Học trò 8 tuổi giành giải nhất thi vẽ toàn cầu

(Dân trí) - Sai lỗi chính tả khi chú thích tháp Big Ben trong bức tranh của mình nhưng em Nguyễn Song Anh lại tạo được ấn tượng với ban giám khảo cuộc thi vẽ tranh toàn cầu cho thiếu nhi do Hội đồng Anh tổ chức.

Học trò 8 tuổi giành giải nhất thi vẽ toàn cầu  - 1

Giáo viên tại Hội đồng Anh chúc mừng Song Anh.

Nguyễn Song Anh hiện là học sinh lớp 3 Trường tiểu học Lương Thế Vinh (TPHCM). Em tham gia cuộc thi vẽ dành cho trẻ em trên toàn cầu do Hội Đồng Anh tổ chức. Song Anh đã vẽ về cung điện Westminster, có tháp đồng hồ Big Ben. Điều này cho thấy em nắm bắt nhanh nhạy sự kiện Olympic Luân Đôn 2012 sắp diễn ra. Bức tranh của Song Anh thể hiện hình ảnh của những vận động viên giành huy chương trên bục chiến thắng. Nhưng do đánh vần sai vì em đã bị nhầm lẫn với nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sỹ có cùng tên gọi nên em đã chú thích tháp đồng hồ thành “Đồng hồ Big Bang”.

Học trò 8 tuổi giành giải nhất thi vẽ toàn cầu  - 2

Dù sai chính tả nhưng bức tranh của em Nguyễn Song Anh vẫn tạo ấn tượng đặc biệt.

Tuy nhiên thay vì chú ý đến lỗi chính tả này, Ban giám khảo bao gồm bà Anna Searle - Giám đốc giảng dạy Hội Đồng Anh và bà Susannah Rodgers - Vận động viên Paralympics đã trao giải nhất cho cậu học trò 8 tuổi Song Anh. Theo đó, bức tranh của em sẽ được giới thiệu đến toàn thế giới.

Hiện tại bức tranh của Song Anh đã được các văn phòng Hội Đồng Anh trên toàn thế giới in ra và làm trang bìa của lịch năm mới. Cuốn lịch này được đặt trên bàn của hàng ngàn nhân viên Hội Đồng Anh trên hơn 200 quốc gia.

Hoài Nam