“Cứ đi rồi sẽ tới”

Đó là những gì mà Nguyễn Bá Ngọc (lớp D13 CN8, khoa Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông) đăng trên phần “cover” ở trang facebook của mình.

Khi mới chào đời, sau một trận sốt cao, Ngọc gặp phải một tai biến não, cuộc sống trước mặt tưởng như là một chặng đường dài đầy gian khó, thế nhưng với chàng sinh viên đặc biệt này, chặng đường đến đích thành công đang dần được rút ngắn.

 

“Đại ca” Bá Ngọc

 

Bị tai biến khi mới sơ sinh là một biến cố quá lớn đối với Nguyễn Bá Ngọc. Cô của Ngọc kể: 2 tuổi mà Ngọc vẫn không biết bò, biết đi. Bố mẹ Ngọc từ Thanh Hóa vất vả đưa Ngọc đến rất nhiều bệnh viện để phục hồi các chức năng.

 

Cho đến khi 4 tuổi, Ngọc mới bắt đầu đi được. Từ nhỏ, dẫu luyện tập vất vả thế nào, Ngọc đều gắng sức. Cho đến tận bây giờ, Ngọc vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc nói và viết. Nhưng rồi, ở cấp học nào, Ngọc cũng là học trò xuất sắc nhất.

 

Ngày Ngọc thi vào một trường THPT, dù thiếu có 0,25 điểm, dù Giám đốc Sở GD – ĐT đã khẳng định, đây là một trường hợp đặc biệt nhưng vẫn có người ngần ngại. Một thầy giáo khi thấy Ngọc khó khăn trong việc nói và viết đã e dè: “Trường tôi không thể có một người như thế này”.

 

Ngọc đã không học trường đó nữa. Đó là cú sốc lớn đối với cậu bé 16 tuổi, đang nuôi nhiều kỳ vọng về những chặng đường trước mắt. Ngọc nói: “Mình thấy có điều gì đó như đè nén, nặng nề. Trong lúc thi, mình viết chậm hơn các bạn rất nhiều. Thời điểm đó, mình nghĩ rằng, như thế là quá bất công với mình.

 

Nhưng rồi, lớn lên, đi qua những trải nghiệm, mình hiểu rằng, mình không trách giận gì ai hết. Có nhiều người chưa trải qua những cảm giác của mình nên họ không thể hiểu được. Mà họ đã không hiểu thì mình cũng không nên oán trách gì cả”. Ngọc bây giờ là một Ngọc vui vẻ, tự tin và ăm ắp yêu đời.

 
Nguyễn Bá Ngọc
Nguyễn Bá Ngọc
 

Ngọc đã đi qua những tháng ngày gian khó, khi vào mỗi lớp học mới, cậu đều thui thủi một mình, thèm được chơi đùa, ước được chạy nhảy, nô nghịch như chúng bạn. Khi là sinh viên, cũng chẳng hiếm những thời điểm căng thẳng và áp lực, Ngọc lang thang trên phố lúc 2h đêm.

 

Nhưng rồi, chính Ngọc cũng tự tìm ra được giải pháp cho mình: “Việc gì khó mình sẽ gác lại, tìm cách để mình thư giãn và vui vẻ, rồi sau đó mới tìm cách giải quyết”.

 

Trần Văn Thắng (bạn cùng lớp của Ngọc) kể: “Có những đêm, thấy tiếng hát đặc biệt của Ngọc vang cả xóm. Ngọc thành “đại ca” của bạn bè trong lớp, khi chính Ngọc là người giảng giải cho họ những bài thi khó”.

 

Phải luôn có mục tiêu để phấn đấu

 

Ngọc đọc rất nhiều sách, đặc biệt, Ngọc thích những cuốn sách của Adam Khoo, như: Tôi tài giỏi, bạn cũng thế; Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh. Những cuốn sách ấy như tăng thêm nghị lực và quyết tâm cho cậu sinh viên đặc biệt.

 

Ngọc chia sẻ: “Những cuốn sách dạy mình rằng, phải luôn có mục tiêu để phấn đấu và luôn hết mình vì mục tiêu đó. Cuộc sống sẽ mỉm cười với mỗi chúng ta”.

 

Ngọc đã từng là thủ khoa đầu vào của trường THPT Nguyễn Trãi, từng đoạt giải ở nhiều môn học: Tiếng Anh, Hóa học và đặc biệt là Tin học. Những môn về ngôn ngữ lập trình luôn là sở trường của Ngọc, khi cậu thường được điểm cao nhất trong kỳ thi.

 

Tin học là niềm đam mê lớn của Ngọc. Khi còn là cậu học trò lớp 4, mẹ Ngọc đã mua máy tính về để Ngọc mày mò. Dẫu ngày ấy chỉ là trò tập gõ văn bản thì máy tính cũng lôi cuốn Ngọc một cách lạ lùng.

 

Ngày thi đại học, Ngọc một mực chọn thi vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ngay cả khi đã là sinh viên năm thứ nhất, dù bố rất muốn Ngọc chuyển sang ngành Dược thì Ngọc vẫn tìm cách thuyết phục bố để mình được học tiếp Công nghệ thông tin, theo đuổi ước mơ của mình.

 

Thần tượng của Ngọc là Bill Gates. Ước mơ của Ngọc là mở một công ty về công nghệ thông tin và trở thành một Nguyễn Bá Ngọc riêng biệt, theo cách của mình. Dẫu con đường phía trước có khó khăn và dài nhưng với Ngọc, “cứ đi rồi sẽ tới”.

 

Theo San Hải

Hoa học trò