Đìu hiu giảng đường giáp Tết

(Dân trí) - Hơn một tuần nữa mới đến thời điểm sinh viên các trường đại học được nghỉ Tết. Vậy nhưng, trên nhiều giảng đường, mặc thầy cô thao thao giảng, sinh viên ngồi dưới ngẩn ngơ nhẩm tính… chuyện Tết.

Giảng đường mùa vắng sinh viên

Tại tiết học tiếng Anh, năm hai ĐH K, sĩ số lớp là 39 nhưng hai tiết đầu chỉ có đúng 16 sinh viên. Mấy tiết sau lại có thêm vài ba sinh viên “Thưa thầy cho em vào lớp”. Khi ngồi vào bàn thì họ nói với bạn bên cạnh: “Vừa ngủ dậy, chẳng biết làm gì nên mới đến lớp”.

Một cậu sinh viên tên Tùng nói: “Cả tuần nay như thế rồi, lớp học chỉ lác đác được mấy người. Những sinh viên đến lớp chỉ vì chẳng có việc gì làm. Thầy cô ngán ngẩm đến mức chẳng buồn điểm danh”.

T.A, sinh viên trường CĐ Thành Đô cho biết: “Mấy hôm nay lớp vắng như chùa bà Đanh. Như môn Vật lý hôm thứ 4 (23/1), chỉ khoảng 35/73 sinh viên đi học. Chưa ai dám nghỉ hẳn đâu vì bọn tớ thi kiểu cuốn chiếu, còn một môn chưa thi. Nhưng năm hết Tết đến ai cũng có việc riêng để làm”.

Đây cũng là tình trạng chung ở các giảng đường những ngày cận Tết. Lúc này tìm hoa mắt cũng không ra lớp học nào đủ các thành viên. Lớp nào đạt con số quá bán được xem như là đầy đủ.

Nhìn từ nhà xe là đủ biết. Ngày thường, giờ cao điểm sinh viên phải chen chúc để gửi xe, lấy xe thì lúc này nhà xe trường nào cũng đầy chỗ trống. Ghế đá ở khuôn viên trường cũng thưa thớt hơn, không còn cảnh nhóm bạn đông đúc ngồi buôn chuyện giờ ra chơi.

Không khí “chực” ngày Tết, lại vắng người, lớp học trở nên đìu hiu, uể oải. Sinh viên ngồi tụm năm, tụm bảy có ti tỉ chuyện năm cũ, rồi kế hoạch Tết này để bàn luận. Thầy giảng bài trên bục là việc của… thầy.

Muôn vàn lý do nghỉ học

Đúng như T.A nói, gần Tết nên sinh viên có nhiều việc để làm hơn là cắp sách lên giảng đường. Người thì tranh thủ về nghỉ Tết sớm, người bận đi làm thêm.

Với sinh viên, thật sự bị “tra tấn” khi thi xong lại phải đi học. Nhưng có nhiều trường xếp lịch thi sớm, nên thi xong vẫn phải học thêm một hai tuần nữa. Mặc điểm danh, mặc luôn kiến thức cơ bản của những môn học kỳ sau, đây vẫn là thời điểm sinh viên nghỉ học nhiều nhất.

Năm nào cũng vậy, thi học kỳ xong, là H, ĐH Khoa học Tự nhiên quê tận Quảng Trị lên đường về quê ăn Tết dù vẫn còn phải học 1-2 tuần nữa. Năm nay, lịch học phải đến thứ 6 tuần sau (ngày 25/12 Âm) mới được nghỉ, nhưng H đã mua vé tàu vào cuối tuần này.

H nói: “Mình ở xa, năm mới về một lần nên tranh thủ “ăn thêm” thời gian ở nhà. Thi xong rồi chẳng ai muốn đi học nữa, nếu không về tớ cũng chẳng có hứng để đi học”.

Hỏi H, không sợ bị điểm danh thì cô thật thà: “Mình được phép nghỉ 20% tiết học mà. Đây là những môn học mới, ra Tết mình còn nghỉ thêm tuần nữa mới hết phép. Hơn nữa, cuối năm thầy cô cũng chẳng mấy ai điểm danh đâu”.

Thùy Linh, ĐH Ngoại thương lại bận đi làm thêm dịp cuối năm. Linh xin được công việc bán hàng cho một trung tâm thương mại. Công việc lưu động làm theo ca nên Linh tranh thủ nghỉ học được buổi nào… thì kiếm tiền thêm được buổi đó. Thế là thi xong, Linh nghỉ đều đều để đi làm.

“Thường ngày mình chẳng dám nghỉ đâu nhưng gần Tết rồi xem như nghỉ Tết sớm. Nhờ được bạn thì ới “có” cho một tiếng khi thầy điểm danh. Không thì còn thời gian được nghỉ của Bộ “đỡ đạn” - Hương cho biết.

Dãy phòng trọ bốn phòng gồm các nam sinh các trường ĐH Hà Nội, Tự nhiên, Ngoại thương trên đường Kim Giang (Hạ Đình, Thanh Xuân) cả tuần nay cũng chỉ vài ba cậu “mọt sách”, hoặc trúng môn thầy dạy “ke” lắm thì mới lò dò đến lớp. Dù các trường này đều phải đến tuần sau mới được nghỉ.

Dũng, ĐH Hà Nội bộc bạch: “Bọn tớ nhà gần, toàn ở Nam Định, Ninh Bình nên cũng chẳng muốn về nhà sớm. Nhưng trời lạnh quá, lại gần Tết rồi, không khí học tập không còn nên chẳng đến lớp. Ở nhà ngủ chán rồi mò dậy đánh bài, rồi góp tiền lại mua lạc rang, rượu về nhậu cho ấm người”.

Quy định được phép nghỉ 20% của Bộ, lại thêm tâm lý… cuối năm ít điểm danh của các giảng viên nên trước dịp Tết sinh viên tha hồ “bùng” cả tuần mà chẳng sợ bị “đụng gáy”. Đúng là chẳng ai nghỉ Tết nhiều bằng sinh viên, trước Tết nghỉ học cả tuần, sau Tết lại còn… lai rai dài hơn nữa. Tính ra, có sinh viên nghỉ Tết tròn tháng không kém.

Hoài Nam