Hoa khôi trường Dược khoe vẻ ngọt ngào bên cúc họa mi

(Dân trí) - Mùa thu - mùa cúc hoạ mi Hà Nội là cơ hội tuyệt vời cho các cô gái trẻ chụp ảnh khoe bạn bè.


Phạm Thị Duyên quê ở Thái Bình, năm nay 22 tuổi. Cô là sinh viên năm cuối Đại học Dược Hà Nội. Năm 2014, Duyên tham gia cuộc thi Sinh viên thanh lịch của trường và giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Dược.

Phạm Thị Duyên quê ở Thái Bình, năm nay 22 tuổi. Cô là sinh viên năm cuối Đại học Dược Hà Nội. Năm 2014, Duyên tham gia cuộc thi Sinh viên thanh lịch của trường và giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Dược.


Đêm đăng quang Hoa khôi là kỷ niệm đáng nhớ đối với Duyên. Cô chia sẻ, sau cuộc thi cô tham gia các hoạt động của hội, các câu lạc bộ, chương trình tình nguyện ủng hộ trong trường và có thêm nhiều bạn bè.

Đêm đăng quang Hoa khôi là kỷ niệm đáng nhớ đối với Duyên. Cô chia sẻ, sau cuộc thi cô tham gia các hoạt động của hội, các câu lạc bộ, chương trình tình nguyện ủng hộ trong trường và có thêm nhiều bạn bè.

Duyên rất thích chụp ảnh, làm đồ handmade, đi du lịch...
Duyên rất thích chụp ảnh, làm đồ handmade, đi du lịch...


Ước mơ của Duyên là trở thành một dược sỹ có tài và có tâm, mang vẻ đẹp của nữ sinh Dược lan tỏa.

Ước mơ của Duyên là trở thành một dược sỹ có tài và có tâm, mang vẻ đẹp của nữ sinh Dược lan tỏa.

Ngoài ra, cô còn mong ước sẽ có thể theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và làm đồ handmade của mình.
Ngoài ra, cô còn mong ước sẽ có thể theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và làm đồ handmade của mình.

Nhân mùa cúc họa mi ở Thủ đô, Duyên vừa thực hiện bộ ảnh này.
Nhân mùa cúc họa mi ở Thủ đô, Duyên vừa thực hiện bộ ảnh này.

Cô nói: “Mới đầu nhìn thấy em đã bị loài hoa này thu hút. Bông hoa trắng, nhỏ nhìn thì đơn giản nhưng toát lên vẻ dịu dàng, mỏng manh mà thanh khiết, thơ mộng như cái tên của nó, cảm giác có chút gì đó tinh khôi, thuần Việt như vẻ đẹp của người con gái đôi mươi vậy. Cả vườn hoa lại như một bức tranh, không cần màu mè nhưng cũng đủ làm rung động bất kỳ trái tim nào”.
Cô nói: “Mới đầu nhìn thấy em đã bị loài hoa này thu hút. Bông hoa trắng, nhỏ nhìn thì đơn giản nhưng toát lên vẻ dịu dàng, mỏng manh mà thanh khiết, thơ mộng như cái tên của nó, cảm giác có chút gì đó tinh khôi, thuần Việt như vẻ đẹp của người con gái đôi mươi vậy. Cả vườn hoa lại như một bức tranh, không cần màu mè nhưng cũng đủ làm rung động bất kỳ trái tim nào”.

Nụ cười của Hoa khôi ĐH Dược bên loài hoa mùa thu Hà Nội
Nụ cười của Hoa khôi ĐH Dược bên loài hoa mùa thu Hà Nội

Mai Châm

Ảnh: Phan Thanh Tâm