Thủ khoa Nguyễn Đình Chương: “Đừng xem thường lý thuyết”

Thi đậu cả hai trường ĐH với điểm số rất cao, thủ khoa ĐH Bách khoa TPHCM và ĐH Y dược TPHCM (29,5 điểm) trong mùa tuyển sinh năm 2005, Chương đã chọn ĐH Y dược bởi “mình thích nghề bác sĩ từ hồi còn nhỏ”.

Mặc dù đăng ký thi hai khối (khối A và khối B) nhưng năm cuối cấp, Chương học không vất vả lắm. “Mỗi khi học ở trên lớp xong, tôi có thói quen về nhà xem lại bài và làm bài tập ngay. Trong đó, tôi đặc biệt chú trọng đến lý thuyết bởi nếu không thì không thể làm bài tập được”.

Chương bảo: “Một số bạn đã rất sai lầm khi xem nhẹ hoặc bỏ qua luôn phần lý thuyết. Những bài toán khó, có “gài bẫy” thật ra đều lấy điều kiện từ lý thuyết, thậm chí chỉ  là  phần kiến thức lý thuyết rất nhỏ, không phải trọng tâm nên đôi khi người học lướt qua”.

Chương tự nhận mình may mắn khi được học trong một môi trường tốt (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM), thầy cô rất thoải mái - không gò ép học sinh phải học nhiều. Mỗi ngày Chương chỉ đi học chính khóa buổi sáng, nguyên buổi chiều là thời gian tự học ở nhà (mỗi tuần Chương chỉ đi học thêm vào ba buổi tối).

“Tôi nghĩ thời gian tự học của học sinh rất quan trọng, nhiều bạn đi học thêm tràn lan dẫn đến việc không có thời gian học bài tức là không có thời gian tự nạp kiến thức cho riêng mình. Như thế, sẽ khó đạt kết quả cao” - thủ khoa Chương chia sẻ bí quyết.

Theo H.HG
Tuổi Trẻ