Điệp khúc trễ hẹn

(Dân trí) - Lò dò vào lớp khi thầy đã bắt đầu bài giảng; gửi cái tin nhắn vội báo chờ mình tới trễ một lúc (đâu gần nửa tiếng thôi)… đã là chuyện như cơm bữa của những người trẻ mắc bệnh trễ hẹn.

Muộn học  - Chuyện thường

 

Học sinh, sinh viên đi học muộn thậm chí đã được coi là bệnh kinh niên, khó chữa. Lý do ư, đơn giản lắm đó là vì “họ thích thế”. 

 

Đến lớp trước hẳn nửa tiếng, nhóm bạn Hà, Thủy, Nguyên (SV ĐH N.T) để cặp sách trong lớp rồi kéo nhau ra hàng nước cạnh trường, buôn dưa và tán dóc với nhau. Chuông vào lớp đã điểm, họ vẫn đủng đỉnh, uống xong cốc trà đá rồi mới chịu đứng lên đi.

 

Trong lớp, mọi người đã ổn định chỗ ngồi, thầy bắt giảng bài, họ ù té chạy vào lớp, người kéo ghế, kẻ đẩy bàn, khiến cho bầu không khí tập trung vỡ vụn. Bạn bè do đã quá quen với cảnh này chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm: “Chắc lại trà đá rồi”.

 

Nhiều bạn thì ở nhà ngủ nướng tới tận gần hết tiết 1 mới lò dò đến lớp, chọn lúc thầy giáo không để ý, nhẹ nhàng vào chỗ ngồi như “không có chuyện gì xảy ra”. Hoặc giả thử thầy có “vô tình” bắt được thì họ cũng lấp liếm cho xong chuyện với những lý do “vô cùng chính đáng”: tắc đường, hỏng xe hoặc nhà có việc bận không đến kịp…

 

Trễ hẹn - 101 lý do

 

Đi học đã muộn, đến đi chơi những người này cũng tiếp tục ca bài trễ hẹn.

 

My, sinh viên Kinh tế, được mệnh danh là “rùa” bởi cô nàng đến muộn tất tần tật trong các cuộc hẹn, ít thì 15 phút nhiều thì 30 phút, đôi khi còn cả tiếng đồng hồ. Bạn bè sau nhiều lần góp ý, nàng à ừ nhiệt tình và gặng hỏi: “Làm thế nào để sửa được tật xấu ấy bây giờ?” rất chân thành. Nhưng đến lần sau, cô lại đến muộn. Đến nước ấy thì các bạn chỉ còn nước ngao ngán, cười trừ.

 

Thanh, bạn cùng lớp với My, bực bội nói: “Thực ra ở nhà nó có làm gì đâu, toàn để đến sát giờ mới chuẩn bị quần áo đầu tóc. Có lần tớ đến tận nhà rủ mà nó vẫn còn bắt tờ chờ gần nửa tiếng, thật không hiểu nổi”.

 

Bạn bè của My còn truyền tai nhau câu khẩu hiệu vui: “Nếu hẹn với cái My thì nên đến chậm hơn giờ hẹn khoảng 20 phút, sau đó chịu khó ngồi chờ 10 phút, may ra lúc đó nó mới xuất hiện”.

 

Đúng hẹn cũng là một cách để bạn thể hiện thái độ tôn trọng của mình đối với bạn bè và những người xung quanh. Thử đặt mình vào tình huống phải ngồi chờ một ai đó, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu và sốt ruột.

 

Cũng có nhiều bạn muốn khẳng định “đẳng cấp” của bản thân bằng cách “trễ hẹn”. Trông xinh xắn và dễ thương, Hoa (sinh viên ĐHKHXHNV) được nhiều bạn trai trong lớp quan tâm và mời đi uống nước cùng.

 

Sự việc tưởng chừng như khá đơn giản nếu Hoa từ chối ngay lời mời của họ. Nhưng không, chọn cho mình một chiêu độc hơn, cô nhận lời rồi đến sát nút giờ hẹn mới nhấc điện thoại lên thông báo cái tin “xanh rờn”: “Chết, tớ có việc bận đột xuất, bạn có thể chờ tớ thêm 30 phút được không?” Khi nàng đã mở lời ai dám từ chối, thế là các đấng nam nhi bị Hoa cho leo cây ngọt xớt. 

 

Hỏi ra mới biết, đây là một chiêu bài của Hoa, cô khoái chí tâm sự: “Phải để họ đợi. Đợi càng lâu, họ mới biết được để được gặp mình khó khăn đến mức nào”!

 

Lần một, lần hai những người bạn của Hoa còn đủ sức ngồi chờ. Nhưng đến lần thứ ba ai cũng vội vã về thẳng biết mình đã “mắc lỡm”, rồi từ đó tuyệt nhiên không dám đả động gì đến hẹn hò hay rủ Hoa đi chơi.

 

Lương Ngọc