Phụ huynh “mát lòng” khi con học nội trú

Sau một thời gian đi học nội trú, nhiều “cậu ấm cô chiêu” bỗng thay đổi hẳn: Chững chạc hơn, biết quan tâm nhiều hơn đến gia đình và nhất là thêm tự lập, trưởng thành…

Đó là sự thay đổi làm mát lòng các bậc cha mẹ, những người đã mạnh dạn bứt con ra khỏi vòng tay bao bọc của mình theo một cách riêng mà vẫn trọn vẹn yêu thương. 

Hiện nay, có không ít bậc cha mẹ lựa chọn trường nội trú cho con với kỳ vọng rèn giũa cho con lối sống kỷ luật, được sớm va vấp để tự lập, trưởng thành. Dù phải sớm cho con rời xa vòng tay cha mẹ, sớm để con “trải nghiệm” những vất vả, thiệt thòi hơn khi được ở gần gia đình, nhưng những hi sinh đó cũng phần nào xứng đáng khi thành quả thu được là sự tiến bộ, trưởng thành vượt bậc của các con.

Vào lớp 10, mặc dù con trai có giấy gọi nhập học của một trường công lập ở quận Ba Đình (Hà Nội), nhưng chị Nguyễn Phương Anh vẫn lựa chọn cho con vào học nội trú tại Hà Nội. Đó là một quyết định mà gia đình đã phải cân nhắc, “đấu tranh tâm lý” khá nhiều. Chị không chỉ mong muốn con được học trong một môi trường hiện đại, không có tiêu cực, trẻ được khuyến khích phát triển toàn diện, mà hơn cả, trường nội trú còn cho con chị thử sức với cuộc sống tự lập.

Những mong đợi ấy của chị Phương Anh đã dần trở thành hiện thực.

Chị hài lòng ở con, từ những cố gắng rất nhỏ như: dậy sớm kịp giờ lên trường, cố gắng đúng giờ dù thời tiết khắc nghiệt, nỗ lực học tập…, những điều mà trước đây, chị có “hò” rát cổ, cậu con trai đang tuổi ẩm ương vẫn còn gay gắt phản kháng.

“Sau một năm học, cháu đã không còn làm nũng bố mẹ như trước, tự tin và tự lập trong nhiều việc. Về nhà, cháu tự biết vào bếp với mẹ, thức khuya dậy sớm tự học khi có bài kiểm tra, tự giặt giũ quần áo, chững chạc trong giao tiếp với mọi người…” - người mẹ phấn khởi chia sẻ.

Cũng chứng kiến những tiến bộ lớn của cậu con trai út sau một năm học nội trú, chị Phạm Thu Huyền rất hài lòng với sự thay đổi như hiện nay của con trai: Một chàng trai có phong thái chững chạc, người lớn, sôi nổi trong học tập và các hoạt động ngoại khóa.

Chị Phạm Thu Huyền và con trai Vũ Phạm Quang Minh - học sinh lớp 10C THPT FPT.
Chị Phạm Thu Huyền và con trai Vũ Phạm Quang Minh - học sinh lớp 10C THPT FPT.

Chị nhớ lại, đầu năm khi phải học nội trú xa nhà, con trai chị luôn tỏ ra chán ghét, mệt mỏi. Nhưng rồi rất nhanh cháu đã vui hơn, thích thú với trường lớp vì môi trường học tập hiện đại, vui tươi. Cháu có điều kiện thể hiện khả năng nghệ thuật của mình, được lựa chọn vào CLB Nghệ thuật của trường… Nhìn con trai say sưa trong môi trường mới, chị mừng lắm. Chị càng tin tưởng hơn vào quyết định cho con học nội trú, quyết định có thể coi là bước ngoặt cho sự phát triển cho con chị trong lứa tuổi trưởng thành.

Một số phụ huynh tin rằng, môi trường nội trú và sự giáo dục phù hợp trong môi trường này có những lợi thế nhất định, giúp con trẻ đang ở tuổi dậy thì biết lắng nghe, chia sẻ và gần gũi hơn với cha mẹ. Trong lễ bế giảng của Trường trung học phổ thông FPT, nhiều bậc phụ huynh không kìm được nỗi xúc động nghẹn ngào khi đọc những được lời yêu thương, hay những chia sẻ, tâm tư của con mình ngay tại trường. Đặc biệt, các con còn xếp hàng, nối thành hình trái tim khổng lồ, vừa dùng động tác hình thể vừa hô vang: Bố mẹ ơi, chúng con yêu bố mẹ nhiều lắm.

Tình yêu thương, sự thể hiện tình yêu của các con khiến các bậc cha mẹ xúc động.
Tình yêu thương, sự thể hiện tình yêu của các con khiến các bậc cha mẹ xúc động.

Lời yêu thương ấy thật ngọt mát, thấm rất sâu vào trái tim của những người làm cha làm mẹ.

Chị Xuân Hương, phụ huynh em Nguyễn Đức Đạt, HS lớp 10A Trường THPT FPT chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động khi nhìn thấy con đứng trong hình trái tim khổng lồ ấy, nghe con nói những lời ấy”.

Chị cũng cho biết, sau một năm học nội trú, con trai chị có rất nhiều tiến bộ. Đặc biệt, cháu còn biết quan tâm với cha mẹ nhiều hơn, tình cảm hơn với người thân trong gia đình, khiến người làm mẹ như chị ấm lòng. Những cử chỉ đơn giản của cậu con trai như: Nhắn tin chúc mừng cha mẹ, người thân trong các dịp sinh nhật, ngày lễ, hay gọi điện hỏi thăm, gần gũi với mọi người khi về nhà; chủ động dọn phòng, giúp em trai gập quần áo, chăn màn “vuông thành sắc cạnh"… thật sự là những món quà tuyệt vời mà trường nội trú gián tiếp dành tặng cho gia đình chị.

“Môi trường nội trú có những điều kiện rất thuận lợi để cháu được rèn luyện bản lĩnh, giúp cháu tự tin hơn, chững chạc và tự giác trong cuộc sống. Những thay đổi của con chỉ sau một năm học nội trú khiến gia đình tôi thêm yên tâm khi cho con đi học xa nhà, nhất là khi gia đình cũng có định hướng cho cháu đi du học sau khi học phổ thông” - chị Hương chia sẻ.

Tính đến thời điểm hiện tại, tại Hà Nội có 2 ngôi trường nội trú nhận học sinh nội thành. Đến nay, ngày càng nhiều phụ huynh chọn lựa cho con đi học nội trú xa nhà để mong sau 3 năm cấp ba, điều con thu được không chỉ là kiến thức phổ thông mà còn là kỹ năng tự lập, kỹ năng sống tập thể và bồi đắp những khả năng nghệ thuật của mình.