Nạn nhân vụ bỏng nặng trở thành giảng viên đại học

(Dân trí) - Cô Lee Ji-sun, 39 tuổi, nạn nhân vụ bỏng nặng, nổi tiếng hơn 10 năm nay về thông điệp hy vọng, tình yêu và sự tự chấp nhận, sẽ giảng dạy tại Trường Đại học Toàn cầu Handong ở Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc).

Cô Lee Ji-sun. (Ảnh: Yonhap)
Cô Lee Ji-sun. (Ảnh: Yonhap)

Theo thông báo của Trường Đại học Toàn cầu Handong, cô Lee Ji-sun sẽ được chỉ định chính thức làm giảng viên khoa Tư vấn Tâm lý và Phúc lợi Xã hội của trường.

Vào năm 2000, khi là sinh viên 22 tuổi ngành Giáo dục Trẻ em Trường ĐH Phụ nữ Ewha (Hàn Quốc), cô Lee bị tai nạn nghiêm trọng do một tài xế say rượu gây ra khiến hộp xilanh xăng bị nổ. Vụ tai nạn khiến cô bị bỏng 55%, sau đó cô phải trải qua 40 cuộc phẫu thuật và ghép da đau đớn.

Trước đây, cô Lee học ngành Giáo dục trẻ em vì cô rất yêu trẻ. Nhưng những "vết sẹo gớm ghiếc" trên khuôn mặt và cơ thể cô sau vụ tai nạn đã khiến cô phải từ bỏ dự định này vì cô không thể đến gần trẻ nhỏ. Vụ tai nạn đã khiến cô chuyển hướng sang quan tâm đến việc theo đuổi phúc lợi cho người tàn tật.

Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Phụ nữ Ewha, cô Lee sang Mỹ học Thạc sĩ ngành Tư vấn Phục hồi Chức năng của Trường ĐH Boston (Mỹ) và Thạc sĩ ngành Phúc lợi Xã hội Trường ĐH Columbia (Mỹ).

Cô Lee Ji-sun tham gia trong một cuộc thi Maratông ở New York (Mỹ) năm 2009. (Ảnh: Donga)
Cô Lee Ji-sun tham gia trong một cuộc thi Maratông ở New York (Mỹ) năm 2009. (Ảnh: Donga)

Cô Lee Ji-sun năm 2010. (Ảnh: Korea Herald)
Cô Lee Ji-sun năm 2010. (Ảnh: Korea Herald)

Tháng 6 năm ngoái, cô Lee đã lấy bằng Tiến sĩ ngành Phúc lợi Xã hội Trường ĐH California (Los Angeles, Mỹ). Luận văn Tiến sĩ của cô bàn về cách thay đổi thái độ của mọi người về người tàn tật.

Nạn nhân vụ bỏng nặng trở thành giảng viên đại học - 4

Cô Lee Ji-sun chụp ảnh cùng người thân trong buổi nhận bằng Tiến sĩ ngành Phúc lợi Xã hội Trường ĐH California (Los Angeles, Mỹ) tháng 6 năm 2016. (Ảnh: Koreadailyus)
Cô Lee Ji-sun chụp ảnh cùng người thân trong buổi nhận bằng Tiến sĩ ngành Phúc lợi Xã hội Trường ĐH California (Los Angeles, Mỹ) tháng 6 năm 2016. (Ảnh: Koreadailyus)

Được biết, cô Lee Ji-sun nổi tiếng khắp Hàn Quốc như là tác giả cuốn sách “Tôi yêu bạn, Ji-sun”, xuất bản năm 2003. Đây là cuốn tự truyện kể về tai nạn thảm khốc khiến cô Lee bị bỏng nặng khắp 55% cơ thể và cuộc chiến của cô để trở lại với cuộc sống dù trên cơ thể mang đầy vết sẹo. Cuốn sách bán được 300.000 bản sau khi Đài Truyền hình KBS làm phim tài liệu về hành trình sống sót của cô.

Khâm phục nghị lực của cô gái Hàn Quốc bị bỏng nửa cơ thể

Hiện nay cô Lee trông rất mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng. Thậm chí một số người còn nhận xét là cô trở nên “xinh hơn”. Nhưng hiện nay cô vẫn phải làm phẫu thuật thẩm mỹ để “sửa chữa” những vết sẹo của mình.

Xuân Vũ

Tổng hợp