Kỳ tích của cậu học trò “vô tổ chức”

(Dân trí) - Tự nhận mình là một người hơi vô tổ chức, vô kỉ luật một chút, thế nhưng cậu học trò Phạm Đức Hùng - trường THPT Năng khiếu Trần Phú, TP Hải Phòng lại chứng minh điều ngược lại khi ẵm danh hiệu HCV Toán quốc tế 2009, bằng chính sự kiên trì của mình.

Kỳ tích của cậu học trò “vô tổ chức”  - 1

Cậu bạn này cực kỳ mê đọc sách
 
Tốc độ đọc sách nhanh gấp 1,5 lần người khác

 

Hùng ham mê đọc sách từ hồi còn bé xíu khi lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với những cuốn sách văn học. Theo Hùng, sách văn học không những giúp chúng ta có một tâm hồn mềm mại hơn mà còn giáo dục được lối sống cũng như suy nghĩ một cách đúng đắn.

 

Hùng khoe: “Mình có thể đọc sách với tốc độ nhanh hơn người khác gấp 1,5 lần”. Cũng không phải ngẫu nhiên Hùng có được khả năng đó. Cậu đã phải rèn luyện từ rất lâu và đã đọc không biết bao cuốn sách. Hùng khẳng định: “Đọc sách nhanh có lẽ là sở trường của mình”.

 

Hùng có thể dễ dàng nhớ tên đầy đủ của các nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng hay những tình tiết dài dòng của một cuốn truyện trinh thám. Hùng thuộc rất nhiều thơ ca và khá am hiểu các vấn đề xã hội cũng vì cậu là một “tín đồ” trung thành của sách.

 

Cậu cho rằng, đọc sách không những là một thú vui, giải trí tốt mà còn làm cho tâm hồn cậu cảm thấy thư thái mỗi khi gặp khó khăn gì đó. Cậu có thể vừa đọc sách vừa nhâm nhi một món ăn nào đó hay thưởng thức một cốc nước cam do mẹ pha chế mà không bị ảnh hưởng tới khả năng tiếp thu. Cũng tiếp xúc sớm với mạng Internet nhưng Hùng không từ bỏ thói quen đọc sách. Theo Hùng, kiến thức trong sách vẫn chính thống và đáng tin cậy hơn. Hùng cho rằng Internet tuy nhanh với khối lượng kiến thức khổng lồ nhưng đa dạng quá, nên cậu vẫn thích tìm đến sách hơn mỗi khi tiếp cận tri thức nào đó.

 

Hùng nâng niu sách như những gì quý giá và không quên dành tặng những cuốn sách hay cho bạn bè, người thân vào những dịp sinh nhật hay lễ tết. Cậu cho đó chỉ đơn giản là chia sẻ những tri thức hay cho mọi người và mong rằng ai đó cũng thích sách như cậu.

Thừa nhận có thể  “kết bạn” với tất cả các loại sách nhưng Hùng lại thích thú với những cuốn truyện tranh và  những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng hơn cả. Bởi theo cậu, “đọc mấy cuốn đó vừa thư giãn lại vừa tăng thêm trí tưởng tượng. “Truyện tranh làm mình cảm thấy vui vẻ và trẻ trung ra nhiều”, Hùng tếu.

 

Hùng cũng không nhớ  nổi từ bé tới giờ cậu đã đọc được bao nhiêu cuốn sách nhưng Hùng khẳng định có lẽ là rất nhiều. 

 

Không có gì ngạc nhiên khi Hùng có cả một giá sách với  đầy đủ các thể loại từ lịch sử, địa lý tới khoa học, đời sống, các vấn đề xã  hội và tất nhiên không thể thiếu chỗ cho những cuốn truyện tranh hay những cuốn sách hay về Toán học.
 
Kỳ tích của cậu học trò “vô tổ chức”  - 2

Bố mẹ Hùng đều làm trong nghành xây dựng nên có lẽ sự lựa chọn số 1 sau này của Hùng là theo học chuyên ngành về xây dựng.

 

Cứ  học 45 phút lại nghỉ 15 phút

 

Chàng trai khá bảnh này thật thà thú thực, bản thân là một người hơi vô tổ chức, vô kỉ luật một chút. Với lối sống thoáng mà Hùng tự đặt ra cho mình, cậu thổ lộ không hề có một kế hoạch học tập nào được đặt ra. “Mà nếu có đặt ra thì mình cũng khó theo sát được”. 

 

Khi chia sẻ về  cách học của mình, Hùng cho hay: khi nào cảm thấy học tiếp thu tốt nhất thì mới học, còn nếu không cảm thấy thích thì sẽ tìm việc gì khác làm cho thoải mái. Vì thế bình thường cậu cứ học 45 phút lại nghỉ 15 phút để thư giãn hoặc để làm những việc khác cho có thêm hứng thú học tập và cũng là để thay đổi không khí.

 

Hùng có quan điểm rằng: Toán học là môn khoa học cơ bản, nền tảng của rất nhiều môn khoa học khác và hơn nữa đây cùng là một trong những môn giúp phát triển trí thông minh và khả năng tư duy tốt nhất. Hùng đến với Toán một cách tự nhiên như thế. 

 

Đến nay, Hùng đã có thâm niên 7 năm gắn bó với Toán. Bí kíp học Toán của Hùng rất đơn giản: không học những kiến thức quá cao cấp mà bỏ qua những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Những kiến thức chính cống là cơ sở cho tư duy Toán học và thúc đẩy sự sáng tạo trong khi làm bài tập. Mà với Toán, “phải từ từ thì kiến thức mới nhừ”, Hùng tếu. Hùng cho biết thêm: “Học Toán là phải kiên trì bởi Toán là môn không thể giỏi trong một thời gian được”.

 

Đi thi vượt cấp khi mới học lớp 11 nhưng Hùng không hề đặt nặng vấn đề huy chương lên hàng đầu. Cậu coi đó là một sân chơi trí tuệ và cũng là một sự thử sức với chính bản thân.  

 

Trước khi vào phòng thi, Hùng có đôi chút hồi hộp nhưng khi bắt tay vào làm, ý thức Toán học trỗi dậy, tất cả những chuyện khác được đặt sang một bên, “lúc đó Toán là số 1 và duy nhất”. 

 

Số điểm 33/42 làm Hùng hài lòng vì bài thi cậu đã thể hiện được sự sáng tạo của mình đúng như cậu mong muốn. 

 

Hùng hớn hở khoe, tại buổi tổng kết bế mạc Olympic, các thí sinh tham gia thi đã có buổi gặp gỡ các nhà toán học nổi tiếng thế giới, trong đó có Terence Tao, người được mệnh danh là Mozart của toán học, là thần đồng trẻ nhất trong lịch sử giành huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế khi mới 13 tuổi. Cầu được ước thấy, cậu không chỉ được gặp thần tượng của mình mà còn được trò chuyện rất cởi mở với nhà Toán học nổi tiếng này.

 

Không ít lần nhờ  tư duy Toán học mà cụ thể là những kiến thức hình học đã giúp Hùng tìm được đường về nhà một cách gần nhất khi đang đứng ở một địa điểm nào đó. Hùng cũng dùng những công thức tính toán hay những mẹo trong Toán học để bố trí và tiết kiệm thời gian sao cho có thể làm được nhiều việc trong một ngày mà vẫn có thời gian rỗi. 

 

“Mình còn quá trẻ  để quyết định sẽ đi theo con đường nào nhưng dù thế nào thì mình vẫn muốn mang tri thức Toán học vận dụng vào cuộc sống”, Hùng chia sẻ. Bố mẹ Hùng đều làm trong nghành xây dựng nên có lẽ sự lựa chọn số 1 với Hùng là theo học chuyên ngành về xây dựng.

 

 

Phạm  Đức Hùng (SN: 18/12/1992) lớp 11 chuyên Toán, trường THPT Năng khiếu Trần Phú, TP Hải Phòng.

- Lớp 6: Giải nhì Toán quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

 

- Lớp 7: Giải nhất Toán quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

 

- Lớp 8: Giải nhất Toán quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

 

- Lớp 9: Giải ba Toán TP Hải Phòng. Giải khuyến khích kỳ thi giải toán trên máy tính bỏ túi khu vực phía Bắc.

 

- Lớp 10: Giải nhì Toán trong cuộc thi Olympic Hanoi - Amstecdam, giải ba cuộc thi toán các tỉnh duyên hải Bắc Bộ.

 

- Lớp 11: Giải ba toán quốc gia, huy chương Vàng Toán Quốc tế 2009.

 

 

Nguyễn Thị Đóa