Thỏa sức "Tung hoành" tại ngày hội Tiếng Anh đầu năm

Thế là sau bao ngày háo hức mong đợi, cuối cùng, sáng ngày 09/02/2012, bé Mây, con chị Như cũng đã có thể tham gia ngày hội Tiếng Anh đầu năm tại chi nhánh mới của Apollo ở 129 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TPHCM.

Theo kế hoạch thì Mây sẽ đi cùng cu Tin, con người bạn đồng nghiệp của mẹ nhưng Tin đã cùng cả lớp đi tham quan nên không thể có mặt. Tuy nhiên, nhà cu cậu lại ở Quận 1 nên chắc chắn vào ngày 12/02 tới, Tin sẽ có dịp tham gia ngày hội ở chi nhánh 277 Nguyễn Trãi, cu cậu thể nào cũng sẽ "chết mê" như bé Mây nhà ta hôm nay cho xem.
 
Thỏa sức "Tung hoành" tại ngày hội Tiếng Anh đầu năm - 1
Đông người đến tham dự và điền thông tin để tham gia vào phần rút thăm trúng thưởng máy đọc sách đáng mơ ước- Amazon Kindle Fire.

Theo đúng lịch thì vào lúc 9h sáng, Ngày hội sẽ mở cửa cho tất cả các đối tượng quan tâm đến tham quan cũng như tham gia nhiều hoạt động vui chơi thú vị nhằm mục đích tăng sự hứng thú trong việc học tiếng Anh nhưng Mây cứ nằng nặc đòi mẹ chở đến sớm. Chị Như phần tranh thủ đến cơ quan đúng giờ, phần chiều ý con nên đã đưa bé đến lúc 8h30. Mây vốn lanh lợi, thông minh lại biết tự lập nên có thể tự tham gia một mình. Đến nơi, cô bé thật ngạc nhiên vì có rất nhiều anh chị lớn, là sinh viên các trường Đại học trong thành phố cũng tới dự. Cô bé gần như là thành viên nhỏ tuổi nhất ở đây. Không vì thế mà Mây bị "khớp", cô bé nhanh chóng hòa nhập và tự mình khám phá từng góc vui chơi thú vị.

Đầu tiên, trong thời gian đợi chương trình chính thức bắt đầu, Mây ngắm cô nặn tò he trước cổng và nhí nhảnh chụp những kiểu hình đáng yêu, nhận ngay tại chỗ để về khoe với mẹ và bạn Tin.
 
Thỏa sức "Tung hoành" tại ngày hội Tiếng Anh đầu năm - 2
Có cả người nặn tò he nữa nhé
 
Thỏa sức "Tung hoành" tại ngày hội Tiếng Anh đầu năm - 3
Chụp ảnh nhí nhảnh với cả thầy giáo này
 
9h30, các góc vui chơi đồng loạt mở cửa. Đứng nhìn sơ đồ, cô bé chẳng biết là nên cùng mọi người xem bộ phim Xì trum - The Smurf vui nhộn với màn hình rộng ở tầng 3 trước hay là sà vào Góc tô màu để hí hoáy những hình vẽ yêu thích. Nhưng cuối cùng, cô bé lại quyết sang góc… Spelling Bee vì đơn giản, khi trổ tài đánh vần tiếng Anh đúng nhất với cô giáo, Mây sẽ có cơ hội nhận quà. Thế là cô bé tự tin đứng giữa dàn anh chị và đánh vần chuẩn từ từ này đến từ khác trong sự tán thưởng của mọi người và sự trầm trồ của cô giáo.
 
Thỏa sức "Tung hoành" tại ngày hội Tiếng Anh đầu năm - 4
Nào cùng nghe thầy giáo hướng dẫn…
 
Thỏa sức "Tung hoành" tại ngày hội Tiếng Anh đầu năm - 5
…và giờ thì nhận quà thôi.
 
Nhận phần quà yêu thích xong, cô bé lại đến bàn tô màu và chọn ngay cho mình một bức ảnh chú thỏ răng to ngộ nghĩnh để tô. Lần lượt những màu sắc được Mây đệm cho bức ảnh đen trắng, phút chốc lại trở nên sinh động và có hồn lạ kỳ. Xong đâu đấy, Mây không quên gọi tên chú thỏ bằng tiếng Anh vì cơ bản, cô bé đến đây cũng để học kia mà. Xung quanh Mây có rất nhiều anh chị đang hí hửng, mỗi người một góc, lại còn người này góp ý giúp người kia có bức hình đẹp. Và Mây còn thấy có bàn, tập hợp cả gia đình cùng chơi nữa.
 
Thỏa sức "Tung hoành" tại ngày hội Tiếng Anh đầu năm - 6
Hàng loạt những bức tranh có sẵn nhanh chóng được các bạn tham gia tô vẽ thích thú.
 
Thỏa sức "Tung hoành" tại ngày hội Tiếng Anh đầu năm - 7
Riêng góc xếp hình thu hút các bạn trạc tuổi Mây nhiều hơn. 
 
Theo quan sát của Mây thì phòng Karaoke là đặc biệt hơn cả. Đa phần người tham gia là các anh chị sinh viên. Những bài hát trong danh sách chọn Mây nghe quen lắm, toàn những bài nổi tiếng mà bố mẹ hay nghe, giai điệu thật du dương. Thầy giáo thì rất nhiệt tình, thầy cũng hát cùng mọi người và thỉnh thoảng tất cả lại phá ra cười vì có ai đó… lạc nhịp. Thế là Mây bạo dạn vào thử và đương nhiên là cô bé được nhường để chọn bài hát. Mây nhanh chóng lựa chọn những bài phù hợp lứa tuổi như: Hello song, Five little duck, Color…
 
Thỏa sức "Tung hoành" tại ngày hội Tiếng Anh đầu năm - 8
Các bạn cùng lớp cũng rủ nhau đi.

Cứ thế, Mây trở đi trở lại với các góc trò chơi không biết chán, đến nỗi, quên mất là mẹ sắp đến đón. Dù trời nắng, hơi mệt trong công việc nhưng nhìn thấy Mây tươi tắn, hí hửng kể hết trò này đến trò khác, thỉnh thoảng lại trổ một tràng tiếng Anh khiến chị Như không khỏi vui lây. Đã thế, Mây còn chưa chán, bảo nhất định chủ nhật này sẽ cùng cu Tin sang trung tâm ở Nguyễn Trãi quậy tưng một ngày nữa.

Được biết, trong ngày đầu tổ chức, ngày hội lúc nào cũng đông vui ở mọi thời điểm trong ngày, thu hút được sự quan tâm không chỉ của các học viên đang học tập tại Apollo mà còn đông đảo các em học sinh, sinh viên trong thành phố lẫn các bậc phụ huynh. Đến đây, mọi người đã có một ngày chơi mà học, học mà vui đúng nghĩa bằng cách tham gia những góc riêng thú vị. Có những bạn, tuy không học ở Apollo nhưng sau khi tham gia ngày hội đã tìm hiểu kỹ các khóa học mà trung tâm tổ chức để đăng ký trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, nếu đăng ký khóa học ngay tại Ngày hội Tiếng Anh vui nhộn, các học viên còn nhận được nhiều ưu đãi hơn nữa về học phí và cả những phần quà xinh xắn.

Cũng tại ngày hội, chủ nhân đầu tiên của chiếc máy đọc sách đáng mơ ước - Amazon Kindle Fire đã được xác định, đó là bạn Hồng Phúc ở Tân Bình. Và chủ nhân thứ hai sở hữu món quà ý nghĩa này sẽ được xác định trong Ngày hội tiếp theo diễn ra vào ngày 12/02/2012 tại Trung tâm Apollo English Nguyễn Trãi. Nhân đây, Apollo Nguyễn Trãi sẽ dành tặng 1 triệu đồng tiền mặt cho 100 học viên đăng ký đầu tiên.
 
Thỏa sức "Tung hoành" tại ngày hội Tiếng Anh đầu năm - 9
Chủ nhân may mắn đầu tiên của chiếc máy đọc sách Amazon Kindle

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Apollo English Nguyễn Trãi

ĐC: 277 Nguyễn Trãi, Q1, TP.HCM

ĐT: 08. 3837 .0081