Phía sau cậu thủ khoa có cái tên rất lạ

(Dân trí) - Đằng sau thành công của cậu thủ khoa ĐH Bách khoa TPHCM Trần Dạ Vương là cả một gia đình đoàn kết và yêu thương. Đặc biệt là hình ảnh người cha, người anh luôn là tấm gương cho em.

Trần Dạ Vương là một trong 3 thủ khoa của ĐH Bách khoa TPHCM với số điểm 29,75. Ngoài đời, trông Dạ Vương rất hiền lành với một đôi mắt ngời sáng. Người có ảnh hưởng mạnh đến Dạ Vương có lẽ là cha của mình, ông Trần Huỳnh Dưỡng. Vốn tốt nghiệp khoa Toán tin của trường ĐH  Tổng hợp TPHCM nên ông Dưỡng uốn nắn các con rất nghiêm khắc, hệ thống.

 

Ông Dưỡng nói: “Tôi thường nhắc nhở con phải cố học hành để thành người có ích cho xã hội. Phải tôn trọng, yêu thương và sống hòa đồng với mọi người. Tôi cũng cho các cháu học hành, nghỉ ngơi hợp lý”.

 

Tên của những người con trong nhà cũng được ông Dưỡng ngẫm nghĩ rất kỹ. Nhà có 5 anh em, được đặt tên theo thứ tự: “Nhật - Dạ - Hiệp - Ý - Phúc”. Trừ cô con gái có tên Ý Nhi, mấy cậu trai đều mang tên Vương, chỉ khác chữ lót mà thôi. Ông giải thích: “Nhật dạ hiệp ý phúc có nghĩa là ngày cũng như đêm đều hợp ý làm điều tốt. 

 

Dạ Vương cho biết: Thi xong đại học, em đã dành thời gian để học tiếng Pháp và hướng dẫn các em học hành. Theo lời cha, anh em Vương đã luôn chăm chỉ học hành và không bao giờ đua đòi theo bạn bè. Đối với em, điện thoại, xe máy, yêu đương cũng hấp dẫn đấy nhưng nếu chưa đậu ĐH thì em cũng không muốn nghĩ đến. Tri thức là quan trọng nhất.

 

Tấm gương học giỏi của người anh cũng là một động lực để Dạ Vương thành công. Hai anh em đều cùng học giỏi môn Hóa. Anh cả Nhật Vương từng đoạt Huy chương vàng Olympic 30-4 môn Hóa (Dạ Vương chỉ đạt huy chương đồng). Người anh thi đậu hai trường ĐH Bách khoa TPHCM và ĐH Y Dược TPHCM thì người em đậu thủ khoa trường Bách khoa.

 

Hai anh em cũng đều được học bổng của tổ chức Rencontres du Viet Nam do giáo sư Trần Thanh Vân làm chủ tịch. Hiện giờ, Dạ Vương cũng đang đợi kết quả thi vào bác sĩ đa khoa của ĐH Y Dược. Em mong muốn sau khi tốt nghiệp ĐH sẽ đi du học rồi trở về cống hiến cho đất nước.

 

Ngoài một gia đình luôn sát cánh bên nhau, lớp học 12A HS (lớp chuyên Hóa Sinh) của Vương cũng là một bệ phóng cho em thành công. Ông Trần Huỳnh Dưỡng cứ bảo chúng tôi viết về lớp học của Trần Dạ Vương, lớp 12A HS bởi vì đó thực sự là một cái nôi đào tạo ra những sĩ tử xuất sắc.

 

Khi chúng tôi ra về, Dạ Vương còn níu tay tôi lại nhờ nhắn gửi lời tri ân đến các thầy cô đã dạy dỗ em ở trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình.

 

Hiếu Hiền