Bình Định:

Nơi học sinh quanh năm “xin” nhờ xe đến trường

(Dân trí) - Muốn học lên cấp II, những học sinh ở khu vực Bãi Xép thuộc phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) phải vượt hơn 10km đường đèo dốc quanh co để đến trường nằm gần trung tâm thành phố.

Khu vực Bãi Xép là một làng chài nằm dưới chân núi thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Mang tiếng là thành phố nhưng học sinh ở đây học hết cấp I muốn học lên cấp II phải vượt khoảng 12 km đường đèo qua những con dốc quanh co qua đèo Quy Hòa mới đến trường THCS Ghềnh Ráng nằm ngay dưới chân đèo.

Nơi học sinh quanh năm “xin” nhờ xe đến trường
Quanh năm học sinh ở Bãi Xép phải xin quá giang đến Trường THCS Ghềnh Ráng cách 12 km đường đèo dốc quanh co để học chữ.

Chuyện học sinh ở Bãi Xép đến trường phải xin quá giang những người đi xe máy qua lại trên đường đã trở thành như cơm bữa. Những năm gần đây khi kinh tế phát triển, một số gia đình có điều kiện đưa đón con đến trường ngày 2 buổi. Thế nhưng, không ít hộ còn khó khăn nên các em phải đi sớm lên đường quốc lộ 1D đứng chờ xin những người đi đường để đến trường học cái chữ.

Bất kể nắng hay mưa dù đông hay hè, hàng ngày buổi sáng 7h vào tiết học thì từ 5h sáng, các em đi bộ từ nhà lên con dốc đầu tiên đứng ngay đầu Bãi Xép vẫy tay những người đi xe máy qua đây để xin đi nhờ đến trường. Buổi chiều 13h vào học thì khoảng 11h đã thấy các em đứng bên đường vẫy tay xin quá giang. Sau giờ tan học hai buổi, các em lại tập trung dưới dốc Quy Hòa đợi những chuyến xe máy, thậm chí xe tải nhỏ xin đi nhờ về nhà.

Ngày 2 buổi những học sinh ở Bãi Xép phải đón xe đi học rồi lại đón xe về 
Ngày 2 buổi những học sinh ở Bãi Xép phải đón xe đi học rồi lại đón xe về 

Ngồi dưới dốc Quy Hòa chờ xin đi nhờ xe, em Trần Thị Yến Vy lớp 8A3 Trường THCS Ghềnh Ráng, chia sẻ: “Chúng em xin quá giang đến trường quen rồi! Gặp xe nào qua là vẫy tay xin, có người dừng lại nhưng có người vội vàng chạy nhanh quá đi luôn nên cũng có hôm trễ học. Cũng có hôm học về ra đón xe tới chiều tối không được đành phải gọi cha mẹ vào đón không trời tối sợ lắm”.

Trong khi đó, những bậc phụ huynh thì lo lắng vì phải để cho con em họ hàng ngày đứng bên quốc lộ xin đi nhờ xe đến trường. Ngoài những hộ có điều kiện đưa con đi học, còn những hộ khó khăn thì việc đến trường phó mặc cho các em tự lo. Chị Nguyễn Thị Thanh có 2 con một học lớp 6 và học lớp 8 tại Trường THCS Ghềnh Ráng, cho biết: “Trừ những ngày trời mưa gió tội các con nên mình phải đưa đón còn trời nắng thì để các cháu tự đứng xin xe đi nhờ. Nếu ngày nào cũng 2 bận đưa đón các cháu không những mất một khoản chi phí xăng xe tốn kém mà còn mất thời gian kiếm tiền lo cho gia đình nên việc học tập của con em ở Bãi Xép còn khổ dài dài”.

Ngày 2 buổi những học sinh ở Bãi Xép phải đón xe đi học rồi lại đón xe về 
Sau mỗi giờ học, nhóm học sinh ở Bãi Xép ại đứng tụm dưới chân đèo Quy Hòa đời xe để xin quá giang về nhà.

Còn chị Đồng Thị Kim Trinh, dù năm tới mới có con vào lớp 6 nhưng chị đã tỏ ra rất lo lắng cho việc đến trường của cô con gái. “Con gái đầu đang học lớp 7 thì phải nghỉ học cách đây 2 năm vì đi lại khó khăn. Sang năm học tới đứa thứ 2 vào lớp 6 mà tôi đang lo chưa biết lo như thế nào cho việc đi lại của con. Cách đây mấy năm có nhà tài trợ cho xe đưa đón học sinh nhưng chưa được một năm thì không thấy xe đưa đón nữa. Giờ muốn có xe đưa đón, mỗi học sinh phải đóng 230.000 đồng/tháng/học sinh thì cũng khó khăn cho người dân nên các cháu phải tiếp tục xin nhờ xe người đi đường để đến trường”, chị Trinh lo lắng.

Việc học sinh ở Bãi Xép phải quá giang đến trường không chỉ là nỗi lo lắng của phụ huynh mà còn là vấn đề nan giải của chính quyền địa phương. Năm học 2012 - 2013, địa phương vận động được nhà tài trợ tiền thuê xe ô tô đưa đón học sinh mỗi tháng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, việc đưa đón các em chỉ được một năm học thì hết kinh phí đành phải dừng lại. Sau đó, địa phương tiếp tục kêu gọi tài trợ, đồng thời vận động phụ huynh đóng góp thêm để thuê xe đưa đón. Thế nhưng, chỉ một số gia đình đồng ý, còn số nhiều cho rằng số tiền đóng góp hàng tháng quá lớn, chấp nhận để con em họ tiếp tục đứng đường xin quá giang đến trường.

“Nếu chỉ một đứa tháng đóng 230.000 tôi còn gắng lo được, đàng này gia đình tôi có 3 đứa nên số tiền đóng hàng tháng nhiều quá không cáng đáng nỗi. Chưa nói hàng tháng phải gửi tiền cho một đứa đang học đại học trong TP. Hồ Chí Minh nên đành để các cháu chịu khổ xin đi nhờ xe người qua đường”, chị Nguyễn Thị Huệ chia sẻ.

Mệt mỏi chờ những chuyến xe...
Mệt mỏi chờ những chuyến xe...
Vẫy tay từ xa
Vẫy tay từ xa
Đón cả xe tải đi được tới đâu hay tới đó.
Đón cả xe tải đi được tới đâu hay tới đó.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Huỳnh Văn Trung, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, trần tình: Khu vực Bãi Xép có khoảng 55 học sinh đang học tại Trường THCS Ghềnh Ráng, chuyện học sinh ở khu vực Bãi Xép phải xin quá giang người đi đường đến trường khó khăn thì ai cũng biết. Trước đây, địa phương kêu gọi được nhà tài trợ cho được một năm xe đưa đón miễn phí. Khi kinh phí hết, địa phương lại phải tìm nguồn tài trợ, đồng thời vận động nhân dân đóng góp thêm để duy trì. Năm học 2014 - 2015, phường liên hệ được xe đưa đón học sinh chỉ 12,5 triệu đồng/tháng, trong đó, các Sơ trong Quy Hòa hỗ trợ 2,5 triệu đồng, phường hỗ trợ 2,5 triệu đồng, còn phụ huynh chịu 7,5 triệu đồng nhưng nhiều phụ huynh không đồng ý. Trong khi đó kinh phí địa phương có hạn không thể hộ trợ hết để thuê xe đưa đón cho học sinh nơi đây.

“Trong năm học vừa qua, có 5 học sinh bỏ học phần vì không chịu cảnh đi nhờ xe phần vì số em này học lực kém. Tuy nhiên, địa phương phối hợp với các hội đoàn thể đến từng gia đình vận động và có 3 em đã đi học trở lại”, ông Trung cho biết thêm.

Doãn Công