Viết chữ đẹp bằng... chân

(Dân trí) - Ngay từ khi chào đời năm 1993, Nguyễn Minh Trí đã không có 2 cánh tay, cụt sát vai. Nhưng Trí vẫn đến trường, vẫn đoạt học sinh giỏi và luôn được thầy cô khen viết chữ đẹp!

Thấy con sinh ra không được bằng người, vợ chồng ông Nguyễn Văn An rất buồn và thương con. Ông bà nghĩ nhà nghèo mà con lại bị khuyết tật như vậy, rồi sẽ làm được gì. Nhưng bằng nỗ lực của bản thân, Trí đã làm yên lòng bố mẹ.

 

Ông An kể, khi Trí lên 5 tuổi, thấy ai trong nhà làm gì, Trí cũng để ý làm theo. Năm lên 6, thấy vở của anh đi học về để ở bàn, Trí tò mò xem và xin người anh cây bút chì, cuốn vở để tập viết chữ. Lúc đầu, Trí tập trung cao độ để luyện tập viết bằng ngón chân. Khi viết, nét chữ còn méo mó, hàng lối còn ngoằn ngèo, nắn nót mỏi chân mà cả buổi chưa viết được chữ nào hoàn chỉnh. Nhưng sự kiên trì của Trí không uổng. Dần dần, Trí luyện cầm bút bằng chân thành thạo, viết chữ đẹp, gọn nét và thẳng hàng.

 

Năm lên 8 tuổi, Trí xin cha mẹ đi học, được cha mẹ đồng ý. Thấy Trí không có hai cánh tay, nên đến trường cô giáo rất ngần ngại. Trí đã thuyết phục cô bằng cách “biểu diễn” viết chữ bằng chân cho cô giáo xem. Và cô đã yên tâm nhận Trí vào học.

 

Trí được ngồi trên bàn ở cuối lớp. Mỗi khi thầy yêu cầu sửa bài, Trí cũng... giơ chân xung phong. Lên bảng, Trí đứng bằng chân phải, viết bằng chân trái, thầy Sơn chủ nhiệm lớp 3D và các bạn đều công nhận Trí viết chữ đẹp và rất thẳng hàng. Trí còn vẽ đẹp và làm thủ công rất... khéo chân nữa.

 

Với tâm huyết ra công “mài sắt”, đáp lại tình yêu thương dạy dỗ của thầy cô, cha mẹ và sự động viên của các bạn, Trí đã phấn đấu thành con ngoan trò giỏi, vở sạch chữ đẹp, 2 năm liền đạt “Học sinh giỏi” của Trường tiểu học “C” Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú (An Giang).

 

Ngoài ra, Nguyễn Minh Trí còn có nhiều biệt tài như bơi qua kênh như rái cá, cởi dây cột xuồng bằng chân, dùng chân đưa dầm lên kẹp vào cổ để chèo xuồng đưa các anh chị qua kênh đi học, cầm bình trà bằng chân rót nước, dùng chân dăng lưới bắt cá, và phụ giúp cha mẹ nấu cơm...

 

Nhất Định Được