Chuyện tình cặp vợ chồng Việt nhận 400.000 like trên Facebook

(Dân trí) - Sự hi sinh của người vợ và tấm lòng của người chồng đã khiến hơn 400.000 người xúc động.

Trang Facebook “Humans of NewYork” là một dự án của một nhóm nhiếp ảnh trẻ đến từ NewYork, chuyên lượm nhặt những câu chuyện của những con người bình thường và chụp ảnh họ để chia sẻ lên mạng. Bắt đầu từ nước Mỹ, các nhiếp ảnh gia đã mở rộng dự án tới nhiều địa phương trên thế giới: Ấn Độ, Nepal, Việt Nam, Iraq…

Ngày 22/9, “Humans of NewYork” đã đăng tải câu chuyện tình của một cặp vợ chồng Việt Nam. Sau 3 ngày đăng tải, câu chuyện này đã nhận được gần 18.000 lượt chia sẻ và hơn 450.000 lượt thích.

Câu chuyện của vợ chồng anh Tuấn nhận được hơn 400.000 Like trên trang Facebook nước ngoài

Câu chuyện của vợ chồng anh Tuấn nhận được hơn 400.000 Like trên trang Facebook nước ngoài

Trên trang Facebook của bạn trẻ nước Mỹ, câu chuyện về cặp vợ chồng Việt được viết qua lời kể của anh Tuấn (người chồng) bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau:

Khi con gái tôi đã được năm tháng tuổi thì tôi nhận được học bổng Johns Hopkins. Vợ tôi đi cùng với tôi đến Baltimore để gia đình chúng tôi có thể ở bên nhau. Tôi sẽ luôn biết ơn sự hy sinh đó, bởi vì tôi biết đó là ba năm khó khăn nhất của cuộc đời mình.
 
Cô ấy không nói được một từ tiếng Anh. Chúng tôi sống trong một studio nhỏ đến nỗi nhiều lần tôi đã làm nghiên cứu của tôi trong phòng tắm. Ở Việt Nam, cô đã có một công việc bận rộn mà điện thoại gọi đến tới tấp suốt cả ngày. Nhưng ở Mỹ, điện thoại không bao giờ reng. Cô không được phép đi làm vì yêu cầu thị thực.
 
Ngày lễ Việt Nam là những ngày bình thường ở Mỹ, vì vậy tôi phải đi học và chúng tôi không bao giờ có thể ở bên nhau đón năm mới. Thỉnh thoảng khi tôi đi học về, cô ấy nhìn tôi với những giọt nước mắt và nói: "Tuấn, em muốn về nhà". Nhưng cô ấy vẫn ở lại với tôi.
 
Cuối cùng tôi lấy được tấm bằng, nhiều người bạn của tôi gợi ý về một công việc ở Mỹ. Nhưng tôi sẽ không ở lại vì nghĩ tới cô ấy. Cô đã hi sinh nhiều cho tôi. Vì vậy, tôi nói với cô ấy: "Chúng ta sẽ về nhà ngay lập tức". Và ngay sau khi chúng tôi trở về Việt Nam, cô đã trở lại như con cá gặp được nước”.

Sau khi câu chuyện của vợ chồng anh Tuấn được đăng tải, rất nhiều người trong số gần 10 triệu thành viên của trang “Humans of NewYork” đã bình luận về câu chuyện với sự thán phục tình tình yêu và sự hi sinh của hai người dành cho nhau.

M.C