“Thần đồng” 32 tháng tuổi bị cô giáo đánh?

(Dân trí) - Cháu Lê Hoàng Phúc Lộc Tuệ (32 tháng tuổi) được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xem như một “thần đồng” vì khả năng đọc chữ và đếm số rất giỏi. Tuy vậy, những ngày gần đây, bé tỏ ra sợ hãi mỗi khi mẹ nhắc đến việc đi học.

Chị Hoàng Thị Thu, mẹ cháu Tuệ cho biết: “Trưa ngày 24/9, tôi đến Trường Mầm non Lê Quý Đôn (số 9B Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đón con thì cô giáo Tâm nói hôm nay cháu Tuệ nghịch quá, cháu đái từ trường ra tận ngoài cửa. Về nhà cháu quấy, hay khóc hơn thường ngày.

Cháu kêu đau chân, khi tôi cởi quần áo thay cho cháu thì phát hiện ở hai bên đùi và phía dưới bắp chân cháu chi chít các vết cào xước đỏ, vẫn còn rơm rớm máu (giống như vết cào của bàn chải giặt). Hỏi mãi cháu mới nói bị mẹ Sinh đánh và cháu luôn mồm nói bàn chải, bàn chải rồi làm các động tác diễn tả lại cách cô giáo đánh bằng cách đưa tay từ đùi xuống chân”.

Sau hôm đó, cháu Tuệ bỏ ăn, quấy khóc và sốt cao. Đáng chú ý là cháu có biểu hiện sự sợ hãi khi nhắc đến việc đi học.

Lo cho con, ngày 26/9, gia đình chị Thu đã đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Tại đây, bác sỹ đã kết luận, “do cơn hoảng sợ, trẻ bị strees nên có nhiều cơn co cứng, rùng mình...”.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hoa, cán bộ nghiên cứu Trung tâm giáo dục chuyên biệt (thuộc Viện KHGDVN - Bộ GD-ĐT), bé Tuệ có rất nhiều khả năng đặc biệt như một "thần đồng" dù đến 29 tháng tuổi mới biết nói, nhưng khi bắt đầu nói được câu đầu tiên thì cũng là lúc cháu đọc được một số chữ trên chương trình tivi và đếm được hàng loạt các dãy số tự nhiên (từ 1 đến 99).

 

Hiện cháu Tuệ đang nằm trong quá trình hỗ trợ của Trung tâm giáo dục chuyên biệt.

Về nhà, cháu Tuệ vẫn sốt cao nên đêm 27/9 gia đình lại đưa cháu vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Hiện cháu vẫn còn những dấu hiệu hoảng loạn, hễ thấy người lạ là nghiến răng tỏ vẻ hoảng sợ.  

Trao đổi với Dân trí, hai cô giáo phụ trách lớp là cô Sinh và cô Tâm cho rằng: “Có thể trong lúc đùa nghịch, Tuệ đã tự cầm chiếc bàn chải chà xát lên người và gây ra vết xước”. Được biết, các cô giáo đã tìm thấy 1 chiếc bàn chải trong túi đồ chơi của cháu Tuệ.

Bà Phạm Tố Loan, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường đã triệu tập một cuộc họp để xem xét rõ nội dung gia đình phản ánh. Tuy nhiên, theo bà Loan: “Gia đình cháu là “người quen” với nhà trường, nên việc cháu Tuệ bị đánh là khó có thể xảy ra. Cháu Tuệ là người “đặc biệt” vì trước khi vào học, cô giáo phụ trách lớp cho biết, cháu Tuệ sức khoẻ yếu, có nhiều biểu hiện của bệnh tự kỷ”.

 

Không đồng ý với trả lời của phía nhà trường, gia đình cháu Tuệ đã làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc.

“Ngay khi nhận được thông tin phản ánh, Phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng đã đến làm việc với Ban giám hiệu Trường Mầm non Lê Quý Đôn và yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể nội dung sự việc. Phòng cũng đã yêu cầu giáo viên phụ trách làm bản tường trình” - ông Nguyễn Như Thắng - Phó Trưởng phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng cho hay.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.  

Ông Thắng cung cấp thêm: “Qua tiếp xúc với bác sỹ Thành là người khám cho cháu Tuệ, tôi được biết thể trạng của cháu Tuệ không được tốt ngay từ khi lọt lòng. Vì vậy, cháu luôn được gia đình đưa đến bệnh viện khám và điều trị thường xuyên. Hiện cháu đang bị sốt là do viêm phổi chứ không phải là Tuệ bị đánh như trong đơn tố cáo của gia đình”.  

Cũng theo ông Thắng, nhiều ngày qua, đại diện nhà trường và Phòng GD-ĐT quận đã đến thăm hỏi, động viên để cháu Tuệ sớm ổn định sức khoẻ.

Tuấn Cường