Thủ khoa quê Vĩnh Long học giỏi đều cả 2 khối A, B

(Dân trí) - Thi khối A, Nguyễn Đăng Khánh - học sinh THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) đạt 28,5 điểm, đỗ thủ khoa ĐH Bách khoa TPHCM. Thi khối B vào ĐH Y dược TPHCM, Khánh đạt 28 điểm. Cậu học sinh giỏi nhiều năm liền dự định sẽ học ĐH Bách khoa TPHCM vì đam mê ngành Cơ điện tử.

Thi vào ngành Cơ điện tử, Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, em Nguyễn Đăng Khánh đỗ thủ khoa toàn trường với số điểm ấn tượng: Toán 9; Lí 9,5 và Hóa 9,75.
 
Sau khi hay tin Khánh đậu thủ khoa, chúng tôi ghé thăm nhà Khánh nằm trong con hẻm nhỏ đường Mậu Thân (phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) trong lúc gia đình tràn ngập niềm vui. Bà Nguyễn Ngọc Phương Nga, mẹ Khánh, cho biết: “Hôm cháu thi về nghe nói làm bài cũng được nhưng không ngờ cháu đậu thủ khoa nên cả gia đình, dòng họ ai cũng mừng”.

Khánh vui mừng bên mẹ sau khi hay tin đậu thủ khoa
Nguyễn Đăng Khánh vui mừng bên mẹ sau khi hay tin đậu thủ khoa.

Suốt 12 năm học phổ thông, Khánh đều là học sinh giỏi, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi toán của tỉnh Vĩnh Long đi thi học sinh giỏi toàn quốc trong nhiều năm đoạt nhiều huy chương vàng Olympic, giải học sinh giỏi toán quốc gia… Tuy nhiên, kỷ niệm đáng nhớ nhất của Khánh là suýt thi rớt vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 
Khánh kể lại: “Năm đó học lớp 9 em đoạt huy chương Vàng giải Toán trên máy tính cầm tay, học sinh giỏi vòng tỉnh nên thi tuyển vào lớp 10 em được cộng tới 4 điểm. Em thi tuyển vào lớp 10 với môn Toán 10 điểm, tiếng Anh 9,5 nhưng Văn chỉ được 3,5 điểm nên bị rớt vì quy định các môn thi không được dưới 4 điểm. Thấy làm bài môn Văn cũng được nên em làm đơn phúc khảo. Cuối cùng chấm phúc khảo được 4,5 điểm môn Văn nên em mới may mắn đậu vào lớp chuyên Toán của trường”.
 
Khi vào lớp 10, điểm số môn Văn của Khánh thấp nhất so với các bạn cùng lớp nhưng lại được các bạn nhất quyết đồng loạt giơ tay chọn Khánh làm cán sự bộ môn Văn. Giáo viên dạy môn Văn khi đó không hề biết học lực các em đầu cấp nên khi thấy các bạn bầu chọn cũng đồng ý. Từ đó, vì tự ái và quyết làm gương nên Khánh cố gắng học môn Văn để giỏi đều như các môn tự nhiên vốn là thế mạnh của mình.

Ngoài giờ học Khánh thích chơi trò xếp hình rubic
Ngoài giờ học, Khánh thích chơi trò xếp hình rubic.

Là học sinh giỏi toàn diện trong nhiều năm nhưng Khánh không hề bị gò ép hay có áp lực trong việc học. Mẹ Khánh cho biết: “Ngay từ nhỏ cháu đã tự học chứ không hề muốn bị nhắc nhở, ép buộc học. Khi đó tôi dạy một đằng thì cháu làm một nẻo nên từ đó tôi không ép buộc cháu học nữa mà cứ để cháu tự giác trong việc học tập, vui chơi”.

Khánh cũng rất thích đàn sau giờ học
Khánh cũng rất thích đàn sau giờ học.

Khi nói về bí quyết học tập, Khánh cho biết: “Em có đi học thêm để nâng cao kiến thức ngoài việc học ở trường nhưng chủ yếu là phải tự học, tự lập ra kế hoạch và phân chia thời gian giữa chơi và học hợp lý. Bình thường em chỉ học ban ngày ở trên lớp, còn lại buổi tối chỉ giải bài tập ở nhà  nhưng học rất nhẹ nhàng và phải ngủ sớm để giữ sức khỏe. Khi gặp bài khó em thường lên mạng để tìm hiểu rồi hỏi bạn bè, thầy cô…”.
 
Theo Khánh, điều quan trọng là phải có thời gian chơi thể thao, giải trí để có sức khỏe, tâm lý thật tốt mới giúp học giỏi. Từ nhỏ Khánh đã biết đàn piano, rất thích trò chơi xếp hình rubic và đặc biệt môn bóng đá.
 
Trường ĐH Y dược TPHCM cũng mới báo điểm. Theo đó, Khánh thi vào ngành Y đạt tổng 28 điểm (Toán 9 điểm; Sinh 9,75 điểm và Hóa 9,25 điểm). Khánh dự định sẽ học Trường ĐH Bách khoa TPHCM vì đam mê ngành Cơ điện tử.

Minh Giang