Thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Toán

(Dân trí) - Sáng nay 4/7, tại nhiều điểm thi, thí sinh đến từ sáng sớm cho thong thả, tranh thủ xem lại bài, tĩnh tâm trước khi bước vào thi môn Toán - môn đầu tiên của đợt 1 kỳ thi ĐH năm nay. Chiều nay, thí sinh thi môn Vật lý trong thời gian 90 phút.

Ở điểm thi THPT Hai Bà Trưng (TP Huế), thí sinh Nguyễn Thị Ánh (Hà Tĩnh) dự thi vào Khoa Du lịch ĐH Huế cho biết đang rất hồi hộp. “Em học bài cũng tạm tạm, người lo âu nhưng em nghĩ em sẽ làm bài hết sức mình” - Ánh nói.

1 thí sinh đến rất sớm ở hội đồng thi Hai Bà Trưng (TP Huế). (Ảnh: Đại Dương)

1 thí sinh đến rất sớm ở hội đồng thi Hai Bà Trưng (TP Huế). (Ảnh: Đại Dương)

Một nam thí sinh quê ở Thừa Thiên - Huế cho biết em đến sớm để ngồi thoải mái trong sân trường nhằm tĩnh tâm nhớ lại các bước làm trong bài. Với tâm lý thoải mái, ôn bài kỹ càng, thí sinh này tự tin mình sẽ thi đậu ĐH.

Nhiều thí sinh vì dậy sớm quá nên buồn ngủ, tranh thủ ngồi trên ghế đá, trong phòng thi và nhắm mắt, có thí sinh ngủ gật. Một số khác mua thức ăn sáng nhưu mì ổ, xôi vào ăn. Khá nhiều thí sinh đi thành từng nhóm bạn tán gẫu vui vẻ, hay thậm chí đi dạo và chụp ảnh trường để giải tỏa tâm lý.

Đi chụp ảnh trường. (Ảnh: Đại Dương)

Đi chụp ảnh trường. (Ảnh: Đại Dương)
Thí sinh xem lại bài... (Ảnh: Đại Dương)

Thí sinh xem lại bài... (Ảnh: Đại Dương)

Thí sinh xem lại bài... (Ảnh: Đại Dương)

...ăn sáng. (Ảnh: Đại Dương)

...ăn sáng. (Ảnh: Đại Dương)
Cười tươi trước lúc thi. (Ảnh: Đại Dương)

Cười tươi trước lúc thi. (Ảnh: Đại Dương)

Cười tươi trước lúc thi. (Ảnh: Đại Dương)

Cùng với cả nước, sáng nay, hơn 6.500 thí sinh dự thi vào trường ĐH Tây Nguyên chính thức bước vào môn thi đầu tiên của của đợt 1 - kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013.

Theo ghi nhận của PV Dân trí thường trú tại Đắk Lắk, trong sáng 4/7, tại TP Buôn Ma Thuột thời tiết khô ráo khi xuất hiện nắng nhẹ lúc sáng sớm đã tạo nên một bầu không khí lý tưởng cho thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của của đợt 1 - kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013.

Từ sáng sớm, tại các điểm thi của Trường Đại học Tây Nguyên trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, đều có các tổ CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trước điểm thi nên nhìn chung giao thông khá thông thoáng, không có tình trạng ách tắc đường cục bộ như ở các thành phố lớn.

Thí sinh đến sớm, chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên
Tại các điểm thi của trường ĐH Tây Nguyên trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột giao thông được đảm bảo thông thoáng, không có tình trạng ách tắc đường cục bộ. (Ảnh: Viết Hảo).

Vì là ngày thi đầu tiên nên nhìn chung các sĩ tử có đôi phần hồi hộp và lo lắng, một số em đã tranh thủ ngồi ở ghế đá, đứng trước hành lang phòng thi để ôn lại bài trước khi đợi giám thị điểm danh, gọi tên vào phòng thi. Trao đổi với PV, thí sinh Nguyễn Thị Thảo (quê huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) dự thi ngành Giáo dục tiểu học - Trường ĐH Tây Nguyên, cho biết: “Dù đã chuẩn bị tâm lý vững vàng nhưng ngày thi đầu tiên em vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp vì sợ mình không làm được bài. Môn Toán em đã ôn thi khá kỹ, trước khi đi thi đã nắm được khoảng 80%”.

Phút hồi hộp của thí sinh trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Viết Hảo)
Phút hồi hộp của thí sinh trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Viết Hảo).

Trong khi đó, em Mai Văn Thắng (quê Đắk Nông) dự thi ngành Sư phạm Vật lý tại điểm thi trường ĐH Tây Nguyên, tâm sự: “Em cũng như các thí sinh khác, rất lo lắng, nếu đề thi ra đúng cấu trúc như đã được ôn tập thì nhất định em sẽ làm được bài”.

Giám thị trường ĐH Tây Nguyên gọi thí sinh vào phòng thi sáng 4/7. (Ảnh: Viết Hảo)
Giám thị trường ĐH Tây Nguyên gọi thí sinh vào phòng thi sáng 4/7. (Ảnh: Viết Hảo).
 
Clip thí sinh dự thi vào trường Đại học Tây Nguyên trước buổi thi đầu tiên:
 
Theo ghi nhận chung của PV Dân trí, trong ngày thi đầu tiên của đợt 1 - kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013, tại các điểm thi của trường ĐH Tây Nguyên trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, nhìn chung công tác bảo vệ, y tế, cơ cở vật chất phục cho kỳ thi… được thực hiện khá chu đáo, đầy đủ cho kỳ thi diễn ra đúng quy định. Được biết, trong đợt 1 của kỳ thi ĐH, CĐ năm nay, trường Đại học Tây Nguyên có 7 điểm thi; số lượng cán bộ, giáo viên, sinh viên được huy động để làm công tác coi thi, phục vụ thi trong đợt này là hơn 600 người.
 
Tại điểm trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng), thí sinh Gia Hân, đăng ký dự thi khối A1 vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng đến phòng thi sớm và tranh thủ ôn bài chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em thi đại học nên em lo lắm, ôn bài bao nhiêu cũng thấy là chưa đủ. Không biết là đề thi răng. Trông là nhiều câu dạng đề mà em đã học qua”.
 
Thí sinh Gia Hân đến sớm và tranh thủ ôn bài. (Ảnh: Khánh Hiền)
Thí sinh Gia Hân đến sớm và tranh thủ ôn bài. (Ảnh: Khánh Hiền).

Thí sinh Nguyễn Thị Hà (quê ở Phước Sơn, Quảng Nam) cũng dự thi ở điểm trường trên cũng cùng tâm trạng. Hà nói: “Em ra đây thuê chỗ trọ thi, mấy nay cũng quen nhiều bạn cùng chỗ trọ. Ai cũng nói nhau là thi phải bình tĩnh mới làm bài được tốt, nhưng không hiểu sao em cứ run run”.

6h45', cán bộ chận coi thi bắt đầu nhận đề thi
6h45', cán bộ coi thi bắt đầu nhận đề thi
Trong phòng thi, thí sinh cũng kiểm tra lại giấy bút
Trong phòng thi, thí sinh cũng kiểm tra lại giấy bút
Sẵn sàng cho buổi thi môn đầu tiên. (Ảnh: Khánh Hiền).
Sẵn sàng cho buổi thi môn đầu tiên. (Ảnh: Khánh Hiền).
 
Được biết, trong kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1, ĐH Đà Nẵng thành lập 37 điểm thi cho các thí sinh dự thi các khối A, A1, V vào các trường thành viên của ĐH này. Có hơn 2.100 cán bộ coi thi; trong đó, có gần 1.000 sinh viên ở 37 điểm thi. Ngoài ra, còn có các lực lượng an ninh, y tế… túc trực tại các điểm trường thi.
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ 5h sáng, các tuyến đường quanh khu vực quanh các điểm thi tại TPHCM đều đã tấp nập người. Đến gần 6h thì hầu hết các điểm thi đều đã đông đúc thí sinh.

Tại điểm thi trường THCS Lê Văn Tám, điểm thi của ĐH Giao thông Vận tải TPHCM nhiều thí sinh đến sớm và tranh thủ dò bài. Em Lê Bùi Vĩnh Thái, học sinh trường Phan Viết Thống (Cai Lậy, Tiền Giang) đến sớm trước 5h. Thống nói: “Cả đêm em không ngủ được nhưng thi chỉ vài ngày nên em cố gắng được”. Thí sinh này cho biết năm nay em chỉ thi duy nhất vào ngành Xây dựng của ĐH GTVT nên phải cố gắng.

Trong khi đó, thí sinh Bùi Thanh Quy quê huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: “Giờ em không còn đầu óc nào để nhớ bài được nữa nên hi vọng vẫn còn nhớ được kiến thức đã học”. Thí sinh này cho biết mình thi 2 trường, trong đó kỳ vọng nhiều vào ngành Kỹ thuật Cơ khí (ĐH GTVT).

Nhiều thí sinh đến từ rất sớm, khi trường còn chưa mở cửa
Nhiều thí sinh đến từ rất sớm, khi trường còn chưa mở cửa
Kiểm tra thông tin trước khi cho thí sinh vào phòng thi
Giám thị kiểm tra thông tin trước khi cho thí sinh vào phòng thi.

Tại điểm thi trường ĐH Công nghiệp thực phẩm (140 Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú), đúng 6h30, Ban chỉ đạo Tuyển sinh ĐH của trường đã yêu cầu phụ huynh và những người không liên quan rời khỏi khu vực phòng thi. Đến 6h40, cửa chính của trường đã đóng, chỉ chừa 1 ngách cho những thí sinh đến trễ. Hàng trăm sinh viên trường được huy động ra xếp hàng giữ trật tự và hướng dẫn thí sinh trước cổng trường nên không xảy ra tình trạng mất trật tự, ùn tắc tại đây.

Các thí sinh hồi hộp chờ đến lượt vào phòng thi
Từ 6h40, điểm thi ĐH Công nghiệp thực phẩm đã bắt đầu đóng cửa và yêu cầu phụ huynh rời khỏi khu vực thi
Những thí sinh đến muộn hối hả chạy vào cho kịp
Những thí sinh đến muộn hối hả chạy vào cho kịp
Những thí sinh đến muộn hối hả chạy vào cho kịp
Hàng trăm sinh viên được huy động để giữ trật tự nên trước cổng trường không xảy ra tình trạng kẹt xe. (Ảnh: Lê Phương - Tùng Nguyên).
 
Thí sinh Nguyễn Thị Nguyệt ở Đồng Nai cho biết: “Em ở trọ gần đây nhưng cũng tranh thủ đến từ 5h30 sáng. Em khá hồi hộp nên ngồi nghỉ 1 lát cho bình tĩnh rồi vào phòng thi”.
 
Sáng nay 4/7, gần 30 ngàn thí sinh tại Bình Định bước vào ngày thi đầu tiên với môn Toán kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013. Do ngày thi đầu nên sĩ tử khá hồi hộp và căng thẳng, còn phụ huynh thì tỏ ra lo lắng.

Tại Cụm thi liên trường Quy Nhơn (Bình Định), ngay từ 5 giờ 30 phút, rất đông thí sinh xuống đường đi đến các địa điểm thi. Các quán ăn sáng xôi, phở gần các điểm thi đông đúc sĩ tử và phụ huynh. Nhiều thí sinh chia sẻ, ngày thi đầu tiên mọi việc suôn sẻ thì những ngày sau mới thành công nên phải đến trường thi sớm.

Thí sinh tại cụm thi Quy Nhơn bước vào ngày thi đầu tiên trong tiết trời khá nắng
Thí sinh tại cụm thi Quy Nhơn bước vào ngày thi đầu tiên trong tiết trời khá nắng.

Em Lê Thị Ngân, một thí sinh đến từ Quảng Ngãi, chuẩn bị dự thi tại Hội đồng thi trường ĐH Quy Nhơn cho biết: “Em dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị đi thi. Sau khi ăn sáng cùng các bạn ở một quán ăn trước trường thì em vào phòng thi. Tuy còn khá sớm những khi em đến, nhiều bạn đã đứng đợi trước phòng”.

Đa số sĩ tử đến địa điểm thi cùng với phụ huynh. Chở con tới nơi, nhìn con bước vào trường, phụ huynh nào cũng tỏ ra lo lắng. Mọi người đều đứng đợi com em mình lẫn khuất vào dòng sĩ tử mới quay xe ra bên đường đứng đợi.

Tại điểm thi trường ĐH Quy Nhơn, trước cổng trường dòng xe và người đứng đợi con em thi ĐH kéo dài hàng km. Anh Nguyễn Thành Vinh, một phụ huynh đến từ huyện An Nhơn tâm sự: “Hai bố con bắt đầu chạy xe máy vào Quy Nhơn từ lúc 5 giờ sáng. Cứ tưởng đi sớm như thế thì sẽ trống đường nhưng cũng khá vất vả mới đến trường. Bây giờ giờ mới mệt đây ngồi đợi 3 tiếng đồng hồ nghĩ mà nản nhưng điều quan trọng là con mình thi tốt và vui lắm rồi”.

Phụ huynh lo lắng chờ con. (Ảnh: Doãn Công - Đại Nguyễn)
Phụ huynh lo lắng chờ con. (Ảnh: Doãn Công - Đại Nguyễn).
 
Ghi nhận chung, dù lượng thí sinh về đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe như mọi năm. Công tác an ninh được siết chặt với hệ thống giám thị, công an và các lực lượng bảo vệ.
 
Nhóm PV