Sĩ tử thi khối C "ngán" môn Lịch sử

(Dân trí) - Sau buổi sáng thi Văn, nhiều sĩ tử lo lắng cho môn Lịch sử buổi chiều nên thi xong về phòng trọ là chúi đầu vào tranh thủ ôn lại với tâm lý “còn nước, còn tát”, có những bạn còn bỏ cả bữa cơm trưa vì lo lắng.

Vừa kết thúc môn thi Văn sáng nay, thí sinh Lê Thị Nụ, thi vào ngành Quản trị nhân lực, trường ĐH Lao động xã hội thi tại trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) chạy về phòng trọ giở cuốn sách Lịch Sử ra chúi đầu vào đọc. Mặc dù mẹ vì lo lắng đã đánh đường hàng chục cây số từ huyện Như Thanh xuống tận chỗ thuê trọ để lo cơm nước cho Nụ ăn đi thi. Nhưng vì lo lắng mà Nụ không chịu ăn cơm ngồi ngay vào bàn tranh thủ ôn lại những kiến thức cơ bản của môn Lịch Sử.

Sĩ tử thi khối C "ngán" môn Lịch sử   - 1
Thí sinh Lê Văn Sang tranh thủ ôn giữa trưa để chiều thi môn Lịch Sử.

Cô Nguyễn Thị Hoa, mẹ Nụ chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em nó ra thành phố nên cả nhà cứ lo lắng. Tôi quyết định đưa em xuống đây dù không giúp được gì nhiều nhưng có thể ở nhà nấu ăn cho em nó đi thi. Nhưng em nó lo lắng quá mà không chịu ăn uống gì cả cứ ngồi ôn bài làm tôi cũng không muốn ăn”.

Với các sĩ tử thi khối C thì môn Lịch Sử được xem là môn khó “ăn điểm” nhất nên các em ai cũng lo lắng: “Em lo nhất là môn Lịch Sử vì nhiều sự kiện và số liệu khó nhớ lắm. Dù học không vào nữa nhưng không cầm sách đọc em thấy không an tâm cho lắm, tranh thủ đọc thêm được tý nào hay tý đó”, bạn Lê Văn Sang chia sẻ.

Sĩ tử thi khối C "ngán" môn Lịch sử   - 2
Tranh thủ đọc lại bài vở.

Sĩ tử thi khối C "ngán" môn Lịch sử   - 3
Với các thí sinh thi khối C, môn Lịch Sử là môn mà các bạn lo lắng nhất.

"Em học nhiều rồi mà sao bây giờ cứ đọc đến đâu cũng thấy mới cả, em chẳng nhớ được gì nữa, em thấy lo lắm. Buồn ngủ lắm mà không dám ngủ vì thấy các bạn ôn nên em cũng tranh thủ tý, biết đâu may mắn chiều vào làm bài lại trúng chỗ mới đọc", bạn Nguyễn Thị Thúy chia sẻ.

Sĩ tử thi khối C "ngán" môn Lịch sử   - 4
Mẹ chợp mắt, con tranh thủ "còn nước còn tát".

Cầm cuốn Lịch Sử dày cả trăm trang, bạn Nguyễn Thị Hằng thở dài: "Em thấy trong 3 môn khối C, môn Lịch Sử là "xương" nhất vì toàn là sự kiện và số liệu khó nhớ quá, nhìn vào cuốn sách mà cứ thấy loạn lên. Phần lịch sử thế giới em nắm chưa chắc lắm nên em thấy lo phần này".

Thời tiết trong ngày thi đầu của đợt 2 tại Thanh Hóa rất mát mẻ, tuy nhiên trong phòng trọ không khí vẫn nóng nực nhưng các sĩ tử vẫn chăm chú ôn luyện, tranh thủ từng phút ngay sát giờ G với hy vọng có thể gỡ gạc được điểm ở môn này.  

Duy Tuyên