Sách nát hết, em tay không, chân lấm đến trường

(Dân trí) - Bão qua, lũ rút, trường vẫn ngập bùn non nhưng hầu hết học trò trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều đã trở lại trường. Sách vở ướt nát, bị lũ cuốn trôi, hàng chục ngàn học trò vùng lũ tay trắng đến trường, đi tìm lại con chữ.

Sách nát hết, em tay không, chân lấm đến trường  - 1

Sách vở học trò ướt nhẹp, giăng đầy đường
Sách vở nát bươm trong lũ giăng giăng

 

Dọc tuyến quốc lộ 1A qua thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam) rẽ vào đường về xã Duy Thành, đầy đường là những sách vở học trò nát bươm, phơi rải từ trong nhà ra ngoài lộ. Em Nguyễn Văn Minh, 8 tuổi, nhà ở xã Duy Thành nuối tiếc nhìn lại những sách vở không còn theo em đến lớp học được nữa.
 
Sách nát hết, em tay không, chân lấm đến trường  - 2

Cu Minh tiếc ngẩn ngơ trước đống sạch vở bị bão dập, lũ vùi

“Vở rách hết rồi cô ơi! Biết có nước lũ, ba má con đã dọn sách vở của con với mấy anh chị lên cao rồi nhưng nước lụt ngập vô nhà con còn cao hơn nữa. Sách vở con ngã ầm xuống nước, ba má vớt lại được có mấy quyển thôi mà cũng ướt hết trơn” - Minh buồn xo nói. 

Trong cơn bão lũ vừa qua, ở huyện Duy Xuyên, thiệt hại nặng nề nhất là phòng học của các bé mẫu giáo. Chỉ riêng trường mẫu giáo Duy Thành đã có 3 phòng học mẫu giáo bị bão đánh sập, những tấm tôn vặn vẹo, đồ chơi trẻ con cho các bé ngổn ngang, lác đác vài cái trong sân trường. Chưa biết đến khi nào các bé mới lại được ngồi trong lớp học thân yêu của mình.
 
Sách nát hết, em tay không, chân lấm đến trường  - 3

Con chữ học trò vùng lũ còn chìm trong bùn đất

 

Duy Xuyên  đã nắng ráo, Đại Lộc cũng nắng ráo nhưng khắp nơi vẫn còn ngập trong bùn non hơn cả tấc, ngang qua xã Đại Đồng, những sách vở học trò phơi trên bờ dậu, phơi trên lốp xe lấm lem bùn non. Những điểm 9, điểm 10 chói đỏ giữa những trang vở nát bươm đến nhói lòng.

 

Một thầy giáo trường tiểu học xã Đại Đồng, huyện Đại Đồng (Đại Lộc) cho biết: “Nước lũ cao ngoài mức tưởng tượng nên bao nhiêu sách giáo khoa, tập vở học trò gửi lại truờng học đều bị ướt lũ hết. Còn lại từng này, chúng tôi phơi khô, ráng giữ lại cho các em”.

 

Thương lắm học trò sau lũ
 
Sách nát hết, em tay không, chân lấm đến trường  - 4

Học sinh trường THCS Mỹ Hoà dò từng bước chân để tránh trượt ngã
 
 

Con đường đến trường của học trò Đại Lộc còn ngập trong bùn đất. Bùn non giăng từ ngoài đường vào lớp học. Ông Hoàng Kim Tám, trưởng phòng giáo dục huyện Đại Lộc cho biết: “Đến 7/10, rất nhiều trường cũng còn ngập trong bùn non, có trường bùn còn ngập hơn 2 tấc (20 cm) hơn nhưng để đảm bảo chương trình dạy và học, các em học sinh và thầy cô giáo cả huyện trở lại trường theo tinh thần vừa học vừa dọn dẹp trường lớp”.

 

Trường THCS Mỹ Hoà, xã Mỹ Hoà, Đại Lộc còn ngập trong bùn non, nước đọng. Các em học sinh phải vào trường bằng lối cổng phụ, rón rén bước chân qua từng viên gạch để tránh nước đọng. Lối vào cổng chính bị bùn non dẻo quánh ngập chắn lối. Vết lũ còn bám đầy trên tường, trên bàn ghế học trò. Những bàn chân nhỏ của học trò vùng lũ lấm lem bùn đất. Con đường đến trường của những học trò nghèo vũng còn lắm gian nan.
 
Sách nát hết, em tay không, chân lấm đến trường  - 5

Bàn chân học trò đến trường sau lũ
 
Một lớp học lớp 1 trường Tiểu học Hồ Phước Hậu lọt thỏm giữa thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc. Cô giáo chưa đến lớp được. Cô bé lớp trưởng nhỏ “trông coi” cả lớp, giữ các bạn yên lặng học. Trên bàn học trò, trống trơn sách vở. Nét ngây thơ lấm lem bùn đất.
 
Chúng tôi hỏi: “Có em nào bị nước lũ làm ướt hết sách vở không?”. Những cánh tay rụt rè rồi dong cao. “Nổi bật” giữa những bạn học cùng lớp, em Nguyễn Thị Kim Tuyền không có đồng phục đến trường: “Nhà con bị trôi rồi, sách vở, áo quần của con cũng trôi hết rồi cô ơi. Con chỉ còn có một bộ này thôi. Nước lớn nhanh quá. Ba má bế con chạy nước lũ. Nước rút, con về, chẳng thấy nhà đâu nữa. Có mỗi cái nền nhà trống trơn…”.
 
Sách nát hết, em tay không, chân lấm đến trường  - 6

Những bàn học trống trơn sách vở

 

Bão lũ đi qua, con chữ còn chìm trong nước lấm, bùn non. Bước chân trò nhỏ đến trường lấm lem bùn đất. Trên những bàn ghế cũ kỹ, trống trơn sách vở. Con đường đến trường tìm lại con chữ sau ngày lũ dữ đổ về thôn xóm của các em sẽ còn lắm gian nan!

 

Khánh Hiền - Khánh Hồng