Xúc động hình ảnh con đến trường trên lưng bố mẹ

(Dân trí) - Đã có lúc Tường Vy muốn bỏ học không chỉ vì những lời trêu ghẹo của bạn bè mà còn không muốn bố mẹ cực vì mình. Nhưng cô học trò nhỏ nhận ra rằng, nếu mình bỏ học, bố mẹ còn buồn hơn gấp bội. Vậy là suốt 7 năm nay, Vy đều đặn đến trường trên lưng bố mẹ...

Nhiều năm nay, hình ảnh cô học trò Chu Thị Tường Vy đến trường trên lưng bố mẹ đã trở nên quen thuộc với người dân ở ấp 3 (xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An). Vy đang là học sinh lớp 7, Trường THCS - THPT Bình Phong Thạnh.

Khi mới vào lớp 1, Vy còn chập chững được nhưng căn bệnh máu loãng làm cho đôi chân em ngày càng yếu, đến nay gần như em không đi lại được. Và từ đó đến nay, 7 năm trời, chú Chu Mạnh Quý, bố em Vy cùng vợ là cô Trần Thị Bình thay nhau cõng con tới trường cũng như trong mọi việc đi lại khác. 

7 năm đến trường trên lưng bố mẹ
Nhiều năm nay, chú Chu Mạnh Quý đều đặn cõng con đến trường cũng như trong mọi sinh hoạt khác. (Ảnh: Quốc Anh)

Đó mới chỉ là sự vất vả mọi người nhìn thấy bên ngoài. Vợ chồng chú Quý luôn phải canh chừng con gái từng ly từng tý bởi chỉ cần ngã hay có sự va đập nào gây thương tích là Vy có thể bị chảy máu không ngừng.

Không biết bao nhiêu lần, cõng con đến trường, quay về chưa đến nhà đã nghe giáo viên gọi điện báo Vy bị té chảy máu, người bố lại tức tốc chạy đến ôm con đi viện. Cũng nhiều hôm, gia đình tất tả đưa con vào viện lúc 1 - 2 giờ sáng, bởi sự cố có thể xảy ra với Vy bất kỳ lúc nào. Điều này phần trong cuộc sống của gia đình cô chú.

Sự cực nhọc của vợ chồng chú Quý chưa dừng lại ở đó. Nhà có ba cô con gái, ngoài Vy thì cô con gái đầu bị thần kinh từ nhỏ, không nói năng được, không làm được việc gì, bố mẹ lo toan 28 năm nay. Ngay đến công việc đồng án là thu nhập chính của gia đình cùng với cửa hàng nhỏ bán tạp hóa nhỏ cũng bấp ba bấp bênh vì phải thường xuyên phải nghỉ việc, đóng cửa hàng lo cho con.

Sống chung với tình cảnh đó nhưng hiếm khi có thể thấy người cha này buồn bã, mệt mỏi. Ngược lại, chú Quý rất hay cười, nhất là khi nói chuyện với các con. “Con mình đã không may mắn mà mình cũng mệt mỏi, ủ rũ nữa thì sao được, mình là đôi chân của cháu mà. Ông trời cho mình thế nào thì mình bằng lòng sống như vậy mà cố gắng”, chú Quý nói.

Tường Vy cùng cô giáo Tổng phụ trách đội Lê Thị Hồng Chi. (Ảnh
Tường Vy cùng cô giáo Tổng phụ trách đội Lê Thị Hồng Chi. (Ảnh: Quốc Anh)

Có lẽ chính sự lạc quan của bố đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho cô con gái nhỏ Tường Vy. Ngày nhỏ, khi việc đi lại khó khăn, nghe bạn bè gọi là “con què”, lại không muốn bố mẹ vất vả, Vy từng muốn bỏ học. Nhưng rồi nhìn bố mẹ mỗi lần đưa mình tới trường đến hăng say đầy háo hức, em lại lại gạt suy nghĩ này đi.

Rất nhiều lần Vy lén tập đi, rồi em phải quẹt nước mắt vì mỗi lần như vậy bị té ngã, bố mẹ lại tất tả hơn đưa em đi viện, phải nghỉ học. Em quen dần với việc đi học trên lưng bố mẹ, cô học trò không còn né tránh thực tế mà học cách đối diện để vượt qua, học cách sống chung với hoàn cảnh của mình.

“Lớn hơn một chút em hiểu rằng tuy mình bị như vậy nhưng với bố, em vẫn là niềm hy vọng của họ. Tình yêu của bố mẹ tiếp sức cho em rất nhiều”, cô học trò 13 tuổi bày tỏ. Và cũng từ tình yêu thương, niềm tin đó của bố mẹ đang từng ngày vun vén trong Vy ước mơ sau này trở thành bác sĩ.

Cô Lê Thị Hồng Chi, Tổng phụ trách đội Trường THCS - THPT Bình Phong Thạnh chia sẻ, bề ngoài, em Vy dễ tổn thương, dễ khóc nhưng nghị lực bên trong rất lớn như bù cho đôi chân yếu mềm của em. 7 năm liền, Tường Vy đều đạt HS giỏi và là một trong những HS có lực học tốt nhất khối.

Em Chu Thị Tường Vy là một trong 65 học sinh nghèo ở tỉnh Long An vừa nhận học bổng “Hành động vì những ước mơ” của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với báo điện tử Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam thực hiện. Quỹ học bổng này trị giá 1 tỷ đồng, sẽ được trao cho học sinh nghèo ở 11 tỉnh thành trong cả nước trong năm 2014.

Hoài Nam