Thí sinh chỉ cao... 84cm

Trong kỳ thi tốt nghiệp này, tại Trường THPT Nghi Lộc (Nghệ An) có một thí sinh làm cho nhiều thầy cô giáo, giám thị và các phụ huynh HS rất đỗi ngạc nhiên. Đó là em là Nguyễn Minh Thắng, quê ở Xã Đoài (xã Nghi Diên, Nghi Lộc), chỉ cao có... 84cm.

Hơn bốn năm về trước, Thắng tưởng đã phải bỏ học do hoàn cảnh quá khó khăn. Được gia đình ông Nguyễn Công Lịch - chủ một cơ sở dạy vi tính miễn phí cho trẻ khuyết tật ở xã Nghi Diên, Nghi Lộc - nhận về nuôi ăn học. 

 

Tại đây, ngoài đến trường học văn hóa, em được con trai ông Lịch là anh Nguyễn Công Hùng 22 tuổi (một người bị dị dạng nhưng tự học vi tính và đã trở thành chuyên gia máy tính, một cộng tác viên thường xuyên của tuần tin công nghệ thông tin e-Chip) giúp đỡ. Vì thế, Thắng đã nhanh chóng thành thạo và trở thành thầy giáo dạy giỏi, truyền thụ lại kiến thức cho các anh chị em khuyết tật khác đang học tập tại cơ sở đào tạo của ông Lịch.

 

Sau môn văn thi đầu tiên sáng 6/6, Thắng hớn hở bước ra cổng trường và tâm sự giọng nhỏ thé như trẻ lên 5: “Cháu làm bài khá và rất bình tĩnh… Cháu mong muốn sau kỳ thi này được làm “nhân viên” cho anh Hùng mãi mãi để giúp đỡ những người kém may mắn, người khuyết tật”.

 

 Theo Đào Nguyên Thuận

Tuổi Trẻ

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT