Thứ Hai, 09/07/2012 - 22:57

Tĩnh tâm ôn bài trong chùa đêm trước môn thi cuối

(Dân trí) - Đêm nay 9/7, PV Dân trí đã gặp các thí sinh nữ được tiếp trú qua đêm tại chùa Thành Nội (TP Huế) đã chia sẻ về cảm giác thư thái lúc ở chùa giúp các em có thêm nhiều tinh thần cho việc học thi và làm bài thi hiệu quả.

Chùa Thành Nội là nơi các thí sinh đang được ăn ở miễn phí khi đi thi ĐH. Các em đều cảm giác rất thư giãn và hoàn toàn tĩnh tâm vì được sống trong môi trường yên tĩnh, thuần khiết của chùa Huế.

Em Nguyễn Thị Phới (quê ở Quảng Bình, thi vào Sư phạm Địa lý Huế) đang ngồi ôn bài trong không khí yên tĩnh với thỉnh thoảng vài phút có tiếng chuông mõ cất lên từ lần tụng đêm của các ni cô, cho biết: “Em có người quen cho biết chùa Thành Nội có cho sĩ tử ở lại ăn ở miễn phí trong kỳ thi đại học nên đến đây từ 10 ngày qua. Các ni cô ở đây rất thương tụi em và chăm sóc tận tình miếng ăn, giấc ngủ nên em thấy rất thoải mái. Không gian chùa yên tĩnh nên em học bài rất vô. Buổi sáng, em dậy sớm rồi có ngồi thiền một chút cho tĩnh tâm và học bài tiếp. Cảm ơn chùa đã giúp đỡ em vì đã cho em tá túc ở lại học bài những ngày thi, hy vọng các bạn thi năm sau sẽ đến chùa như em để học bài”.

Em Phới đang ôn lại cách làm bài với Atlas để thi môn Địa cuối cùng vào sáng 10/7.
Em Phới đang ôn lại cách làm bài với Atlas để thi môn Địa cuối cùng vào sáng 10/7.

Em Trần Thị Hường (quê ở TP Nam Định, Nam Định, thi vào khoa Tiếng Hàn, ĐH Ngoại ngữ Huế) cùng với mẹ là Nguyễn Thị Lan vào ở chùa gần 10 ngày qua cho biết rất thoải mái vì chỗ ở sạch sẽ, khác với một số chỗ trọ giá cao mà không được sạch. “Em ôn bài trong chùa rất mau thuộc. Em lại được ăn chay được dài ngày với chùa nên người  khỏe ra, trí nhớ tốt. Xin cảm ơn nhà chùa đã cho mẹ em đến ở” - Hường nói.

Tại chùa Thành Nội, ở trên tầng 2 là nơi nghỉ và học bài của gần 50 sĩ tử toàn là nữ đi cùng với gần 10 phụ huynh nữ. Có 4 phòng lớn nhỏ, các em mỗi người một góc, ngày thì có thể ra sân chùa ôn bài, đêm thì ngồi ôn trong phòng hay ra hiên trước chánh điện. Với không khí thoáng đãng nên em nào cũng có tâm lý rất ổn định và phấn chấn. Trong 2 buổi thi vừa rồi, đa số các em làm được bài và rất tự tin vào môn thi cuối vào sáng 10/7.

1 căn phòng nơi có 7 em ôn bài và nghỉ lại
1 căn phòng nơi có 7 em ôn bài và nghỉ lại

Em Lê Thị Nương (quê ở Quảng Nam, thi vào khoa Tiếng Nhật, ĐH Ngoại ngữ Huế) cười tươi: “Em ở đây giống như ở nhà mình vậy. Ngày thường em học bài đến 10 giờ tối, buổi trước ngày thi thì em học muộn hơn, đến hơn 11 giờ. Sáng dậy khoảng 4 giờ kém rồi đi dạo quanh sân chùa hít thở và đọc nhẩm bài lại rất mau thuộc. Vào ngày mai em sẽ cố gắng thi hết mình để vào được đại học”.

Có mặt  lần đầu tiên ở Huế, cô Nguyễn Thị Tuyết (43 tuổi, ở Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đi cùng con gái là Lê Thị Thu (thi vào ĐH Kinh tế Huế) vui vẻ cười nói: “Tôi được vào ở chùa Huế lần đầu thấy thích lắm, các cô chu đáo, niềm nở, nhiệt tình, ăn đồ chay thì ngon hơn ăn mặn nhiều. Cháu này thi xong còn thêm 2 cháu nữa tôi sẽ cho vào Huế thi và lại xin vào chùa ở ôn thi trong những năm đến”.

Phụ huynh Nguyễn Thị Tuyết vui vẻ khi được ở chùa với con những ngày thi đại học.
Phụ huynh Nguyễn Thị Tuyết vui vẻ khi được ở chùa với con những ngày thi đại học.

Theo Ni sư Thích Nữ Như Đạt, Trụ trì chùa Thành Nội, đây là năm thứ 2 nhà chùa mở rộng cửa chùa đón sĩ tử nữ vào ở lại để ôn thi. Vào đợt thi tốt nghiệp có 15 em vào ở. Thi đại học đợt 1 thì có 20 em. Lần này có đến 40 em vào cùng bố mẹ. Các em đều có hoàn cảnh nghèo và ở xa như Quảng Bình, Quảng Năm, Đà Nẵng, Nam Định… Chùa giúp cho các em bữa ăn chay hàng ngày và chốn ở yên bình mong sao cho các em thi đậu và thành đạt là niềm vui của chùa khi được giúp sức cho sĩ tử trong mùa thi đại học” - ni sư nói.

Vào đợt thi đại học năm ngoái - năm đầu mà nhà chùa đón thí sinh đến ở thì đã có khá nhiều em đỗ vào ĐH Huế và quay lại thăm chùa, thăm các ni cô để cảm ơn. Có em quen không khí chùa bèn xin ở lại chùa vài ngày để nhớ lại cảm giác kỷ niệm những buổi đầu đến Huế thi đại học bỡ ngỡ được chùa tiếp đón như con cháu trong nhà.

Đêm cuối, các nữ thí sinh dường như không còn căng thẳng nữa, thay vào đó là tụm năm tụm ba để ngồi ăn xoài ổi hay ôn bài hay ngồi sát mẹ trong tiếng chuông chùa thanh tịnh để tâm yên tĩnh và có sức lực để thi tốt nhất trong buổi thi cuối cùng.

Dưới đây là những hình ảnh do PV ghi lại đêm trước môn thi cuối cùng ở chùa Thành Nội - Huế:

3 em đang ngồi ôn bài
3 em đang ngồi ôn bài tại phòng
Một nhóm khác thì ôn bài trong điện thờ
Một nhóm khác thì ôn bài trong điện thờ
Một nhóm khác thì ôn bài trong điện thờ
Một nam sĩ tử lên chùa cầu nguyện vào đêm trước ngày thi cuối. Ở chùa sư nữ Thành Nội không cho phép các nam sinh ở lại mà chỉ có nữ sinh
Các em và phụ huynh cùng ni cô ngồi chơi nói chuyện vui vẻ.
Các em và phụ huynh cùng ni cô ngồi chơi nói chuyện vui vẻ.

Đại Dương

Lời nhắn mùa thi

  • Pham Nhu Hung

    Chuc cac ban trong toan truong TH PT Tu Ky mot ky thi thanh cong voi ket qua that cao.Hay lam vinh danh dat tu ky cac em nhe !!

  • Nguyễn Thị Tuyết Nhung

    Chúc các bạn trường PTTH Đốc Binh Kiều thi đạt kết quả tốt

  • phạm bích thủy

    Hiền ơi, cố lên em nhé.chị tin là em sẽ làm tốt bài của mình.chúc cho toàn thể học sinh trường THPT Cửa Ông sẽ làm tốt bài.

  • Nguyễn Tử Tuyên

    Chúc các bạn thí sinh có một mùa thi kết quả cao , Chúc các bạn thành công trên con đường của mình.

  • vu xuan vui

    chuc cac si tu that binh tinh,tu tin va thanh cong trong ki thi tot nghiep va ki thi Dai hoc.goodluck

  • VoQuynhNhu

    Moi nguoi hay vung buoc tren con duong tuong lai cua minh nhe!!Chuc cac ban hoan thanh tot ky thi cua minh!!!

  • nguyen thanh nhi

    hom nay la ngay thi cuoi cung nhi chuc cac ban thi tot va hieu qua nhe,Nhi da tung trai qua gian doan nay roi nen Nhi biet,co gang len cac ban nhe

  • Nguyễn Thị Tuyết

    Chúc tất cả các bạn học sinh khối 12 của trường THPT Nông Cống III sẽ có một kỳ thi tốt nghiệp và đại học thành công. Chúc cho tất cả các sỹ tử của mùa thi năm nay dành thắng lợi. Chúc cho giáo dục Việt Nam sẽ có một năm khởi sắc,...

  • le xuan tien

    chúc các em có một kỳ thi thật tốt ! hãy tự tin làm bài và các em sẽ đạt được ước mơ của mình. Hãy trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước...........

  • trần thị hoài nam

    THPT Kroong Nô cố lên. Tây Nguyên cố lên. Còn một môn nữa thui.

Gửi lời nhắn