1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Tỉ phú không nhà”

20 năm trước, Nicolas Berggruen đã bán đi căn hộ chứa đầy đồ cổ Pháp của mình trên tầng 31 của khách sạn Pierre tại Manhattan (Mỹ). Sau đó, ông bán luôn căn nhà theo trường phái Art Deco ở hòn đảo riêng gần Miami, chính thức trở thành nhà “tỉ phú không nhà”.

Tỉ phú Nicolas Berggruen - Ảnh: BW
Tỉ phú Nicolas Berggruen - Ảnh: BW

 

Bây giờ, ông sống với những vật dụng “tối thiểu” gồm chiếc iPhone, vài chiếc quần jean, vài bộ vest thật đắt tiền, vài áo sơmi. Ở tuổi 51, ông chỉ còn sở hữu chiếc máy bay Gulfstream IV để đến khắp mọi nơi ông muốn. Chỉ có điều ông thường ở những khách sạn 5 sao. “Tôi không quan tâm nhiều tới những thứ vật chất. Chỉ cần tìm được cái giường êm để ngủ, thế là đủ” - ông nói.

 

Nicolas Berggruen là chủ tịch của Quỹ đầu tư Berggruen Holdings tại New York, chuyên mua các công ty đang gặp khó khăn. Hiện Quỹ Berggruen sở hữu hơn 30 công ty như vậy ở Úc, Bồ Đào Nha, Đức hay các dự án phát triển bất động sản khắp nơi. Tài sản cá nhân của ông Berggruen được Bloomberg ước tính là 2,5 tỉ USD.

 

Nhưng tỉ phú Berggruen lại muốn mọi người nhìn nhận mình là một trí thức nghiêm túc. Ông muốn sử dụng tài sản để thật sự tạo ra những cải cách khác biệt. Năm 2009, ông bắt đầu thành lập Viện Nghiên cứu Nicolas Berggruen có sứ mệnh cải thiện nền quản trị toàn cầu. Ở California, ông thúc đẩy việc thay đổi luật thuế, hệ thống giáo dục, các hệ thống trưng cầu ý dân. Tỉ phú Berggruen cũng là người không thích xuất hiện trên truyền thông.

 

Theo Hạnh Nguyên

Tuổi trẻ/BusinessWeek