Nghĩa tình đồng hương giữa mùa thi

(Dân trí) - Bên cạnh điểm tiếp sức mùa thi của Thành Đoàn, đón hàng vạn sĩ tử từ khắp nơi về thành phố Đà Nẵng dự thi đại học còn có các nhóm sinh viên đồng hương của các sĩ tử đang ở tại Đà Nẵng.

14h chiều 2/7 ở bến xe Đà Nẵng, giữa tiết trời nắng chang chang như đổ lửa, ngay ở cổng, một hàng tình nguyện viên với những tấm bảng báo Hội Đồng hương Quảng Nam tiếp sức mùa thi, Hội Đồng hương Quảng Trị tiếp sức mùa thi, Hội Đồng hương Quảng Ngãi, Hội Đồng hương Quảng Bình… đứng ngóng đợi đón sĩ tử.

Nghĩa tình đồng hương giữa mùa thi
Nhiều nhóm tình nguyện viên đồng hương túc trực ở các bến xe, nhà ga đón sĩ tử và người nhà đến Đà Nẵng.

Từ ngày ra Đà Nẵng học đại học, cứ đến mùa thi, năm nào Trần Thị Thu Thảo (SV Đại học Sư phạm Đà Nẵng) cũng cùng nhóm bạn đồng hương Quảng Nam cũng thành lập đội tiếp sức mùa thi ở bến xe, cổng trường ĐH Bách khoa và công viên. “Từ sáng chừ có nhiều em thí sinh với người nhà xuống bến lắm. Bữa nay là ngày cao điểm mà. Giúp được các em là tụi em thấy vui, nắng nôi chi cũng có vài ngày thôi nên tụi em không thấy vất vả chi mô. Hầu hết là các em hỏi đường đến điểm trường thi và tìm chỗ trọ thi ở gần đó. Cũng có em hỏi đường tới nhà người thân ở Đà Nẵng. Nhóm em có mấy bạn có xe máy chở miễn phí cho thí sinh tới thẳng nhà người quen hay chỗ trọ gần trường thi luôn. Bọn em cũng có chỗ trọ miễn phí cho thí sinh ngay tại chỗ bọn em thuê trọ học ở Đà Nẵng”.

Bất kể nắng nóng gay gắt, các tình nguyện viên vẫn đứng ngay cổng đón đợi
Bất kể nắng nóng gay gắt, các tình nguyện viên vẫn đứng ngay cổng đón đợi sĩ tử.

Sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn tiếp sức mùa thi cho thí sinh và phụ huynh.
Sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn tiếp sức mùa thi cho thí sinh và phụ huynh.

Để thành lập đội tiếp sức đồng hương, Thảo cho biết các em đã lập trang mạng xã hội chung của các sinh viên đồng hương đang học ở Đà Nẵng. Mỗi dịp Tết về địa phương, các em sinh viên này đã cùng địa phương tổ chức gặp mặt học sinh lớp 12 để trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm ôn thi và cả những trải nghiệm khi ăn học xa nhà. Đến mùa thi, nhóm lại “trực chiến” ở bến xe, công viên…nơi có tuyến  xe Quảng Nam - Đà Nẵng đi ngang qua để đón hỗ trợ sĩ tử và người nhà.

Bác Hồ Văn Cường nhà ở Thăng Bình - Quảng Nam đưa con trai là em Hồ Văn Tuấn ra Đà Nẵng dự thi cười hỉ hả: “Đưa con ra Đà Nẵng dự thi gặp mấy cháu đồng hương ở đây thấy cứ y như gặp người nhà. Tui định đưa cháu tới chỗ nhà người quen ở Đà Nẵng nhưng chừ hỏi đưởnga chỗ nhà người quen với trường thi của cháu cũng xa ghê. Tui nhờ mấy cháu ở đây kiếm giùm chỗ trọ ở gần trường thi luôn cho chắc ăn”.

Nhóm sinh viên tình nguyện đồng hương Quảng Trị cũng đặt một bàn tiếp sức mùa thi ngay vỉa hè đối diện cổng bến xe trung tâm thành phố. Không khi điểm tiếp sức mùa thi đang rôm rả khi có thí sinh xuống bến xe đã gặp ngay tình nguyện viên người cùng xã cùng huyện ở ngoài quê. Cuộc chuyện trò kéo dài hơn là những câu hỏi chỉ đường xá, chỗ trọ thông thương. Bạn Phùng Thế Tưởng - trưởng nhóm tình nguyện viên đồng hương Quảng Trị nói: “Nhóm tổ chức tiếp sức mùa thi đã được 5 năm nay. Đi học ra trường đi làm rồi em vẫn tranh thủ sau giờ làm, còn lại nhờ mấy em sinh viên đồng hương vừa xong mùa thi trực giúp”.

Không chỉ chia sẻ tư vấn tiếp sức mùa thi...
Không chỉ chia sẻ tư vấn tiếp sức mùa thi...

... câu chuyện giữa các tình nguyện viên và thí sinh đồng hương càng rôm rả như những người nhà.
... câu chuyện giữa các tình nguyện viên và thí sinh đồng hương càng rôm rả như những người nhà.

Thành lập nhóm tình nguyện viên đồng hương tiếp sức mùa thi, các thành viên trong nhóm tình nguyện viên Quảng Trị cùng suy nghĩ với trưởng nhóm. Tưởng nói: “Nhớ cái hồi ra Đà Nẵng dự thi mình cũng lạ nước lạ cái. Những bạn ngoài quê em nếu như ở thành phố Đông Hà thì còn dạn dĩ, chứ nhiều người ở nhiều xã, huyện vùng sâu, vùng xa chưa lần nào ra thành phố mà chừ ra đây không thể nào mà khỏi bỡ ngỡ. Tới nơi xa lạ, gặp người đồng hương, dẫu sao tâm lý mình cũng an tâm nhờ giúp đỡ hơn. Có nhiều hoàn cảnh khó khăn quá, nhóm cũng chung nhau giúp, không giúp được chi nhiều ngoài bữa ăn, chỗ ở mấy ngày thi nhưng là cái nghĩa tình đồng hương với nhau. Như năm vừa rồi, nhóm em có đón hai bố con người dân tộc Vân Kiều ở huyện miền núi Đăk Rông, Quảng Trị. Hai bố con ra Đà Nẵng thi mày trong túi có vài ba trăm nghìn. Nhóm em đón hai bố con về cùng ăn cùng ở với bọn em luôn. Hai bố con xong kỳ thi về quê nắm tay cảm ơn, bọn em thấy vui lắm. Cứ rứa thôi mà tới mấy ngày này là tụi em sắp xếp công việc riêng để ở đây đón đợi thí sinh”.

Không chỉ đón đợi thí sinh đồng hương, câu trả lời của các nhóm tình nguyện viên đồng hương đều là sẵn sàng hỗ trợ, tiếp sức cho bất cứ thí sinh nào dù ở đâu về Đà Nẵng dự thi vì như một sinh viên tình nguyện chia sẻ: “Tụi em là sinh viên xa nhà. Vẫn nhớ những ngày đi thi đại học đã được các anh chị tình nguyện viên ở đây giúp đỡ rất tận tình. Ai cũng mong cho thí sinh và người nhà nhẹ bớt mọi lo lắng trước mùa thi vốn thí sinh đã lo lắng nhiều với bài vở, thi cử”.

Khánh Hiền