Vội về quê sau môn thi cuối

(Dân trí) - Sáng nay 5/7, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, nhiều thí sinh đã đổ ra bến xe, nhà ga, hoặc đứng trên dọc đường quốc lộ để bắt xe về quê.

Trong buổi thi sáng nay, nhiều phụ huynh đã mang cả hành lý đến điểm thi của con, đợi con thi xong là bắt xe về luôn. Nhiều người không kịp ăn trưa mà mua cơm hộp đưa lên xe ăn cho kịp chuyến xe.

Hai bố con vội vàng ra bến xe sau môn thi cuối cùng. (Ảnh: Khánh Hồng)
Hai bố con vội vàng ra bến xe sau môn thi cuối cùng. (Ảnh: Khánh Hồng)

Chị Minh (quê ở Quảng Trị) có con đi thi tại trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng, đang đứng ở Bến xe Trung tâm Đà Nẵng cho biết: “Thi xong là hai mẹ con tôi bắt xe ôm đến đây. Cơm cũng chưa kịp ăn nhưng đến nơi thì xe đã chạy mất rồi. Phải đợi đến 12 giờ rưỡi mới có chuyến xe tiếp. Em nó còn về Huế thi nữa nên phải về sớm”.

Các thí sinh mua vé tại bến xe Đà Nẵng để về quê. (Ảnh: Khánh Hồng)
Các thí sinh mua vé tại bến xe Đà Nẵng để về quê. (Ảnh: Khánh Hồng)

Còn chú Hòa (quê ở Nghệ An) có con thi tại trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng cho hay: “Vợ chồng tôi làm nông, nay là mùa hè nên cũng rất bận bụi nhưng để con đi thi một mình tui không yên tâm. Thi xong là hai bố con vội vàng ra bến xe để bắt xe về quê. Ở lại vừa tốn kém mà công việc ở nhà thì không ai làm cho”.

Hai mẹ con thí sinh này không kịp ăn trưa mà mang cơm hộp lên xe ăn. (Ảnh: Khánh Hồng)
Hai mẹ con thí sinh này không kịp ăn trưa mà mang cơm hộp lên xe ăn. (Ảnh: Khánh Hồng)

Theo ghi nhận của chúng tôi, giao thông tại Đà Nẵng trong buổi thi cuối cùng thông thoáng. Tại các điểm thi: trường ĐH Sư Phạm, trường ĐH Bách khoa, trường THCS Lương Thế Vinh mặc dù nằm trên tuyến quốc lộ 1A nhưng nhờ công tác phân luồng giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông tốt nên không xảy ra tình trạng ùn tắc.
 
Sáng nay, tại các điểm thi (cụm thi liên trường Cần Thơ), nhiều phụ huynh đã thu gom hết đồ chất lên xe, chỉ chờ con em ra là cùng nhau về nhà sau mấy ngày “ăn ngủ không yên” ở thành phố.

Khoảng 9 giờ PV Dân trí dạo qua nhiều điểm thi trên quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ chứng kiến nhiều phụ huynh hì hục sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị về quê.

Gặp anh Hà Ngọc Đề (quê Châu Phú, An Giang) đang chuẩn bị lại đồ đạc và đang chờ con gái ra là về quê, anh Đề cho biết: “Đồ 2 cha con chẳng có bao nhiêu, sẵn chuyến đến Cần Thơ nên tranh thủ mua thêm ít đồ cần thiết. Mới đi có mấy ngày mà đứa nhỏ nhớ mẹ nó quá nên buộc tui phải thu hết đồ đạc, chờ cháu ra là phi về ngay!.”.

Chú Bùi Văn Đẹp ở Cà Mau cho biết: “Mấy ngày nay hai cha con chẳng ăn ngủ gì được, phần vì lo lắng, phần vì lạ chỗ. Tui định ở lại để cháu nó thi tiếp đợt 2 luôn những vì cháu nó đòi về nhà, nghỉ ngơi lấy lại sức, 2 ngày sau lên thi tiếp”. Hai cha con chủ Đẹp tranh thủ mua 4 ổ bánh mì để ăn dọc đường rồi gấp rút lên đường ngay.

Để tranh thủ thời gian, anh Đề đưa chở hết đồ đạc ra điểm thi, chờ con gái ra là về quê ngay.
Để tranh thủ thời gian, anh Đề đưa chở hết đồ đạc ra điểm thi, chờ con gái ra là về quê ngay.
Sau khi lấy 4 ổ bánh mì, cha con chú Đẹp lên đường về Cà Mau.
Sau khi lấy 4 ổ bánh mì, cha con chú Đẹp lên đường về Cà Mau.
 
Nhiều sĩ tử và phụ huynh kiên trì chờ xe buýt để đỡ tốn kém.
Nhiều sĩ tử và phụ huynh kiên trì chờ xe buýt để đỡ tốn kém.

Nhiều sĩ tử và phụ huynh kiên trì chờ xe buýt để đỡ tốn kém.
Trước cảnh ồ ạt về quê của các sĩ tử, các tuyến xe đường dài về các tỉnh ĐBSCL tăng từ 10.000 - 15.000 đồng. (Ảnh: Hải Hành)

Khánh Hồng - Hải Hành