Chàng trai bị cha từ mặt vì cưới mẹ đơn thân cùng cảnh ngộ bị bỏng

Lam Phương

(Dân trí) - Câu chuyện của gia đình Nguyễn Văn Minh (33 tuổi) và Lê Thị Kim Ngân (35 tuổi) khiến khán giả không khỏi xót xa.

Đến với Vợ chồng son, vợ chồng Lê Thị Kim Ngân - Nguyễn Văn Minh mang theo câu chuyện cảm động xảy ra trong quá khứ. Cả hai đều là những người bị bỏng nặng. Cảnh ngộ giống nhau đã khiến hai người xa lạ trở nên gần gũi rồi thành người nhà.

Câu chuyện quá khứ đau thương

Hiện tại, Kim Ngân kinh doanh bán hàng trực tuyến (online). Còn chồng cô phụ trách công việc giao hàng cho vợ.

Chia sẻ về nguyên nhân bị bỏng, Kim Ngân cho biết, đây là hệ quả mà chồng cũ cô để lại. Sự việc xảy ra hồi tháng 3/2019, một năm trước khi dịch bệnh bùng phát. Do nợ nần, trong phút chốc nóng nẩy, chồng cũ của Kim Ngân đã dùng xăng đốt hết cả nhà, bao gồm vợ chồng và hai con nhỏ, ngay trong đêm.

May mắn, lúc vẫn còn tỉnh táo, Kim Ngân cố gắng mở cửa và bế hai con nhỏ chạy ra ngoài thoát thân, dù người bị cháy. Hiện tại, chồng cũ của Kim Ngân chịu án cho những gì đã xảy ra.

Còn Văn Minh, anh đi làm về nhà thì phát hiện xe bị hỏng. Vừa sửa bình xăng, Văn Minh vừa hút thuốc và bỏ điếu thuốc ở bên cạnh. Sự việc không may xảy ra nhưng người nhà anh đã có mặt kịp thời để đưa đi cấp cứu.

Hành động năm đó khiến Văn Minh bị bỏng từ mặt đến vùng bụng. Tai anh bị hoại tử đến mức không thể cứu chữa. Bác sĩ nói nếu giữ lại, hiện tượng hoại tử sẽ ăn sâu vào bên trong.

Cặp chị em nên duyên vợ chồng vì có chung cảnh ngộ (Video: NL).

Cơ duyên nên vợ nên chồng 

"Hai vợ chồng tình cờ gặp nhau ở cuộc phẫu thuật miễn phí, lúc đó còn gọi nhau là chị em. Vợ em cũng giỡn cho không khí vui vẻ. Thôi giờ tao không chồng, mày không vợ, tao với mày yêu nhau đi", Nguyễn Văn Minh chia sẻ về cơ duyên của anh với vợ Lê Thị Kim Ngân.

Chàng trai 33 tuổi cho biết, do tính tình thật thà, ai ghẹo sao, anh nghe theo vậy. Thực tế, Văn Minh đã có cảm tình với Kim Ngân.

"Em có thích ông ý không mà tại sao em dùng lời ong bướm ve vãn ông?", MC Quốc Thuận dí dỏm hỏi. "Thật sự lúc đó, em không nghĩ gì, không có chút gì thích hay mến. Tại vì em đang trong giai đoạn bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần nên em không nghĩ đến chuyện tình cảm", Kim Ngân đáp.

Cô lý giải, Văn Minh là chàng trai nhút nhát, rụt rè, như "chui trong vỏ ốc". Do vậy, cô muốn "lôi" chàng trai này ra để cậu hòa đồng hơn với mọi người. Anh cũng là người lười vận động, mà người bị bỏng phải vận động để hạn chế co rút.

Nữ chính nói thêm: "Em nói giỡn một câu thôi, ai ngờ anh ấy tin thật". Văn Minh đã bị lay động trước lời nói của Kim Ngân.

Khoảng 4-5 tháng sau, Văn Minh tỏ tình người chị hơn 2 tuổi. Anh cho biết, lúc đó đã mạnh dạn gọi Kim Ngân bằng "em". "Thôi giờ em ở một mình với hai đứa con, anh cũng một mình. Hai người hoàn cảnh giống nhau, mình cho thùng gạo hợp tác nấu cơm đi", nhà trai bày tỏ.

Kim Ngân vẫn nghĩ đây chỉ là lời nói giỡn của Văn Minh nên cũng đùa lại. Cô nói, nếu muốn được chấp nhận, anh phải biết đi chợ nấu cơm. Nghe vậy, chàng trai chỉ cười.

Chàng trai bị cha từ mặt vì cưới mẹ đơn thân cùng cảnh ngộ bị bỏng - 1

Vợ chồng Lê Thị Kim Ngân - Nguyễn Văn Minh (Ảnh: Chụp màn hình).

Sóng gió ập đến

Mẹ Văn Minh mất sớm nên cha đi bước nữa. Khi biết con trai có bạn gái, cha Văn Minh không chấp nhận. Ông biết quê Kim Ngân ở xa, đã có con nên không đồng ý cho quen nhau. Ông cương quyết nói, nếu hai người đến với nhau, Văn Minh phải ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, anh cho rằng, hạnh phúc là của riêng mỗi người và do họ tự chọn, không ai có thể quyết thay được. Đã gần hai năm trôi qua, Văn Minh không về nhà và không liên lạc với cha. Sau khi dọn ra, Văn Minh chuyển đến nhà Kim Ngân ở.

Về phía Kim Ngân, cô động viên bạn trai về nhà mình, cùng livestream (phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội) bán hàng. Điều quan trọng là hai người nương tựa vào nhau và cùng cố gắng. Bởi tìm một người như cha Văn Minh mong muốn là điều không dễ dàng.

Thông qua chương trình, Kim Ngân gửi lời nhắn đến cha chồng: "Cũng không biết có được gọi là cha không. Mỗi lần có dịp gì, chồng con đều hát bài về cha. Chồng con rất thương cha và muốn về gặp. Đến hôm nay, đã có cháu rồi. Con hy vọng mâu thuẫn được xua tan, cho con cháu có nơi để về".

Khi MC Quốc Thuận hỏi có muốn về nhà gặp cha không, Văn Minh nghẹn ngào đáp: "Cha mà, ai mà không muốn gặp". Nói xong, anh vuốt dòng nước mắt đang tuôn trên má. Còn MC Hồng Vân mong rằng, sau này cha và chị gái Văn Minh có thể mở lòng, chào đón vợ chồng con trai trở về.