Trao học bổng Giáng sinh yêu thương của Anh Ngữ Việt Mỹ VATC

Học bổng toàn phần “Giáng sinh yêu thương” là món quà giàu ý nghĩa mà Anh ngữ Việt Mỹ VATC dành tặng các em Thiếu nhi, Thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn nhân mùa Giáng sinh 2014.

Sau thời gian phát động, VATC đã kết hợp cùng chính quyền các địa phương để tìm kiếm và hồi đáp nhiều câu chuyện cảm động của các em. Ngày 22/12/2014, những món quà đầu tiên đã được các thầy cô của Anh ngữ Việt Mỹ VATC trao tặng đến các em trong không khí ấm cúng và chân thành.

Tại nhà riêng của em Trần Tuấn Minh, Phường 4, Quận Gò Vấp

Trần Tuấn Minh là học sinh lớp 10 trường THPT Hoàng Hoa Thám. Buổi gặp gỡ với gia đình em Minh khiến các thầy cô Anh ngữ Việt Mỹ VATC vô cùng xúc động. Gia đình có năm người, mẹ Minh là người khuyết tật mắc bệnh hiểm nghèo, hằng ngày cô lao động kiếm sống bằng cách bán vé số. Bố Minh đã lớn tuổi, hằng ngày làm hoa thủ công để nuôi sống gia đình. Em trai Minh mắc bệnh xương thuỷ tinh giống mẹ, vượt lên căn bệnh quái ác, em đang theo học lớp 5. Cả gia đình Minh hiện đang sống trong ngôi nhà tình thương do một bệnh viện quốc tế trao tặng.

Chào đón các thầy cô của Anh ngữ Việt Mỹ VATC và các Anh Chị cán bộ UBND Phường 4, Quận Gò Vấp là cả gia đình em. Bố em xúc động tâm sự: “Minh là hi vọng của gia đình, gia đình chỉ mong con học giỏi… Gia đình sẽ tạo điều kiện để con đi học đều. Gia đình xin cảm ơn VATC đã trao cho em cơ hội này”.

Tuấn Minh cho biết ước mơ của em là theo đuổi ngành công nghệ thông tin, tiếng Anh đối với em là hành trang quan trọng để học tập và làm việc trong tương lai. Không để lỡ thời gian sau khi nhận học bổng, em sẽ đến cơ sở Anh ngữ Việt Mỹ VATC Quang Trung để làm bài thi xếp lớp và theo học ngay trong tuần sau.
 
Trao học bổng Giáng sinh yêu thương của Anh Ngữ Việt Mỹ VATC
Cô Bàng Thị Ngọc Hường (áo đen) - Trưởng cơ sở Anh ngữ Việt Mỹ VATC Quang Trung trao học bổng cho em Trần Tuấn Minh.

Trao học bổng Giáng sinh yêu thương của Anh Ngữ Việt Mỹ VATC
Cô Nguyễn Thị Kim Oanh – Giám sát kinh doanh Anh ngữ Việt Mỹ VATC chụp hình lưu niệm cùng đại diện UBND Phường 4, quận Gò Vấp


Tại trường THCS Lạc Hồng, Phường 12, Quận 10


Các học sinh được nhận học bổng là em Hồ Hoàng Minh Hiếu lớp 6 và em Phan Văn Thọ lớp 7. Mỗi em là một câu chuyện riêng.

Khi nhận món quà của các thầy cô VATC, Minh Hiếu (học sinh lớp 6) chia sẻ: “Em thấy rất vui, em chưa từng học tiếng Anh của các thầy cô giáo nước ngoài và em sẽ cố gắng học thật tốt”.
Em Hữu Thọ (học sinh lớp 7) gia đình mất cha, em ở với mẹ. Em cho biết: “Mẹ em biết tin em được học bổng thì mẹ rất vui. Hôm nay em sẽ về khoe với mẹ để mẹ cho em đi học sớm”.

Buổi lễ đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh toàn trường. Tiếp xúc nhiều với các em, VATC càng được tiếp thêm động lực và trách nhiệm trong việc trang bị hành trang Anh ngữ tới các em nhỏ. Cũng nhân dịp này, Anh ngữ Việt Mỹ VATC dành tặng nhiều học bổng đến các học sinh của trường THCS Lạc Hồng.

Cô Nguyễn Thị Thu Trang – Giám Đốc Điều Hành Anh Ngữ Việt Mỹ VATC trao học bổng cho các em.
Cô Nguyễn Thị Thu Trang – Giám Đốc Điều Hành Anh Ngữ Việt Mỹ VATC trao học bổng cho các em.

Tại trường THCS Nguyễn Văn Nghi Phường 5, Quận Gò Vấp

Học bổng được trao tặng cho em Nguyễn Hữu Nghĩa - học sinh lớp 9. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Nghĩa là học sinh giỏi liên tục 9 năm liền. Nghĩa luôn là tấm gương hiếu học vượt khó tiêu biểu tại Phường 5, Gò Vấp.
 
Cô Nguyễn Thị Thu Trang – Giám Đốc Điều Hành Anh Ngữ Việt Mỹ VATC trao học bổng cho các em.
Cô Nguyễn Thị Kim Oanh – Giám sát kinh doanh hệ thống Anh ngữ Việt Mỹ VATC trao tặng học bổng toàn phần cho em Nguyễn Hữu Nghĩa.
 
Không khí buổi lễ chào cờ tại trường THCS Nguyễn Văn Nghi
Không khí buổi lễ chào cờ tại trường THCS Nguyễn Văn Nghi


Với phương châm “Trao yêu thương, Nhân hi vọng”, VATC cho biết sẽ giúp các em có đầy đủ tri thức, hành trang ngôn ngữ để viết lại câu chuyện của chính mình và chắp cánh cho sự thành công trong tương lai.

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng xem tại: http://vatc.edu.vn/giang-sinh-yeu-thuong-hoc-bong-toan-phan-giau-y-nghia-tu-vatc/