Giới trẻ bồn chồn lo bão về quê

“Nghe tin bão đang tiến vào gần bờ và miền Trung quê mình lại là tâm bão khiến mình cứ bồn chồn. Muốn về nhà bên mẹ cha mà không được. Chỉ biết cầu chúc mọi người ở nhà sẽ bình an”, Hiền chia sẻ.

Đứng ngồi không yên

 

Ở Hà Nội, có rất nhiều sinh viên là con em quê hương miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, … nơi đang chuẩn bị hứng chịu cơn bão số 3 với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Nghe tin bão đang tiến vào gần bờ, lại có nguy cơ mạnh lên, những người con sống xa quê lại bồn chồn lo lắng, mong tin người thân ở quê nhà từng giờ, từng phút.

 

Nguyễn Thu Hiền (Sinh viên ĐH Hà Nội, quê Thanh Hóa) chia sẻ: “Mình ở lại Hà Nội làm thêm nên từ hè đến giờ vẫn chưa về thăm nhà được. Nghe tin bão đang tiến vào gần bờ và miền Trung quê mình lại là tâm bão khiến mình cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên. Muốn về nhà bên mẹ cha mà không được. Chỉ biết cầu chúc ba mẹ ở nhà sẽ bình an”.

 

Giới trẻ bồn chồn lo bão về quê  - 1
Bão số 3 chưa đổ bộ nhưng nhiều tuyến đường tại TP. Vinh đã bị nước nhấn chìm

 

Nhà Hiền ở gần biển, cứ mỗi lần bão về là cả làng lại phải đi sơ tán. Nhà cửa ngập lụt, hoa màu mất trắng, Hiền lại lo cho quê mình đói kém. “Cứ mỗi lần bão về tất cả lại trắng xóa, lại làm lại từ đầu.

 

Thế nên quê mình nghèo không phải vì không chịu khó làm ăn mà vì cứ tích cóp được một chút, bão lũ lại cuốn trôi đi. Mới năm rồi bị bão chưa sửa được nhà, giờ đây  lại sắp tan hoang. Chả biết bao giờ cuộc sống mới được ấm no”, Hiền não nề.

 

Mất cha trong một cơn lũ lớn từ lúc còn nhỏ nên mỗi lần mưa bão, nỗi ám ảnh trở về, Huỳnh Ngọc Anh (SV ĐH Văn hóa, quê Hà Tĩnh) lại mất ngủ vì lo lắng cho mẹ và hai em ở quê. Ngọc Anh thắt lòng: “Mẹ ốm yếu, hai em còn nhỏ không biết sẽ xoay sở với lũ như thế nào nữa. Mình chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà nhưng xin tạm nghỉ làm không được. Mãi mới kiếm được chỗ làm thêm, giờ bỏ thì sau lũ mẹ lại khổ hơn vì phải lo tiền đóng học...”.

 

Những ngày bão luôn khiến những người con xa quê bồn chồn, quặn lòng hướng về quê nhà. Không thể về bên gia định cùng ăn, cùng nằm, cùng ngủ với bão, các bạn trẻ chỉ còn biết theo dõi tin tức về quê nhà để an lòng hơn một chút. Trên nhiều diễn đàn, chủ đề về bão số 3 đang được thảo luận rất sôi nổi, mọi người kêu gọi nhau cùng chia sẻ, cập nhật thông tin, hình ảnh về bão.

 

“Bão rồi. Nhà mình ngay sát biển, tâm trạng bất an quá. Không biết ở quê giờ này thế nào nhỉ. Ai ở quê nhà cố gắng chụp vài bức ảnh up lên cho mọi người phương xa biết để cùng chia sẻ nhé”, một bạn trẻ ra lời kêu gọi trên facebook của mình.

 

Thương quá miền Trung ơi!

 

Miền Trung thân yêu năm nào cũng lụt, cũng phải hứng chịu mưa bão. Hình ảnh những nóc nhà ngập chìm trong nước, hoa màu mất trắng, những đứa trẻ lem luốc, những bữa ăn chỉ có mì gói... đã quá quen thuộc mỗi lần bão đi qua nhưng vẫn luôn khiến ta phải nhói lòng.

 

Giới trẻ bồn chồn lo bão về quê  - 2
Các tàu thuyền của ngư dân tại huyện Nghi Lộc đang được tìm nơi neo đậu an toàn tránh bão

 

Lê Quang (SV ĐH Công nghiệp, quê Nghệ An) chia sẻ: “Bạn phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, thức ăn cạn kiệt, nước uống cũng cạn kiệt mà không thể kêu cứu vì mất điện, đường dây điện thoại hỏng mới thấy khủng khiếp thế nào. Lũ qua rồi thì tan hoang, lại gây dựng lại từ đầu. Chỉ mong mưa lũ mau qua”.

 

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mặc dù chưa từng phải sống trong cảnh tan hoang vì mưa bão, nhưng Lê Mai (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) vẫn rất thấu hiểu với nỗi lo lắng của các bạn ở miền Trung.

 

“Hà Nội mưa to ngập đường có mấy ngày thôi mà mình đã cảm thấy khốn khổ lắm rồi. Đằng này miền Trung bão lớn như thế, sao mà không lo lắng cho được. Thương lắm khi thấy cảnh miền Trung tan hoang trong bão. Tất cả chúng mình đang hướng về miền Trung yêu dấu, cầu chúc cho bão tan, tất cả được bình an”.

 

Bão số 3 chưa đổ bộ nhưng tâm trí của những người con xa quê đã hướng trọn về tâm bão miền Trung Những tình cảm yêu thương không làm cho mưa bão ngừng rơi nhưng chắc chắn sẽ làm ấm lòng mẹ già, em nhỏ đang oằn mình chờ bão.

 

Theo La Hoàn

Vietnamnet