Tai nạn gãy xương đùi vẫn quyết tâm thi múa

(Dân trí) - Bị gãy gãy xương đùi phải chống hai nạng, Thanh Hương vẫn tự tin cho biết: "Em vẫn có thể múa ngồi, ngày mai khi thi năng khiếu múa hát, em sẽ xin giám thị được múa và hát trong tư thế ngồi xuống đất”.

Đó là thí sinh Bùi Thị Thanh Hương (sinh năm 1994) quê ở Đắc Lắk, đăng kí dự thi ngành Sư phạm Mầm non của trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng trơng đợt 2 này. Bị tan nạn gãy xương đùi trước ngày thi tốt nghiệp THPT 2 tuần, tưởng chừng mọi cố gắng của 12 năm đèn sách phải bỏ dở. Nhưng ý chí và nghị lực đã khiến Hương tới được trường thi ĐH ngày hôm nay.

Đang tất bật cho những buổi ôn thi tốt nghiệp THPT tại trường và ở nhà, sau khi hết học ôn tại trường trên đường về thì tai nạn ập đến với em: một người đi xe ngược chiều đã tông vào em khiến em bị gãy xương đùi trên và phải đóng đinh bên trong. Ngày thi tốt nghiệp cận kề, bố mẹ rất lo cho Hương. Nhưng em vẫn quyết tâm từ bệnh viện đến thẳng trường tham gia kỳ thi tốt nghiệp để ngày hôm nay em mới có cơ hội vượt hàng trăm cây số từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng tham gia dự thi ĐH.

Bị tai nạn gãy xương đùi nhưng Hương vẫn quyết tâm đi thi ĐH.
Bị tai nạn gãy xương đùi nhưng Hương vẫn quyết tâm đi thi ĐH.
 
Sau khi thi tốt nghiệp THPT, Hương quay lại bệnh viện điều trị và ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho thi ĐH ngay tại bệnh viện. Gần 2 tháng nay, em sống trong bệnh viện, dù đau đớn, em vẫn quyết tâm phải ôn luyện chuẩn bị thi vào ĐH, tiến gần hơn đến ước mơ trở thành cô giáo mầm non.
Hương bị gãy xương đùi phải chống nạng nhưng vẫn quyết tâm đi thi đại học.
Hương bị gãy xương đùi phải chống nạng nhưng vẫn quyết tâm đi thi đại học.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Hương cho biết: em phải thi 3 môn Toán, Văn và Năng khiếu múa hát. Chúng tôi hỏi Toán, Văn thì em có thể ngồi viết vì tay của em không sao nhưng với đôi chân gãy xương đùi phải chống hai nạng như vậy em làm sao có thể thi năng khiếu múa hát được, Hương trả lời: "Sao không được, em vẫn có thể múa ngồi, ngày mai khi thi năng khiếu, em sẽ xin giám thị được múa và hát trong tư thế ngồi xuống đất”. Khi chúng tôi nói: "Như vậy rất khó khăn cho em. Em sẽ bị đau, vết thương chưa lành nếu va chạm nhỏ em bị đau lại sẽ rất khó điều trị", Hương lại nói: "Chỉ cần nghĩ đến việc mình đang thực hiện ước mơ cho tương lai của mình là em vượt qua và làm được hết. Em sẽ cố gắng thi thật tốt để đỗ ĐH năm nay, để trở thành cô giáo của những đứa trẻ, em rất yêu trẻ con".

Được biết, trong những ngày thi này mẹ luôn sát cánh bên Hương, dìu em từng bước đi. Hương đến được với kì thi này không chỉ bằng sự nỗ lực của bản thân mà còn là nhờ có mẹ ở bên vì vậy em quyết tâm sẽ thi tốt để không phụ lòng của mẹ và những người thân.

Đỗ Luyến