Đà Nẵng:

Thầy trò lo thấp thỏm vì phòng học nứt tường

(Dân trí) - Hàng trăm giáo viên và học sinh Trường THCS Trưng Vương (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) vừa tựu trường đã thấp thỏm lo khi dạy và học trong các phòng học bị nứt tường do ảnh hưởng sự cố trong khi thi công của công trình lân cận trường học.

Ông Nguyễn Tiến Khải, hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương cho biết: có 5 phòng học cho khoảng gần 500 học sinh của 10 lớp học cả hai buổi sáng, chiều ở dãy phòng học 3 tầng thuộc khu B của Trường THCS Trưng Vương bị nứt tường. Nguyên nhân do ảnh hưởng sự cố trong khi thi công xây dựng văn phòng đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại Đà Nẵng ở ngay gần trường.

Theo quan sát của PV, chiều 23/8, tại các dãy phòng học nói trên, tuy nhà trường đã cho sơn vôi mới lại các phòng học, vẫn còn lộ ra những vết nứt dài trên tường phòng học, có chỗ nứt lớn. Lo nhất là không biết các phòng học xuống cấp do sự cố có đảm bảo an toàn hay không khi vẫn được sử dụng phục vụ cho việc dạy và học. Gần 500 học sinh và hàng chục giáo viên giảng dạy các bộ môn đứng lớp hàng ngày ở những phòng học này đều phải trong tư thế đề cao cảnh giác sự cố nguy hiểm.

Thầy trò lo thấp thỏm vì phòng học nứt tường - 1
Dù được sơn vôi mới vẫn lộ ra nhiều vết nứt dài trên tường các phòng học.

Điều đáng nói là các phòng học của nhà trường đã bị nứt tường do sự cố trên từ ngày 25/5/2011, tức đã 3 tháng nay, nhưng chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công công trình vẫn chưa có kết luận chính xác về việc kiểm định an toàn cho các phòng học bị ảnh hưởng do sự cố để giáo viên, học sinh nhà trường yên tâm dạy và học.

Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Khải cho biết: Ngày 28/5/2011, ngay khi xảy ra sự cố trong khi thi công gây sập quán cà phê ở bên cạnh công trình, gây nứt đường gần công trình làm ách tắc giao thông và gây nứt tường phòng học ở trường, Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam - chủ đầu tư công trình đã gửi văn bản đến nhà trường, thông báo sự cố “không có khả năng gây mất an toàn cho trường”. Nhưng đây là đánh giá chủ quan của chính chủ đầu tư và đơn vị thi công chứ không phải kết luận khách quan của một đơn vị tư vấn kiểm định độc lập.

Lo ngại các phòng học có thể không đảm bảo an toàn, trước đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng, tiếp đến là ĐH Đà Nẵng đã phải chuyển đổi địa điểm thi cho các thí sinh dự định thi tốt nghiệp và thi đại học tại điểm trường THCS Trưng Vương.

Trong suốt hai tháng sau khi xảy ra sự cố, vẫn chưa có kết luận chính thức đảm bảo an toàn khi sử dụng các phòng học trên từ một đơn vị tư vấn kiểm định độc lập, cũng như chưa thấy chủ đầu tư hay đơn vị thi công có động thái gì để xử lý, khắc phục sự cố. Trong khi, mùa tựu trường năm học mới đã gần kề.

Mãi đến 18/7, mới thấy 1 văn bản tiếp theo từ chủ đầu tư công trình gây sự cố thông báo sẽ của đoàn công tác của đơn vị kiểm định chất lượng công trình đến trường tiến hành kiểm định trong thời gian từ ngày 18 - 31/7.

Đến 21/7, nhận thấy đây là vấn đề quan trọng, liên quan đến sự an toàn của tập thể giáo viên và học sinh toàn trường, trường đã có văn bản trình báo thông báo trên đến UBND và phòng GD-ĐT quận Hải Châu để cấp trên có ý kiến chỉ đạo kịp thời cho trường và các bộ phận chức năng trực tiếp làm việc với đơn vị đầu tư.  

Ngày 3/8, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng có văn bản gửi Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam yêu cầu khẩn trương thuê đơn vị tư vấn kiểm định độc lập tiến hành kiểm định chất lượng công trình Trường THCS Trưng Vương, đánh giá mức độ nguy hiểm và có biện pháp khắc phục triệt để trước ngày 8/8/2011, để đảm bảo an toàn cho học sinh tựu trường.

Nhưng Công ty CP tư vấn xây dựng CN&ĐT Việt Nam tại Đà Nẵng, đơn vị được chọn tiến hành kiểm định chất lượng công trình lại báo về Sở Xây dựng và trường, việc kiểm định muốn có kết luận chính xác phải mất một khoảng thời gian dài. Sớm nhất, sau 31/8 mới có báo cáo kết quả kiểm định.

Vậy là, chưa biết đến hạn 31/8 đã có kết quả đảm bảo phòng học an toàn, chưa biết đến khi nào các phòng học bị nứt tường được sửa chữa, khắc phục, xử lý sự cố triệt để, trong khi ngày 22/8, HS tựu trường. Hàng trăm HS thấp thỏm học trong các phòng học chưa đảm bảo an toàn. Hàng chục giáo viên đứng lớp giảng dạy các bộ môn cũng phải luôn đề cao cảnh giác, dặn dò HS “sẵn sàng trật tự di chuyển ra khỏi phòng học ra hành lang và đến nơi an toàn khi có nguy hiểm” như cô Nguyễn Thị Thùy Vân, chủ nhiệm lớp 6/13 - lớp sử dụng một trong các phòng học bị xuống cấp do sự cố, chia sẻ.

Thầy trò lo thấp thỏm vì phòng học nứt tường - 2

Ngày 22/8, thầy trò trường Trưng Vương đã tựu trường, phải dạy và học ở các phòng học bị nứt tường...

Thầy trò lo thấp thỏm vì phòng học nứt tường - 3

và thấp thỏm lo âu trong tâm trạng đề cao cảnh giác và sẵn sàng ứng phó khi có nguy hiểm

Hiệu trưởng Khải nói: “Việc để cho HS phải học trong những phòng học như vậy là việc bất đắc dĩ. Không sử dụng các phòng đó, thì lấy đây ra phòng học cho gần 500 HS, gần 1/4 tổng số HS toàn trường (khoảng 2.200 HS). Chỉ còn cách lưu ý giáo viên đứng lớp đề cao cảnh giác và nắm vững biện pháp xử lý tình huống khi có nguy hiểm”.

Ông Khải nhấn mạnh: “Bức xúc nhất là tại sao sự cố xảy ra quá lâu, từ cuối năm học trước mà chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công quá chậm trễ xử lý. Nếu tiến hành kiểm định khách quan rồi khắc phục sự cố triệt để ngay khi xảy ra thì đâu để đến hết hè, vào năm học mới rồi mà vẫn còn nguyên như vậy. Nhìn bình thường thì những vết nứt không đến nổi ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến sập lớp học nhưng đó là nhìn bề ngoài, còn thực chất vẫn còn an toàn hay không phải kiểm định chất lượng đàng hoàng, chúng tôi làm sao yên tâm được”.

 Khánh Hiền

Dòng sự kiện: Năm học mới 2011-2012