tiền đi học thêm.

Sau khi dịch lắng xuống, Hội phụ nữ cùng cô Tống Thị Hiệp (59 tuổi) đã về hưu mở một lớp học 0 đồng. Lớp học được "chiêu sinh" bằng cách nhờ tổ dân phố, cán bộ phụ nữ rà soát những em nhỏ mồ côi, khó khăn, đau ốm, con của mẹ đơn thân ở phường rồi vận động đưa các em đến lớp.

Để có cơ sở vật chất cho lớp học, Hội Phụ nữ phường đi xin bàn, ghế, bảng đen cũ mang về sơn sửa lại, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở, bút mực cho các em.

Món quà gói tay tặng cô giáo tay ngang trong lớp học 0 đồng - 3

Chị Thi Thị Hải giúp các em học sinh ôn bài tại lớp học 0 đồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Lớp học đầu tiên được mở có 13 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 với kiến thức giảng dạy chủ yếu ở 2 môn toán, tiếng việt. Cứ thế những bài vở trước kia chưa hiểu, cô Hiệp, chị Hải lại giảng lại tỉ mỉ, nhờ vậy mà học lực của tụi nhỏ khá hơn.

Để mở rộng hơn lớp học, chị Hải tiếp tục kết nối với các cô giáo (đã về hưu và đang đương chức) mở thêm lớp dành cho học sinh lớp 6 và một lớp tiếng Anh cộng đồng do một trung tâm đứng lớp vào cuối tuần.

Trở lại bục giảng ở lớp "2 không"

Khoảng 18h, tiết học kết thúc, cô Hiệp mang chiếc bánh kem cùng kẹo chuẩn bị từ trước để mừng ngày 20/11 cùng các em học sinh.

Các em quây quần bên cô Hiệp, cô nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình học tập ở trường trong tuần qua, hỏi những chuyện vui ở lớp rồi ước mơ khi lớn lên. Chỉ đợi có vậy, các em thi nhau giơ tay kể kỷ niệm vui ở trường, khoe điểm 9, điểm 10, có em còn nói to "em muốn làm giáo viên giống cô vậy ạ".

Món quà gói tay tặng cô giáo tay ngang trong lớp học 0 đồng - 4

Cô Tống Thị Hiệp là giáo viên chính của lớp học 0 đồng phường Hải Châu 2 (Ảnh: Hoài Sơn).

Hơn 32 năm gắn bó với bảng đen phấn trắng, năm 2020 cô Hiệp về hưu và tham gia công tác phụ nữ. Cũng từ đó, cô lại đứng trên bục giảng, nhưng ở một lớp học không đồng phục và 0 đồng.

"Tình yêu với nghề nhà giáo đã thôi thúc tôi phải trở lại bục giảng để dạy lớp học 0 đồng này và tôi sẽ theo lớp học đến khi sức khỏe không cho phép mình tiếp tục dạy", cô Hiệp thổ lộ.

Món quà gói tay tặng cô giáo tay ngang trong lớp học 0 đồng - 5

Bên cạnh được học kiến thức, các em còn được học kỹ năng sống, các phép tắc, lễ nghĩa, cách yêu thương giúp đỡ bạn bè (Ảnh: Hoài Sơn).

"Có kiến thức, có kế sinh nhai, thì hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn", chị Thi Thị Hải kỳ vọng và khẳng định sẽ cố gắng duy trì lớp học này càng lâu càng tốt.

Bên cạnh việc dạy dỗ các cháu học tập tốt, từ khi thành lập, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hải Châu 2 đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt kỹ năng, vui chơi cho các em học sinh.

Hội cũng vận động cán bộ, hội viên, mạnh thường quân trao thẻ bảo hiểm y tế, học bổng cho một số học sinh khó khăn; kết nối để được hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho lớp gồm 10 bộ bàn ghế và 1 tivi.