Cụm thi Huế:

Người cha bị nhập viện sau khi mất tiền đã tỉnh táo

(Dân trí) - Bác Nguyễn Văn Thông, người cha phải nhập viện tâm thần sau khi mất tiền lộ phí thi đại học của con trai đã hồi phục tốt và tỉnh táo trở lại sau nhiều ngày điều trị.

Bác Trần Thị Bọn - mẹ em Minh cho biết buổi sáng 9/7, bác Phong đã tỉnh táo lại và ăn uống được như người bình thường. Bác đã tự động uống thuốc được thay vì phải tiêm thuốc như mấy ngày trước. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn hơi ngớ ngẩn nhưng nhìn chung tình trạng hồi phục khá tốt. 

Các bác sĩ từ chối cho biết dự đoán về bệnh tình của bác Thông, nhưng cho biết mọi việc đang chuyển biến tốt và sẽ tiếp tục theo dõi cho đến khi bác hồi phục. Các bác sĩ cũng khuyên nên để bác Thông ở lại bệnh viện thêm 1 tuần.

Nói chuyện với chúng tôi tối 9/7, bác Thông tỏ ra khá tỉnh táo: “Bình thường tôi có ốm đau gì đâu, làm nương làm rẫy phải có sức khỏe mới làm được. Giờ tôi thấy đỡ hơn rồi, có thể tự uống thuốc.

Bác Bọn vui mừng vì bác Thông chồng mình đã hồi phục

Bác Bọn vui mừng vì bác Thông chồng mình đã hồi phục

Nói về con mình bác Thông ngậm ngùi: “Thằng Minh học giỏi lắm, cấp 1 và cấp 2 nó đều là học sinh giỏi. Lên cấp 3 nó thiếu điểm 1 môn nên chỉ học sinh khá nhưng điểm thi vẫn rất cao”.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn nhưng em Nguyễn Văn Minh luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Suốt 12 năm học, Minh luôn là học sinh khá, giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, em thi được 9,5 điểm môn Toán; Môn Lý và Sinh đều được 9 điểm.

Cứ mỗi cuối buổi thi là đến bệnh viện cùng mẹ chăm sóc ba.

Cứ mỗi cuối buổi thi là đến bệnh viện cùng mẹ chăm sóc ba.

Trò chuyện với chúng tôi Minh cho biết đợt 1 em thi vào khối A ngành Dược của ĐH Y - dược Huế và đã làm bài với kết quả khá tốt. “Em dò lại thấy điểm Toán ít nhất 7 điểm. Hóa khoảng 7,5 và Lý trên dưới 8 điểm. Hy vọng đậu khá cao”.

Đợt 2 này Minh thi khối B vào ngành BS Đa khoa cũng của trường ĐH Y - dược Huế. Em hơi buồn cho chúng tôi biết buổi sáng đầu tiên thi Toán em làm không tốt lắm có vì ảnh hưởng tâm lý. Tuy nhiên 2 môn thi còn lại em đã làm bài khá ổn hi vọng điểm cao vẫn nắm trong tay.

Bác Bọn - mẹ của Minh tâm sự với chúng tôi: “Cảm ơn mọi người, đặc biệt là các báo đã giúp đỡ gia đình chúng tôi, không có lòng tốt của mọi người chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Nói về Minh, người mẹ nghẹn ngào: “Tôi và cha nó có lỗi với nó, chỉ mong cháu nó thi tốt, gắng đậu vào trường chứ không mong gì hơn”.

Cứ mỗi cuối buổi thi là đến bệnh viện cùng mẹ chăm sóc ba.
Tình nguyện viên Nguyễn Hữu Ý đưa em Minh đến thăm cha sau buổi thi Sinh. Đây là TNV đã theo sát em Minh từ lúc em gặp chuyện không may.

Anh Việt - Đại Dương