Sinh viên tình nguyện đội mưa giúp sĩ tử

(Dân trí) - Chiều 1/7, cơn mưa rào bất chợt đã đổ xuống địa bàn thành phố Hà Nội. Dù vậy, tại nhiều bến xe, các đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi vẫn nhiệt tình, sẵn sàng đội mưa giúp đỡ sĩ tử.

Có mặt tại bến xe Giáp Bát, lúc cơn mưa bắt đầu đổ xuống, chúng tôi đã ghi lại được hình ảnh của những đội sinh viên (SV) tình nguyện nhiệt tình giúp đỡ người nhà và sĩ tử. Dù trời mưa tầm tã, những SV tình nguyện vẫn vui vẻ hướng dẫn, chỉ đường cho sĩ tử, phụ khuân vác chia sẻ gánh nặng đồ đạc cho thí sinh và người nhà.

Dù trời mưa to nhưng các bạn sinh viên tình nguyện không quên nhiệm vụ của mình.


Dù trời mưa to nhưng các bạn sinh viên tình nguyện không quên nhiệm vụ của mình.

Dù trời mưa to nhưng các sinh viên tình nguyện không quên nhiệm vụ của mình.

Bạn Phạm Thị Thúy, thành viên đội tình nguyện Mùa Hè Xanh chia sẻ: “Từ sáng tới giờ, mình và các bạn trong câu lạc bộ đã giúp cho nhiều bạn thí sinh và người nhà tìm đến chỗ ở miễn phí tại chùa Bằng, quận Hoàng Mai. Buổi chiều nay, mặc dù thời tiết mưa lớn nhưng chúng mình vẫn rất vui và hào hứng khi hỗ trợ các em tìm đến chỗ ở miễn phí”.

Không chỉ hướng dẫn đường đi và giúp sĩ tử cùng người nhà tìm đến chỗ ở rẻ tiền hoặc miễn phí, những tình nguyện viên của các câu lạc bộ tình nguyện còn cung cấp tại chỗ miễn phí quạt, nước uống và bánh mỳ.

Sinh viên tình nguyện chỉ đường và tìm nhà trọ miễn phí cho sĩ tử và người nhà.


Sinh viên tình nguyện chỉ đường và tìm nhà trọ miễn phí cho sĩ tử và người nhà.

Sinh viên tình nguyện chỉ đường và tìm nhà trọ miễn phí cho sĩ tử và người nhà.

Tại bến xe Mỹ Đình, nhóm SV tình nguyện thuộc CLB Yamaha còn có nguyên một đội xe máy chở các sĩ tử đến tận nơi trọ. Bạn Nguyễn Khánh Linh, SV Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành viên CLB cho biết: "Dù trời mưa khá to nhưng chúng mình vẫn sẵn sàng đưa đón miễn phí giúp các bạn sĩ tử. Với số lượng 20 chiếc xe máy, từ trưa tới giờ, trung bình mỗi xe của đội mình đã chở được từ 7 đến 10 lượt sĩ tử”.

Tại bến xe Mỹ Đình, s

Tại bến xe Mỹ Đình, sinh viên tình nguyện thuộc CLB Yamaha nhận chở miễn phí cho sĩ tử.

Chỉ còn 2 ngày nữa là các sĩ tử bắt đầu bước vào đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học 2014. Vì vậy, trong buổi chiều hôm nay, rất nhiều người nhà và sĩ tử đã phải vượt qua một quãng đường dài để có mặt tại Hà Nội, chuẩn bị cho những ngày thi sắp tới.

Sau 9 tiếng đồng hồ di chuyển, anh Nguyễn Văn Quân - người dân tộc Tày tỉnh Hà Giang cùng cậu con trai đã có mặt tại bến xe Giáp Bát. Anh Quân chia sẻ: “Để có tiền đưa con đi thi, gia đình tôi đã phải bán 3 tạ thóc và 12 cân gà. Rất may là xuống đây gặp các bạn SV tình nguyện hướng dẫn giúp đỡ, tôi và con trai tìm được chỗ ăn, ở miễn phí. Tôi cảm thấy rất phấn khởi và yên tâm”.

Anh Nguyễn Văn Quân đưa cậu con trai đi dự thi vào trường ĐH Xây dựng đã tìm được chỗ ở miễn phí.

Anh Nguyễn Văn Quân đưa cậu con trai đi dự thi vào Trường ĐH Xây dựng đã tìm được chỗ ở miễn phí.

Bữa ăn nhanh với những chiếc bánh mỳ của sinh viên tình nguyện.

Bữa ăn nhanh với những chiếc bánh mỳ của sinh viên tình nguyện.

Được biết, năm nay trên địa bàn Hà Nội có gần 1.200 tình nguyện viên tham gia hoạt động tại 12 bến, xe nhà ga trên địa bàn thành phố, hỗ trợ 160.000 thí sinh và người nhà thí sinh tìm đường đến các địa điểm thi. Không chỉ có các SV của nhiều trường CĐ, ĐH tham gia vào đội SV tình nguyện mà còn có nhiều CLB đồng hương các tỉnh và rất nhiều thí sinh THPT trên địa bàn Hà Nội cùng tham gia tiếp sức mùa thi.

Nhữ Trang