Người “săn” học bổng cho sinh viên nghèo

Đó là cô Chu Thị Minh Thu - nguyên giáo viên trường Trưng Vương (TPHCM) mà những sinh viên nghèo thường gọi bằng cái tên thân thương “Cô Thu học bổng”. 14 năm nay, cô đã “săn” hàng ngàn suất học bổng cho sinh viên y khoa.

Dù đã bước sang tuổi 68, cô Thu vẫn miệt mài, rong ruổi đi tìm thêm những tấm lòng hảo tâm, những tổ chức từ thiện để giúp cho sinh viên gặp khó khăn khi cắp sách đến giảng đường.

 

Cách đây 14 năm, trong một lần đi tặng quà cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa ở các tỉnh Tây Nguyên, tận mắt chứng kiến cuộc sống của bà con còn quá nghèo, bị bệnh tật mà không hiểu biết về khám chữa bệnh.

 

Cô Thu chợt nghĩ: Giá như ở mỗi bản làng có một bác sĩ thì bà con sẽ đỡ bớt đi gánh nặng bệnh tật. Một trong những cách tốt nhất là giúp các em sinh viên Y khoa nghèo ở vùng sâu, vùng xa có đủ điều kiện học tập để các em sẽ trở về giúp cho bà con bản làng của mình.

 

Năm 1992, cô Thu nhờ một sinh viên Y khoa tìm được 6 sinh viên nghèo vùng sâu vùng xa và trợ cấp cho mỗi người 1 triệu đồng/năm. Sau đó, các sinh viên nghèo giới thiệu nhau xin cô Thu giúp đỡ.

 

Số suất học bổng của cô Thu cứ dần tăng lên. Năm 2000, cô Thu trực tiếp gặp Ban lãnh đạo trường Đại học Y dược TPHCM để phổ biến học bổng. Từ đây, “học bổng cô Thu” được thông báo rộng rãi. Hàng năm, Đại học Y Dược TPHCM tổ chức trao số học bổng này cho sinh viên.

 

14 năm trôi qua, cô không còn nhớ có bao nhiêu sinh viên đã được cô và hai người bạn là cô Kim Dung và Phạm Thoa tiếp sức. Trong vòng 5 năm trở lại đây, mỗi năm có trên 100 sinh viên được nhận học bổng với số tiền là 100-200 USD/suất/năm.

 

Với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt như bị bệnh, tai nạn, gia đình gặp chuyện bất hạnh hoặc sinh viên năm cuối, số tiền học bổng được tăng lên 300-400 USD.

 

Không chỉ có sinh viên nghèo học giỏi mà cả những sinh viên học chưa giỏi, có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận “học bổng cô Thu”. Theo cô Thu, hiện có khoảng 10% học bổng dành cho sinh viên nghèo học giỏi và có tới 90% học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Ngày càng có nhiều tấm lòng của bạn bè của cô ở nước ngoài cùng giúp sức với cô nên 5 năm trở lại đây cô Thu đã chuyển tên thành “Học bổng nhóm Tình thương”.

 

Trong số hàng trăm sinh viên nhận học bổng của nhóm Tình thương đã có 340 bác sĩ tốt nghiệp. Trong số này có 60 bác sĩ nội trú, cao học và chuyên khoa, có 6 bác sĩ là giảng viên của trường và một số bác sĩ đang tu nghiệp ở Pháp, Mỹ, Úc, Singapore. Một số bác sĩ ở lại thành phố, còn phần lớn về quê để cứu chữa cho người dân.

 

Nhớ lại những ngày đầu, cô Thu nói: “Hàng trăm sinh viên nghèo theo đuổi ngành y đến từ các vùng quê nghèo, xa xôi, hẻo lánh đã bươn chải mưu sinh bằng nhiều công việc để gánh một phần lo toan của gia đình, tôi thấy mà đau lòng. Em nào nhận được học bổng cũng vui, hứa học giỏi”.

 

TS.BS Cao Ngọc Nga - Phó ban Đào tạo Khoa Y - Đại học Y dược TPHCM cho biết, những năm trước, “học bổng cô Thu” phát tại nhà, nhưng từ 7 năm nay, vì số sinh viên quá đông và muốn cùng hợp tác chặt chẽ với cô Thu trong việc xét duyệt nên mỗi năm trường đều thông báo nhận đơn xin trợ cấp của sinh viên, tổng kết rồi trao lại cho cô Thu.

 

Sau đó cô vận động người thân, bạn bè ở nước ngoài và vào khoảng tháng 11 tổ chức phát học bổng tại trường. Mỗi đợt phát trên 100 em với số tiền từ 15.000-19.000 USD.

 

Theo Lê Nguyễn
Tiền Phong