Thi CĐ, lo không thua gì thi ĐH

(Dân trí)- Hôm nay 14/7, hàng chục ngàn thí sinh dự thi CĐ tại Đà Nẵng đến các điểm trường làm thủ tục. Vẫn biết là đề thi CĐ nhẹ nhàng hơn so với đề thi tuyển sinh ĐH, nhưng thí sinh và người nhà vẫn chia sẻ tâm trạng chung “lo không thua chi thi đại học”.

Thi CĐ, lo không thua gì thi ĐH - 1

Dù đề thi cao đẳng nhẹ nhàng hơn đề thi đại học, lo âu vẫn hiển hiện trên gương mặt thí sinh.

Tại điểm trường CĐ Kỹ thuật Y tế TW II, từ 7h sáng, đông đảo phụ huynh cùng thí sinh đã đổ về trường làm thủ tục dự thi. Ngồi chờ con làm thủ tục dự thi, chị Nguyễn Thị Lữ, quê Bình Định, đưa con đi thi CĐ tại Đà Nẵng, sốt ruột: “Năm ni hắn thi năm đầu tiên. Đợt trước thi đại học, hắn thi khối A vào ĐH Kinh tế nhưng được dự thi ngay tại cụm thi Qui Nhơn, gần nhà, cũng đỡ. Giờ vào tới Đà Nẵng này thi, bữa nay đi làm thủ tục, không biết có thiếu sót giấy tờ gì không. Học hết 12 rồi vậy chứ còn vô tư lắm. Nhà trọ ở gần đây thôi nhưng cứ theo hắn tới trường thi cho đỡ lo”.

Thi CĐ, lo không thua gì thi ĐH - 2

Phụ huynh đưa con em đến trường sớm và túc trực đợi sĩ tử làm thủ tục dự thi.

Bác Hồng Thị Phương, cũng từ Bình Định đưa con thi thi ngồi chờ con cùng với người đồng hương tâm sự: “Lo cho hắn đi thi rồi còn tính cho hắn sau ni thi đậu rồi, ăn ở, sinh hoạt, học tập ở TP răng nữa. Anh trai nó vào đại học được 2 năm rồi, nhà phải làm giấy xin vay vốn hỗ trợ sinh viên cho anh nó đi học. Giờ tới lượt nó, chắc cũng phải tính vậy thôi. Ở nhà hai vợ chồng làm nông hết đâu có dư chút nào đâu. Nhưng khó thì khó vẫn mong nó thi đậu, vẫn cố xoay lo cho con nó đi học, có cái chữ sau mới tự lo cho bản thân mình được”.

Thi CĐ, lo không thua gì thi ĐH - 3

Phụ huynh cùng "bệt" đợi sĩ tử và cùng chung nỗi lo.


Bên trong trường thi, các thí sinh cũng tất tả xem sơ đồ tìm phòng thi. Nhiều thí sinh xem mãi vẫn chưa xác định được phương hướng trong khi đã sát giờ làm thủ tục dự thi đã phải nhờ đến lực lượng tiếp sức mùa thi túc trực tại trường và được hướng dẫn tận tình.

Thi CĐ, lo không thua gì thi ĐH - 4

Tình nguyện viên giúp thí sinh tìm phòng thi trên sơ đồ.

Thi CĐ, lo không thua gì thi ĐH - 5

và tận tình chỉ hướng đến phòng làm thủ tục dự thi

Thí sinh Nguyễn Thị Cẩm, từ Quảng Nam ra Đà Nẵng dự thi khối B vào ngành Điều dưỡng trường CĐ Kỹ thuật Y tế TW II, thở phào khi đã xác định đúng được phòng thi trên tận tầng 4, chia sẻ: “May mà bữa ni em tới làm thủ tục dự thi. Nghe mấy bạn thi năm trước nói bữa làm thủ tục thi không quan trọng nhưng em vẫn đi. Chứ để tới mai thi mà còn đi tìm phòng kiểu ni là khổ rồi. Thi cao đẳng chớ lo không thua chi thi đại học đâu ạ”.

Thi CĐ, lo không thua gì thi ĐH - 6

Thí sinh tập trung kiểm tra kỹ thông tin trên giấy báo dự thi theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Nhiều thí sinh sau buổi làm thủ tục dự thi đã vội vàng về chỗ trọ, mở tập ôn bài. Thí sinh H-Dim Ê Ban, từ Đăk Nông xuống Đà Nẵng dự thi cho biết: “Đi xe từ Đăk Nông xuống đây hết hơn nửa ngày trời. Nhà xe lại đi chậm để đón cho đầy người. Thí sinh như em đi thi nhiều quá nên xe đông nghẹt. Em cùng 2 bạn nữa cùng quê đi thi, đi từ 4 giờ chiều hôm trước đến sáng sớm hôm sau mới đến Đà Nẵng, cả đêm trên xe không chợp mắt được vì mọi người chen lấn nhau nên mệt lắm. Em cứ lo ngã bệnh vì bình thường em cũng bị say xe. Nghỉ một ngày em mới lại sức để ôn bài”.

H- Dim Ê Ban cho biết thêm: Bài tập các môn em đã luyện cả năm nay rồi. Ở quê em học cũng được nhưng nghe nói các bạn dưới TP. học giỏi lắm nên em cứ lo. Giờ em không học bài tập mới nữa mà chủ yếu xem lại các công thức giải bài tập căn bản cho yên tâm.

Khánh Hiền