Cuộc sống đời thường của chàng sinh viên không tay

(Dân trí) - Một ngày cùng ăn, cùng ở với chàng trai không tay Nguyễn Minh Trí mới thấy đôi chân của tân sinh viên này “đỡ đần” em như thế nào trong những sinh hoạt đời thường.

Gặp lại Minh Trí trong căn phòng trọ chật hẹp, bộn bề sách vở và dụng cụ nấu ăn,… Trí tỏ rõ niềm vui khi gặp lại và báo cho chúng tôi biết, thời gian qua có nhiều bạn đọc, cô chú ở tận Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều cô chú ở nước ngoài cũng gọi điện thoại về hỏi thăm và động viên em rất nhiều trong học tập.

Đặc biệt, có một bạn đọc ở TP. Hồ Chí Minh xuống tới nhà em Trí và tặng em một chiếc laptop để học. Minh Trí cho biết: “Với hoàn cảnh gia đình khó khăn, em lo sợ mình sẽ không được đặt chân vào giảng đường, tuy nhiên khi hoàn cảnh của em được báo Dân trí đăng tải có nhiều bạn đọc chia sẻ và giúp em yên tâm theo đuổi ước mơ trở thành một kỹ sư tin học của mình bấy lâu”.


Không có tay, Minh Trí “biến” đôi chân của mình thành “đôi tay tài hoa” – viết chữ, gõ vi tính và làm được hết mọi việc một cách thành thạo, từ việc ăn uống, giặt giũ quần áo đến những công việc tỉ mỉ, như gọt dưa leo, pha trà, nấu ăn, nghe điện thoại, …

Minh Trí chia sẻ: “Hồi học cấp 1, riêng việc tập viết chữ thôi, bàn chân đã nhiều lần rớm máu rồi. Còn những việc khác như cầm thìa ăn cơm, cầm ca uống nước, bơi xuồng, mặc quần áo,… việc nào cũng khó khăn, nhưng em “luyện” riết rồi hai chân làm được những việc đó thành thạo lúc nào em cũng chẳng hay. Đến giờ thì đôi chân của em không còn “ngại” việc gì nữa!”.

Nói xong, Minh Trí lấy dao, thớt và dưa leo ra gọn, cắt một cách thành thạo. Xong việc cắt dưa, Minh Trí bắt đầu công việc nấu cơm, kho thịt,… Trong chốc lát, Minh Trí chuẩn bị xong bữa cơm trưa đạm bạc với 3 món, canh, rau và thịt kho mời khách.


 
Em Lê Yến Thanh - ở chung phòng trọ với Minh Trí cho biết: “Có người nghĩ  khi ở chung với Trí em trở thành “cánh tay” của bạn Trí nhưng thực tế trong tất cả các công việc trong sinh hoạt hàng ngày hầu như bạn ấy tự thân làm lấy hết.
 
Bởi thế nghị lực “biến” đôi chân thành đôi tay của bạn Trí cũng là điều làm em và bạn bè khâm phục ngoài ý chí vươn lên trong học tập của bạn ấy.

Hiện tại, Minh Trí cùng Yến Thanh – sinh viên năm nhất ngành Cao đẳng tin học, thuê một phòng trọ nằm trên đường Võ Thị Sáu (gần trường ĐH An Giang) để ở. Từ nhà trọ, đến trường độ 500m nên thường ngày, Minh Trí đi bộ đến trường. Sau mỗi buổi học Minh Trí và bạn Yến Thanh đi chợ mua đồ ăn về nhà trọ tự nấu ăn cho đỡ tốn kém.

Tự mặc và thay quần áo

Ngay từ nhỏ Minh Trí đã khổ luyện những công việc đời thường như tập bơi xuồng, tự mặc và thay quần áo. Nhờ sự khổ luyện ngay từ nhỏ nên hai chân của Minh Trí bây giờ chẳng khác nào đôi tay "đỡ đần" Trí trong mọi việc
 
Trí đang dùng thìa múc đồ ăn

Trí đang nấu cơm, dùng thìa múc đồ ăn.

Một bữa cơm đạm bạc của cậu sinh viên không tay - Minh Trí

Một bữa cơm đạm bạc của cậu sinh viên không tay - Minh Trí

Nhờ bạn đọc Dân trí tiếp sức, Minh Trí đã yên tâm theo đuỗi ước mơ giảng đường của mình

Nhờ bạn đọc Dân trí tiếp sức, Minh Trí đã yên tâm theo đuổi ước mơ giảng đường của mình
Và ước mơ có chiếc laptop để học cũng đã trở thành hiện thực với Trí

Và ước mơ có chiếc laptop để học cũng đã trở thành hiện thực với Trí.

 Nguyễn Hành – Lương Thuỷ