Bộ quần áo 90.000 đồng bị "bom hàng" và câu chuyện về tình người năm 2023

Thư An

(Dân trí) - Bộ quần áo 90.000 đồng bị "bom hàng", chàng trai TPHCM quay lại trả ơn người giúp đỡ mình khi gặp tai nạn… là những câu chuyện nhân văn trong cuộc sống, thu hút sự quan tâm vào năm qua.

Giúp đỡ người gặp nạn, nhặt được của rơi trả lại người mất, xả thân cứu người lúc nguy cấp... là những câu chuyện khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng bởi lòng tốt luôn hiện hữu trong cuộc sống.

Cauchuyentinhnguoi_1.jpg

Gần đây, câu chuyện chị Lê Thị Quỳnh Nha (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - chủ shop bán hàng online (trực tuyến) - gọi điện định mắng em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, trường THCS Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) vì đặt bộ quần áo 90.000 đồng không nhận khiến nhiều người cảm động khi biết sự thật. Do thấy mẹ đau bệnh nặng mà không có đồ thay suốt nhiều ngày, cô bé đặt hàng và cố lượm ve chai để mua nhưng mới dành được vài chục nghìn đồng, không đủ tiền trả bộ đồ. Biết chuyện, chị Nha bật khóc, sau đó nhờ người giao hàng gửi tặng em Ca bộ đồ đã đặt mua cho mẹ và 1 triệu đồng. Sau khi câu chuyện lan tỏa, chính quyền địa phương và bà con chung tay giúp sức, nhiều nhà hảo tâm cũng hỗ trợ kinh phí cho gia đình nữ sinh (Ảnh: Doãn Công, NVCC).

Cauchuyentinhnguoi_2.jpg

Trưa 6/11, trên đường đi chợ, vợ chồng chị Vũ Phương Trang bắt gặp anh Nguyễn Văn Long (29 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) nhặt hàng trăm quả trứng rơi vỡ trước sảnh chung cư ở huyện Gia Lâm. Thấy chàng trai lủi thủi, chị Trang thương nên xin số tài khoản, giúp đỡ một chút. Ban đầu, anh Long không dám nhận, sau được vài cư dân xung quanh khuyên nên mới đồng ý. Sau đó, chị Trang còn chia sẻ câu chuyện lên mạng, kêu gọi sự giúp đỡ cho chàng trai. Anh Long cho biết, bản thân làm nghề buôn trứng 7 năm, hiếm khi gặp tai nạn, thỉnh thoảng hỏng vài khay trứng. Sự cố vừa qua đối với anh là lớn nhất trong suốt thời gian làm nghề, nghĩ rằng "đã âm vào tiền lương" nhưng may mắn được nhiều người tốt bụng hỗ trợ (Ảnh: NVCC).

Cauchuyentinhnguoi_3.jpg

Hồi tháng 10, khi di chuyển từ Gia Lâm sang trung tâm Hà Nội, anh Trần Trung Chiến (30 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) nhặt được chiếc ví ở đoạn đường qua cầu Phù Đổng. Đứng chờ 20 phút không thấy ai quay lại tìm, anh mở ví kiểm tra và phát hiện các giấy tờ của chủ nhân chiếc ví đều ghi địa chỉ cách nơi mình sinh sống khoảng 4-5km. Sáng hôm sau, anh Chiến đi hỏi thăm và tìm tới tận nhà người mất ví để trả đồ. Anh cũng từ chối số tiền hậu tạ. Anh Chiến còn là thành viên Đội cứu hộ xe máy Hà Nội, thường hỗ trợ miễn phí cho những người không may bị hỏng xe, thủng săm, hết xăng trên đường (Ảnh: NVCC).

Cauchuyentinhnguoi_4.jpg

Cuối tháng 10, trên đường đi làm về đến quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM), Long Hoàng (31 tuổi) bị xe mô tô tông từ phía sau khiến anh ngã xuống đường bất tỉnh, mặt chảy nhiều máu. Trước khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra, anh Hoàng được cô bán bún mắm, anh bán xôi chiên và chủ tiệm thuốc giúp đỡ. Một tháng sau, anh quay lại trả ơn họ. Chàng trai gửi 3 ân nhân phong bì, bên trong gồm một khoản tiền và bức thư tay cảm ơn. Ngoài ra, anh Hoàng còn quay video review (đánh giá) quán bún mắm của ân nhân, nhận về hiệu ứng tích cực (Ảnh: NVCC).

Cauchuyentinhnguoi_5.jpg

Rạng sáng 13/9, anh Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi, Bắc Ninh) được báo tin chung cư mini 9 tầng - nơi gia đình chị gái sinh sống ở ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân - bốc cháy ngùn ngụt. Tức tốc phóng xe máy sang đến nơi, nam shipper (người giao hàng) sốt ruột nên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít, lấy chiếc búa của nhà dân đối diện chung cư, cùng các chiến sĩ công an vào bên trong hiện trường. Anh Văn lùng sục các phòng từ tầng một lên tầng 9 để kiếm người thân không thấy, nhưng cứu được 9 người dân khác thoát nạn (Ảnh: Ngọc Hải).

Cauchuyentinhnguoi_6.jpg

Đầu giờ chiều 25/8, khi điều khiển xe máy từ vỉa hè phố Đào Tấn (Hà Nội) xuống lòng đường, Đỗ Nguyệt Anh (sinh viên năm cuối Đại học Văn hóa Hà Nội) không may bị hụt chân. Chiếc xe máy mất kiểm soát, đổ vào đầu ô tô màu đỏ đỗ ven đường khiến xe bị xước 2 vệt khá dài. Nữ sinh cố gắng tìm chủ xe nhưng không thấy ai. Vì sợ muộn học, cô lấy giấy bút viết lời xin lỗi và để lại số điện thoại liên hệ, mong muốn được trả chi phí sửa xe. Trước sự chân thành của Nguyệt Anh, nữ chủ nhân chiếc xe chấp nhận bỏ qua, không trách nữ sinh làm xước xe của mình (Ảnh: NVCC).

Cauchuyentinhnguoi_7.gif

Đầu tháng 7, hình ảnh chủ quán tốt bụng mời cậu bé nhặt ve chai ăn tô phở miễn phí khiến nhiều người xúc động. Người có hành động đẹp là anh Hoàng Trọng Bảo (SN 1999, Thanh Hóa). Cậu bé trong câu chuyện ở phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, đang học lớp 5. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, em tranh thủ những ngày nghỉ hè đi bộ nhặt ve chai để phụ giúp mẹ. Mỗi khi gặp, anh Bảo đều mời cậu bé vào ăn phở. Những ngày đầu, cậu bé còn e ngại, nhưng qua nhiều lần trò chuyện thì niềm nở, dễ gần. "Cho đến bây giờ, khi nhìn lại hình ảnh cậu bé cười tươi, thích thú khi nhận bát phở, tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng", anh Bảo chia sẻ (Ảnh: NVCC).