Sĩ tử kéo đi siêu thị, công viên giảm stress trước giờ “G”

(Dân trí) - Sáng 4/7 các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012. Trước giờ “G”, nhiều sĩ tử rủ nhau đến siêu thị, công viên hoặc ra biển để giảm stress, chuẩn bị tốt về mặt tinh thần cho ngày thi đầu tiên với hai môn Toán, Lý.

Mặc dù thời tiết ở Cần Thơ mấy ngày qua hay có mưa và chiều nay vẫn có những cơn mưa rào nhưng không vì thế làm chùn bước các sĩ tử xuống phố đi dạo. Nhưng chiếm phần đông là các thí sinh rủ nhau đi siêu thị, xuống bến Ninh Kiều, công viên Lưu Hữu Phước… để hóng gió và giảm stress.

Đi cùng nhóm học sinh Trường THPT Hiệp Thành (Bạc Liêu) ở bến Ninh Kiều, em Nguyễn Văn Thái cho biết: “Cả tháng qua tụi em ôn luyện tại trường, cơ bản đã nắm vững những kiến thức các thầy cô truyền đạt. Vì vậy để có tâm trạng tốt nhất cho ngày thi đầu tiên, tụi em quyết định xuống phố đi dạo, giữ tinh thần thoải mái nhất để sáng mai bước vào cuộc thử lửa cho 12 năm đèn sách!”.

Ngoài ra, em Thái cho biết tận dụng buổi chiều nay, nhóm tụi em thực hiện chuyến du lịch nhỏ, khám phá những địa điểm nổi tiếng ở thành phố Tây Đô, như: bến Ninh Kiều, chợ cổ, Hội trường Rùa trường ĐH Cần Thơ, rồi đến các siêu thị sách... Sau đó, các em về phòng trọ nghỉ ngơi, kiểm tra lại các dụng cụ, giấy tờ để sáng mai vượt vũ môn.

Riêng nhóm em Lê Thị Kim Tha đến từ trường THPT Hà Huy Giáp (huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) chia sẻ: “Tụi em vừa đi siêu thị sách, siêu thị Corp. Mart... và điểm tiếp theo tụi em sẽ xuống bến Ninh Kiều khám phá. Lí do em và các bạn tranh thủ dạo quanh thành phố Cần Thơ là vì lúc này không thể nhòi nhét thêm chữ nào vào đầu được nữa nên cách tốt nhất là đi dạo, giảm stress!”.

Ngoài mục tiêu dạo phố, mua sắm..., các sĩ tử còn đến chùa cầu may. Em Nguyễn Kiều Vy (Vĩnh Long) thi ngành Quản trị Kinh doanh trường ĐH Cần Thơ cho biết: “Em đến chùa trước là để tâm an và cũng có cầu may cho mình trong kỳ thi ĐH này có kết quả tốt nhất. Còn được hay không thì tùy vào ơn trên và mình phải tập trung cố gắng làm bài!”

Các sĩ tử ở trong KTX trường ĐH Cần Thơ tranh thủ xuống phố giảm stress trước ngày thi.

Các sĩ tử ở trong KTX trường ĐH Cần Thơ tranh thủ xuống phố giảm stress trước ngày thi. (Ảnh: Nguyễn Hành)
Các sĩ tử nữ thì đến siêu thị.

Các sĩ tử nữ thì đến siêu thị. (Ảnh: Nguyễn Hành)
Tranh thủ mua ít bánh để tối lót dạ.

Tranh thủ mua ít bánh để tối lót dạ. (Ảnh: Nguyễn Hành)
Nhóm của Thái (trường THPT Hiệp Thành - Bạc Liêu) quyết định thực hiện chuyến khám phá TP Cần Thơ.

Nhóm của Thái (trường THPT Hiệp Thành - Bạc Liêu) quyết định thực hiện chuyến khám phá TP Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Nhiều sĩ tử rủ nhau đến chùa cầu may.

Nhiều sĩ tử rủ nhau đến chùa cầu may. (Ảnh: Nguyễn Hành)
 
Tối 3/7, hàng trăm sĩ tử Cần Thơ đổ về các tụ điểm karaoke hát hò xả stress, tạo tâm lý thoải mái để bước vào buổi thi sáng mai. Theo ghi nhận của PV, số đông sĩ tử đã đổ về những tụ điểm karaokê tại quận Ninh Kiều để hát hò xả stress. Theo chân một nhóm sĩ tử đi vào khu vực Trung tâm thương mại Cái Khế, nơi có nhiều tụ điểm karaôkê nhất ở Cần Thơ vào khoảng 21h đêm 3/7, hầu như điểm nào cũng kín chỗ.

Tại điểm karaoke Queen, lúc 21h30 phút, điểm này đã không còn phòng. Do đây là một trong những điểm lớn nên có rất nhiều khách ngồi chờ. Qua hỏi thăm, đa số là những sĩ tử được bạn bè rủ đi xả strees cho tâm lý thoải mái.

Trò chuyện với PV Dân trí, sĩ tử Vĩnh (quê Cà Mau) chia sẻ: “Em quê ở Cà Mau, lần đầu tiên em lên Cần Thơ dự thi đại học nên còn bở ngỡ, tâm trạng thấy căng thẳng quá nên nghe bạn bè rủ đi hát karaoke em đi liền, biết đâu hát hò xong sẽ thấy thoải mái hơn”.

Sĩ tử kéo đi siêu thị, công viên giảm stress trước giờ “G”
Nhiều sĩ tử kéo nhau đi hát hò tại các tụ điểm karaôkê để tạo tâm lý thoải mái hơn trước khi vào buổi thi đầu tiên. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Một số điểm hát khác tại Trung tâm thương mại Cái Khế như Today, Tokyo, Nụ Cười, Kizz, Thanh Nhi, Zin... cũng kín chỗ từ rất sớm. Theo các nhân viên của tại những tụ điểm này cho hay, đa số khách là những bạn trẻ là thí sinh lên Cần Thơ dự thi ĐH.

Sau buổi sáng làm thủ tục dự thi, chiều nay 3/7, hàng trăm sĩ tử, phụ huynh tại TP Đà Nẵng đã kéo đến các bãi biển để thư giãn, giảm strees, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thi ngày mai.

Đang ngồi uống ly nước mía bên cậu con trai ngoài bờ biển, bác Bình - một phụ huynh chia sẻ: “Hai cha con tôi quê ở Bình Định. Con trai tôi thi vào ngành Cơ khí, ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Trước giờ thi ngày mai, tôi mượn xe đạp của ông chủ trọ đưa con đi dạo ngoài đường biển cho thư giãn và tinh thần thật thỏa mái để ngày mai thi tốt”.

3 cha con hóng mát, trò chuyện gần cầu sông Hàn, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)
3 cha con hóng mát, trò chuyện gần cầu sông Hàn, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Nhiều thí sinh ở các tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum đang ngồi trò chuyện giữa tiếng sóng biển rì rầm bộc bạch: “Đứng trước biển, em thấy mọi lo lắng dường như tan biến. Tâm trí của em bây giờ rất thoải mái và tự tin để chuẩn bị cho ngày mai thi”.

Nguyễn Hành - Nguyễn Tuấn