Nghệ An phát động Tháng khuyến học

(Dân trí) - Chiều ngày 27/8, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Nam Đàn tổ chức lễ phát động Tháng khuyến học lần thứ 8.

Nghệ An phát động Tháng khuyến học - 1
Ông Trần Xuân Bí (thứ 2 từ phải qua trái ) - Chủ tịch Hội khuyến học Nghệ An trao học bổng cho học sing nghèo vượt khó, học giỏi xóm Đa Cát, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
 
Năm nay, xóm Đa Cát (xã Nam Cát, huyện Nam Đàn) đã được chọn làm địa điểm phát động. Mặc dù chỉ hơn 140 hộ dân, thế nhưng xóm Đa Cát có tới 88 học sinh giỏi các cấp, 51 sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, 11 em học nghề. Riêng trong năm 2011, tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng của xóm Đa Cát xấp xỉ 85%, trong đó có em Hoàng Đăng Quý (28,5 điểm) là á khoa ĐH Ngoại thương.

Phát huy truyền thống hiếu học từ lâu đời, Đa Cát luôn chăm lo đến phong trào khuyến học, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh Nghệ An. Trên địa bàn có các dòng họ lớn như họ Hoàng, họ Hồ, họ Phan,... đều thành lập được Quỹ khuyến học riêng của dòng họ, chăm lo chu đáo đến việc học tập của con em mình.

Tại buổi lễ, ông Trần xuân Bí, chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An cùng lãnh đạo địa phương đã trao quà cho các học sinh có thành tích cao trong học tập. Sau lễ phát động, các đơn vị, gia đình, dòng họ đã hưởng ứng, đóng góp cho quỹ. Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao tặng 2000.000 đồng cho quỹ khuyến học Đa Cát.

 

Những tấm gương vượt khó học giỏi

Những món quà của Hội khuyến học Nghệ An là nguồn động viên quý báu, có giá trị khích lệ sự quyết tâm, nghị lực vượt khó. Chúng tôi đã kịp ghi nhận nhiều tấm gương sáng ở xóm nhỏ Đa Cát.

Em Hoàng Đăng Quý là tấm gương tiêu biểu về học tập ở xóm Đa Cát. Nhà nghèo, bố mẹ quanh năm chỉ biết chăm lo mấy sào ruộng, từ nhỏ Quý đã làm nhiều việc đồng áng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Với nghị lực cùng quyết tâm vượt khó, 9 năm liền Quý đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 10, Quý đỗ vào khối chuyên THPH của trường Đại học Vinh. Suốt thời gian học cấp 3, Quý luôn giữ vững thành tích học tập xuất sắc, 2 lần đạt giải nhì môn Vật lý cấp trường.

Trong đợt thi vào đại học cao đẳng năm 2011, em đạt 28,5 điểm và là một trong 8 á khoa của ĐH Ngoại thương Hà Nội. Mẹ Quý, chị Phan Thị Thủy cho biết: “Nhà tôi có 3 đứa thì đều đậu vào đại học cao đẳng cả. Đứa lớn vừa ra trường lại bị tai nạn xe máy phải đổ tiền chạy chữa. Hôm trước thằng Quý mang 3 triệu ra nhập học, đó là số tiền tôi tằn tiện cả mùa”.

Cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ chồng anh Hoàng Đăng Ước có 2 con đều học giỏi. Cháu lớn là Hoàng Đăng Hóa vừa rồi đậu vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng, anh đã phải vay tiền cho con nhập học. Cháu nhỏ là em Hoàng Thị Quỳnh Thơm mới học lớp 5 nhưng cũng có thành tích xuất sắc.

 

Nghệ An phát động Tháng khuyến học - 2

Cháu Quỳnh Thơm bị tim bẩm sinh nhưng học rất xuất sắc ở xóm Đa Cát.

Năm nào Quỳnh Thơm cũng là học sinh giỏi của trường. Cháu Thơm mang bệnh tim bẩm sinh, vợ chồng anh vừa phải chạy vạy, vay mượn tứ chốn hơn 100 triệu đồng để đưa con vào mổ ở Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện tại, cháu vẫn phải vào Huế để khám theo định kỳ. Gia đình anh vẫn còn nợ ngân hàng hơn 50 triệu đồng, tiền công thợ nề của anh cùng với 3 sào ruộng vẫn chẳng đủ trả tiền lãi.

Cầm chiếc áo mới - món quà của Hội Khuyến học xóm tặng, anh Ước nói: “Để vài bữa nữa (khoảng 2 hôm nữa) tôi gửi vô Đà Nẵng cho nó, để con cái biết được gia đình, dòng họ và làng xóm kỳ vọng ở nó nhiều!”.

 
Cao Thái - Nguyễn Duy