Nuôi 4 con đỗ đạt bằng một chiếc máy khâu

Năm nay chú Chiếu vừa tròn tuổi 70, thuở nhỏ nhà nghèo lại sống trong hai thời kỳ chiến tranh nên không có điều kiện để học tập như bây giờ. Vậy mà chú Chiếu cùng người vợ chạy chợ đã chắt chiu từng đồng nuôi cả gia đình vượt qua khó khăn, đặc biệt là nuôi 4 người con ăn học thành tài.

Chú Chiếu tên thật là Đặng Hoa ở khối 4 Thị trấn Núi Thành thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

 

Các con trong gia đình chú đi học từ những lớp ở bậc Tiểu học đến Trung học và lên đến bậc Đại học đều đạt thành tích học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên, đặc biệt có một cháu đã đạt giải nhì học sinh giỏi văn lớp 5 toàn quốc (năm đó toàn quốc không có giải nhất). Đó là em Đặng Ngọc Thái, là đứa con thứ ba trong số 4 anh em. Thái đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm và hiện nay làm Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Long Hải thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đặng Ngọc Tuấn, con trai đầu của chú Chiếu sau khi tốt nghiệp Đại học tiếp tục giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

 

Đặng Thị Phương, chị kế của Thái tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ loại giỏi và được lãnh đạo nhà trường giữ lại để tiếp tục giảng dạy từ năm 1998. Còn người con thứ út là Đặng Ngọc Thịnh cũng không thua chị, kém anh nên tiếp tục truyền thống noi gương học giỏi và đã nhận bằng Đại học Giao thông -  Vận tải Thủ Đức, hiện nay công tác tại Sở Giao thông Công chánh TP.Đà Nẵng.

 

Khi hỏi về bí quyết nào để các con mình thành công trong việc học tập. Chú Chiếu tâm sự: Nghìn vàng để lại cho con không bằng một cuốn sách. Các con tôi như tìm thấy được tương lai của chúng nên đã gắng học, vừa học vừa lao động.

 

Chỉ bằng một chiếc khâu cũ kỹ của người cha và sự tảo tần sớm hôm của người mẹ, các con vẫn đều đặn từng bước vượt khó học giỏi và thành đạt là “chuyện cổ tích đời thường” thật đáng trân trọng đối với một gia đình hiếu học như thế...

 

Nguyễn Huy Hoàng