Chàng Joe lên báo... Canada

(Dân trí) - Hôm qua, 17/10, anh chàng blogger đình đám - Joe - đã xuất hiện trên tờ Globe and Mail của Canada. Tờ báo quê Joe đã dành cho “ông Tây siêu tiếng Việt” này những lời ca ngợi không ngớt về trình độ tiếng Việt và những thành công mà anh có được ở Việt Nam.

Joe Ruelle đang hoà vào không khí náo nhiệt ồn ào tại một quán phê “sành điệu” giữa thủ đô Hà Nội. Cao, hơi gầy với đôi mắt xanh, chàng trai người Canada 28 tuổi đứng giữa những người bạn mắt đen và tóc đen Việt Nam. Nhưng khi nói chuyện thì dường như anh trở thành một người Việt chính gốc, không ngớt “tán tỉnh” hai phóng viên đang phỏng vấn.

Bên ngoài Việt Nam, dường như không mấy ai biết tới cái tên “Joe”, nhưng tại đất nước Đông Nam Á này thì anh là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng, đã biến những bài viết blog tưởng chừng như rất bình thường thành công việc trên phim, truyền hình và xuất bản. Giờ đây anh đã là “chủ nhân” của một trong những ngôn ngữ rất khó, đặc biệt đối với người phương Tây, và mỗi khi ra khỏi nhà anh không thể tránh được những “tay thợ săn” luôn rình rập khắp mọi nơi để “xin” ảnh.

Joe xuất hiện lần đầu tiên trước các fan người Việt vào năm 2005 trong chương trình Chiếc nón kỳ diệu dành cho người chơi là những người nước ngoài. Và sự kiện này cũng chính là mốc son đánh dấu “sự có mặt” của anh trong lòng người Việt. Qua chương trình, anh đã thu hút sự quan tâm của các khán giả bằng những câu chuyện vui theo ngôn ngữ và ngữ điệu rất Việt Nam.

Nhưng mọi thứ dường như “bùng nổ” khi anh bắt đầu viết blog, một cách lặng lẽ từ tháng tư năm 2006, với mục đích ban đầu chỉ là “chỉ để nói cho mọi người biết tôi là ai và tôi dự định làm gì”.

Tháng 7 năm 2006, Joe trở lại Canada và khi mở hòm thư anh đã nhận được hàng nghìn email của các bạn Việt Nam.

Joe nói: “Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi bị spam. Nhưng không phải vậy, họ là những người bạn Việt Nam mong muốn add blog của tôi. Kể từ đó, con số các bạn add blog của tôi đã tăng kỷ lục”.

Hơn thế nữa, các bài viết của Joe còn được báo Lao Động cho đăng tải thường kỳ vào các vào số cuối tuần và chúng còn được tổng hợp và xuất bản, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất.

Joe còn “nhảy sang” những lĩnh vực truyền thông khác như đảm nhiệm vai trò MC trong chương trình Kết Nối Trẻ (VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam) và còn tham gia đóng phim.

Từa blog, Joe đã mang đến cho người Việt Nam cơ hội được thấy đất nước mình qua lăng kính của một người nước ngoài bằng chính tiếng mẹ đẻ.

Khi mới đặt chân lên đất Việt, kế hoạch của Joe là sẽ nghỉ ở Việt Nam một tháng và sử dụng tiếng Anh. Nhưng thật kỳ lạ, đã 5 năm trôi qua, anh vẫn chưa thể rời khỏi đất nước này.

Vậy là một người nổi tiếng ở nước ngoài có khó không? - “Khó khăn đấy. Người Việt không ngại nhận xét về người lạ trước mặt họ. Nếu bạn nói tiếng Việt giỏi, bạn sẽ nghe được hàng tá những lời nhận xét về chính bản thân bạn. Nếu bạn là người nổi tiếng, bạn còn được nghe nhiều hơn thế. Nó có thể là những lời đem lại niềm vui, sự thú vị, niềm tự hào hay đôi khi là sự khó chịu, tuỳ thuộc vào tâm trạng bạn mà thôi”, Joe cho biết.

Vậy tiếp theo sẽ là gì? Liệu Joe có trở về Canada không?

Mai Hương

Theo Globe and Mail