Nỗi lo của cô học trò chăn bò thuê kiếm tiền nhập học

(Dân trí) - Bị viêm cầu thận, Hà Giang vẫn gắng vượt đau học tập. Đạt giải Ba quốc gia môn Địa lí và được vào thẳng đại học nhưng Giang vẫn đi thi và đỗ vào Trường ĐH Luật TPHCM. Chăn bò thuê một tháng nay, Giang tích cóp được khoảng 1,5 triệu đồng, em đang lo vì khoản tiền này cũng chỉ đủ để đi tàu xe vào trường…

Khuya, chuông điện thoại reo lên, nhấc máy, đầu dây bên kia giọng cô học trò khẩn khoản: “Chú ơi! Cháu đậu đại học rồi, được 23,5 điểm. Nhưng giờ cháu lo không biết có được đi học không. Chú có cách chi giúp cháu với?”.
Tôi nhận ra giọng em, đó chính là Lưu Thị Hà Giang, người con thứ năm trong số 6 người con của đôi vợ chồng nghèo bất hạnh - ông Lưu Đức Thuận (54 tuổi) và bà Trần Thị Nương (52 tuổi) ở thôn Quyết Thắng (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Gia đình ông Thuận bà Nương có 6 người con thì cả 6 đều mắc phải căn bệnh thận (trong đó 3 người đã qua đời).
Nỗi lo ngày nhập trường của cô bé chăn bò thuê học giỏi
Cô bé chăn bò thuê học giỏi luôn khao khát được theo học đại học, ra trường kiếm việc giúp đỡ ba mẹ lúc về già.

Gặp lại Hà Giang, tôi rất mừng vui khi nghe em kể về bảng thành tích trong suốt 12 năm qua, và nhất là kết quả kỳ thi đại học, Giang đã đậu ngành Luật Thương mại, Trường ĐH Luật TPHCM với 23,5 điểm. Tuy nhiên, niềm vui chợt đến trong chốc lát rồi nỗi lo cứ hiện hữu trong đầu em. Hà Giang lo là không biết rồi đây em sẽ kiếm tiền ở đâu để theo đuổi ước mơ được ngồi trên ghế giảng đường đại học.

Bà Nương bên người con gái bị suy cầu thận giai đoạn 3.
Bà Nương bên người con gái bị suy cầu thận giai đoạn 3.

Trò chuyện cùng chúng tôi, bà Trần Thị Nương nước mắt rơm rớm cho biết, sau khi báo Dân trí viết bài về hoàn cảnh gia đình bà, rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã gọi điện động viên, chia sẻ và gửi tiền về giúp đỡ gia đình có thêm điều kiện vượt qua những khó khăn trước mắt. Số tiền ấy, gia đình đã chuộc lại được căn nhà từng cầm cố ngân hàng Vietcombank để có tiền chữa bệnh cho các con. Số còn lại bà lo tiền thuốc thang cho các con trong suốt thời gian qua, nay số tiền ấy cũng đã khánh kiệt.  

“Giờ tiền nợ ngân hàng và bà con anh em cũng khoảng 60 triệu đồng, chồng thì bị tai biến, bản thân tui và các con lại đau ốm liên miên. Giờ con bé nó đậu đại học, vợ chồng tui mừng lắm, nhưng mừng thi ít mà lo lại nhiều. Không cho con đi học thì thương nó quá, mà cho nó đi thì biết lấy tiền mô mà chu cấp suốt mấy năm ăn học. Bản thân cháu nó cũng bị viêm cầu thận, nhưng có được đi học, vô trong nớ cũng không biết răng đây? ”, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hao gầy của người mẹ thương con nhưng dường như bất lực.

Nói về thành tích học tập của Hà Giang, trong suốt những năm cắp sách đến trường, em luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm lớp 9, Giang thi đỗ vào Trường Quốc học Huế, và ngay trong năm học đầu tiên, em đã giành huy chương Bạc môn Địa lí trong cuộc thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2011 - 2012, Giang đạt giải Ba môn Địa lí. Năm lớp 11, Giang giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Số ít bảng thành tích đáng nể phục mà Hà Giang còn lưu lại.
Số ít bảng thành tích đáng nể phục mà Hà Giang còn lưu lại.
Hà Giang được trao nhiều bằng khen về thành tích học tập xuất sắc.

Với thành tích xuất sắc đó, Hà Giang được tuyển thẳng vào ngành Quốc tế học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Nhưng vì muốn thử sức mình và thực hiện ước mơ trở thành một luật sư nên em đã đăng ký thi khối C, ngành Luật thương mại, Trường ĐH Luật TPHCM. Và không mấy bất ngờ khi Giang thi đỗ với 23,5 điểm.

Sau kỳ thi đại học, Giang về quê đi chăn bò thuê được một tháng nay và tích cóp được khoảng 1,5 triệu đồng, tằn tiện lắm chắc cũng chỉ đủ bắt xe vào trường học.
 
“Gia đình em nghèo, đã thế bệnh tật lại hành hạ triền miên. Bởi thế trong những năm học xa nhà em luôn cố gắng học thật giỏi để giành học bổng, lấy số tiền đó phục vụ cho việc học để ba mẹ đỡ bận tâm về em. Hiện tại, em chỉ ước mong được đi học đại học, ra trường có một công việc ổn định, kiếm tiền nuôi ba mẹ lúc về già, còn bản thân em thì răng cũng được”, Giang nước mắt tủi phận tâm sự.
Ngày nhập học đang đến cận kề, ngày ngày Hà Giang vẫn chăm chỉ chăn bò thuê kiếm tiền nhập học
Ngày nhập học đang đến cận kề, ngày ngày Hà Giang vẫn chăm chỉ chăn bò thuê kiếm tiền nhập học

Câu chuyện của em Lưu Thị Hà Giang là câu chuyện cổ tích thời hiện đại thể hiện khát vọng sống, khát vọng vươn lên cháy bỏng và khát khao khẳng định mình của một cô bé hoàn cảnh nghèo khó.

Ngày nhập học đang đến cận kề, chia tay cô bé chăn bò thuê học giỏi ra về, trong thâm tâm chúng tôi cứ day dứt và luôn cầu chúc cho ước mơ của em sớm trở thành hiện thực...

Đặng Tài - Hoàng Phúc